ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIUSE THĂM VÀ BAN PHÉP THÊM SỨC CHO BÀ CON NGƯỜI MƯỜNG TẠI HÒA BÌNH

Ngày 25-07-2006 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Giuse đã vào Mường Riệc thăm và ban phép Thêm sức cho bà con người Mường. Đây là lần đầu tiên sau 50 năm một vị Giám mục được vào vùng Mường Riệc. Vị Giám mục sau cùng vào Mường Riệc là Đức Cố Hồng Y Giuse Maria Trịnh như Khuê. Ngài vào thăm Mường Riệc vào cuối tháng 12 năm 1956. Lần ấy Ngài đã ở Mường Riệc 1 tuần lễ vừa ban phép Thêm sức, vừa dự ngày chầu, và đi thăm những xứ chung quanh như Mường Cắt, Mường Sì, Mường Đổn, Mường Tre.

Xe của đoàn Tòa Giám mục tiến vào làng sau xe của cha Nguyễn khắc Quế, người từ hai năm nay được cử vào đặc trách vùng này. Giáo dân ra đón rất đông. Nhưng vì chưa biết mặt Đức Tổng nên không biết chào ai giữa đám đông các cha và các thày Phó tế đi cùng đoàn. Đường vào làng đã dễ đi hơn nhờ cây cầu bê tông nối liền hai bờ suối vừa được cha Quế cho xây dựng. Tiền xây cầu do giáo dân các xứ trong giáo phận Hà nội đóng góp theo lời mời gọi của Đức Tổng đoàn kết và yểm trợ anh chị em người Mường.

Tiến vào ngôi nhà thờ rêu phong,, xiêu vẹo, tường gần như muốn đổ xuống, Đức Tổng Giuse cảm thấy bùi ngùi thương cho một miền quê nghèo khổ. Dân chúng bơ vơ ngơ ngác.

Thánh lễ diễn ra long trọng trên sườn đồi Mường Riệc. Có hơn 20 linh mục từ các nơi đến đồng tế với Đức Tổng. Các cha đã theo lời mời gọi của Đức Tổng đến hiệp thông và khích lệ anh chị em xứ Mường Riệc. Các ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, huyện và xã cũng đến tham dự.

Sau thánh lễ, Đức Tổng cùng các linh mục, tu sĩ đi thăm các xứ chung quanh. Mường Cắt còn ngôi nhà thờ đổ nát với tháp chuông điêu tàn và mái nhà chắp vá bằng đủ mọi loại vật liệu khác nhau. Bên cạnh nhà thờ, xã đã phá ngôi nhà xứ để xây nhà văn hóa. Tại Mường Cắt, tỉ lệ giáo dân là 85% dân số. Mường Sì cũng không còn nhà thờ. Ngôi nhà thờ cũ đã bị tiêu hủy theo lệnh tiêu thổ kháng chiến. Thôn đang tạo điều kiện để Mường Sì xây dựng lại nhà thờ. Đường lên đồi dốc dác, nhưng giáo dân tràn đầy phấn khởi vừa leo đồi vừa hát những điệu dân ca Mường rất du dương.

Dù quyến luyến cũng phải đến giờ chia tay. Giáo dân vây quanh xe Đức Tổng như muốn níu kéo. Thật là đoàn chiên đói khát bơ vơ mong chờ vị chủ chăn. Xe Đức Tổng khó khăn tiến ra giữa rừng người bịn rịn. Thật là một chuyến đi khó quên để lại biết bao tâm tình nơi mục tử cũng như đoàn chiên.