Giáo phận Sài Gòn vừa có thêm một phòng khám phục vụ đồng bào



SÀI GÒN, VIỆT NAM -- Sáng Chúa Nhật 26/02/2006, ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Đức cha Phụ tá Giuse Vũ Duy Thống và cha Tổng đại diện Gioan Baotixita Huỳnh Công Minh đã vui mừng cắt băng khánh thành và làm phép nhà phòng khám đa khoa Xóm Mới (PKĐK XM), số 43/5 Phạm Văn Chiêu, P.12, Q.Gò Vấp, SG.

ĐHY cắt băng khánh thành PKĐK Xóm Mới
Trong bài diễn từ ngắn, ĐHY đã nhắn nhủ tập thể y bác sĩ, nhân viên PK: “Muốn chữa lành bệnh tật cần hội đủ ba yếu tố: bác sĩ giỏi (30%), thuốc thật (30%) và số phần trăm còn lại là phải tạo được niềm tin nơi người bệnh. Niềm tin ấy dễ dàng có được do lòng đạo của người thầy thuốc. Lương y như từ mẫu mới phục vụ có hiệu quả cho sức khoẻ thể xác, tâm thần, tinh thần của đồng bào và đồng loại mình. Căn bản của con tim từ mẫu ấy đó là Chúa Thánh Thần, Ngài có thể làm biến đổi con tim, lòng đạo của chúng ta, giúp ta yêu mến. Cầu mong Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần luôn luôn là người Thầy số một hướng dẫn các bác sĩ, y sĩ, y tá, y công trong sứ mạng yêu thương và phục vụ cho sự sống con người. Cũng cần học nơi tấm gương Đức Maria trong hành trình thăm viếng, ở lại chăm sóc bà I-sa-ve, cho chúng ta bài học: phải chủ động đến với anh em, phải nhạy cảm trước nhu cầu của anh em, quan tâm đến người khác cả sức khoẻ thể xác lẫn tinh thần.”

Với tổng diện tích hơn 600 m2 (1 trệt 3 lầu) nằm trên địa bàn giáo xứ Thạch Đà, giáo hạt Xóm Mới, PKĐK XM được xây dựng hoàn toàn mới, trang bị tốt (siêu âm, X-quang, đo điện tim…) và ứng dụng các phần mềm quản lý hiện đại. Kinh phí đầu tư ban đầu hơn 3 tỉ đồng. Đội ngũ hơn 30 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên có chuyên môn cao luôn sẵn lòng phục vụ đồng bào các chuyên khoa sơ-cấp cứu, nội, ngoại, nhi, sản phụ, niệu, ung thư, mắt, da liễu, tai mũi họng, răng hàm mặt, vật lý trị liệu, nội soi… từ 7g đến 19g mỗi ngày (riêng CN và ngày lễ: 7g-12g).

Bác sĩ Têrêsa Uông Thị Nhu Hương cho biết: “Tháng 7/2005, Cty Cổ phần Thiên Khải được thành lập, là kết quả của sự hợp tác giữa một số y bác sĩ, linh mục, tu sĩ Công Giáo, nhóm Đức Tin và Văn Hoá trong tinh thần bác ái, huynh đệ và chung tay phục vụ con người, phục vụ giáo hội. PKĐK XM là dự án đầu tiên của công ty, là tấm lòng với quê hương và là sự cụ thể hoá lý tưởng cao đẹp mà nhóm muốn hướng đến.”

Là một trong những giáo hạt giàu ơn gọi, thế nhưng tình hình kinh tế xã hội hạt Xóm Mới gặp nhiều khó khăn, còn rất nhiều hộ nghèo. Tình hình dân cư phức
Dân nghèo có thêm 1 địa chỉ để lui tới
tạp. Là nơi người nhập cư vào thành phố tập trung khá đông. Họ có thể làm việc 14-16 tiếng/ngày (6-7 ngày/tuần) và chấp nhận đồng lương “bèo nhèo” 1 triệu đồng/tháng. Cơ sở y tế duy nhất là Trung tâm y tế quận Gò Vấp. Bệnh viện gần nhất là bệnh viện 175 (Tổng y viện Cộng Hoà cũ) cũng cách 8 km. Trái với những quan ngại ban đầu rằng địa bàn quá xa trung tâm thành phố (có nhân viên PK phải đi-về gần 30 km), việc PK ra đời phần nào tạo tiện lợi cho dân cư ở đây.

Bác sĩ Cao Tự Trọng, Giám đốc PKĐK XM kể cho mọi người nghe: “Hai tuần trước khi chính thức khai trương, PK đã hoạt động thử và khám miễn phí. Trung bình 50-60 người/ngày (có ngày lên đến 70 người). Có một cô sinh viên đến khám nhưng không có nổi 15 ngàn đồng để trả đơn thuốc. Cô nói, để có 15 ngàn đồng đi khám bệnh, cô phải đi vay nợ. PK chủ trương trích 10% lợi nhuận sau thuế để giúp người nghèo.”

Đến tham dự lễ khánh thành PKĐK XM còn có cha Quản hạt Xóm Mới Đa Minh Đinh Ngọc Lễ, cha chánh xứ Thạch Đà Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Đức, cha linh hướng của PK Phaolô Nguyễn Thái Hợp, cha Giuse Phạm Trung Thu (gx Nữ Vương Hoà Bình), cha Phêrô Nguyễn Văn Nhuận (gx Lam Sơn), cha Vinh Sơn Vũ Đức Liêm (gx Hoàng Mai), cha Giuse Phạm Đình Lạc, cha Albertô Nguyễn Lộc Thọ… cùng đông đảo tu sĩ nam nữ, ban hành giáo của 15 giáo xứ hạt Xóm Mới, các y bác sĩ và đại diện các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương.

Tôi thấy có nhiều người dân xung quanh đến dự không thư mời, rón rén ngồi ngoài hàng hiên, tò mò, bàn tán… Nhưng gương mặt ai cũng ánh lên một niềm vui. Phải chăng họ thấy bóng dáng của ĐHY, qúy cha, qúy nữ tu hay là các bác sĩ Công Giáo hiện diện nơi PK này. Nhưng có lẽ điều mà dân nghèo ước mong, hy vọng và muốn thấy, đó là chính Chúa đã gửi thiên sứ của Người hiện diện nơi PKĐK XM này, qua đôi tay, khối óc và con tim tập thể y bác sĩ và nhân viên ở đây, để chữa lành những vết thương, triệu vết thương… Và chính họ mới là những vị khách được Chúa trân trọng mời đến, để con cái Chúa yêu thương mà phục vụ.

Q.N

-----------------------------------------

Các chia sẻ khác dành cho PKĐK XM:

- Đức cha Phụ tá Giuse Vũ Duy Thống: “Kính chúc PK XM luôn thực hiện được những điều tốt đẹp để phục vụ mọi người. Xin Chúa và Đức Mẹ chúc lành cho mọi người đến phục vụ tại nơi này.”

- Cha Tổng đại diện Gioan Baotixita Huỳnh Công Minh: “Tôi xin chia vui với các anh chị thầy thuốc trong nhóm chủ trương xây dựng PK XM này, vì ước nguyện ôm ấp từ lâu, nay được thành hiện thực. Tôi xin hiệp lòng hiệp ý với ĐHY và Đức GM Phụ tá Giuse cầu xin Chúa nhân lành chúc phúc cho PK cùng tất cả mọi thành viên của PK, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria.”

- Cha linh hướng PK Phaolô Nguyễn Thái Hợp: “Đây là bước đi với mong muốn thực hiện một phần ước mơ âm thầm của ĐHY phục vụ và xây dựng con người, đất nước và GHVN: một bệnh viện và một đại học Công Giáo trong tương lai…”

- Cha Giuse Phạm Đình Lạc: “Xin cầu chúc cho tất cả những ai đặt chân đến PK này đều nhận được Hồng Ân Ơn Trên để cảm nghiệm được sự an bình của Nước Chúa Trị Đến, người chữa lành và người được chữa lành.”