SAIGÒN -- Sáng hôm nay, từ lúc 8 giờ, sân nhà thờ Chí Hoà đã tấp nập người đi lại. Trước cửa nhà xứ có khá đông các cha mặc thường phục đứng ở đó. Hôm nay, các linh mục ở giáo phận Sài Gòn đến đây để dâng thánh lễ cầu cho các giám mục, linh mục trong giáo phận đã qua đời.

Đúng 8 giờ 30 đoàn đồng tế từ nhà xứ tiến vào nhà thờ. Trong không khí trang nghiêm và trật tự, thánh lễ được bắt đầu. Trên cung thánh, Đức Hồng Y Tổng Giám Mục chủ tế, có Đức Cha phụ tá, cha Tổng Đại Diện, cha Đại Diện linh mục và cha Quản hạt Chí Hoà. Các linh mục ngồi kín hai dãy giữa cuả nhà thờ; đông đảo giáo dân ngồi ở hai dãy ngoài và cả cánh phải, cánh trái cung thánh. Ban trật tự làm việc rất tốt nên bầu khí thêm phần sốt sắng.

Cha Bùi Bá Tam Quan, phó xứ Chí Hoà, công bố Lời Chúa xong là tới phần bài giảng. Hôm nay, Đức Hồng Y nói đến ngọn lửa niềm tin: “ Thiên Chúa đã hình thành niềm tin trong cộng đoàn sơ khai, rồi từ thế hệ này qua thế hệ khác và trên cơ sở đó mới có niềm tin hôm nay. Niềm tin đến trong các gia đình Việt Nam từ điều kỳ diệu này đến điều kỳ diệu khác. Từ cách sống niềm tin đó, người ta gọi đạo Công Giáo là “Đạo Yêu Thương” vì cộng đoàn tín hữu xưa kia đã sống bác ái yêu thương không những trong nội bộ mà còn đối với bên ngoài. Chúng ta tạ ơn Chúa vì ngọn lửa đức tin được thắp sáng. Tổ tiên, cha ông, các giám mục, linh mục quá cố……đã góp phần củng cố, lưu truyền ngọn lửa đó. Nói lên điều này là để thấy mỗi người phải có trách nhiệm của mình. Chính ngọn lửa đức tin này đã biến các gia đình Việt Nam thành thánh địa tình thương. Chúng ta ghi ân, nuôi dưỡng, chăm lo cho ngọn lửa đức tin và cầu mong cho các giám mục, linh mục quá cố sau này được họp mặt đông đủ trong ngôi nhà yêu thương của Thiên Chúa Ba Ngôi.”

Sau thánh lễ, Đức Hồng Y mời mọi người nán lại hai phút để Ngài tâm sự về những dự định, chuẩn bị cho việc sinh hoạt của “ Nhà Truyền Thống Văn Hoá Đức Tin “ của giáo phận.

Cuối cùng là phần thăm viếng nghĩa trang. Tại nghĩa trang dành riêng cho các giám mục, linh mục; Đức Hồng Y đã đọc lời nguyện và xông hương. Các ngôi mộ được cắm nhang và hoa. Khói hương quyện vào mùi cây cỏ xung quanh làm cho người ta như giao hoà với những người đã bước theo Đức Giêsu, sống đời tận hiến, phó thác hy sinh, phục vụ yêu thương. Có lẽ các Ngài đã từng như Chúa Giêsu nghĩ về mạng sống của mình. Đức Giêsu thấy Ngài phải đi đến cái chết như bao tạo vật khác. Ngài nhận ra nơi thân phận làm người của mình, như hạt giống phải rơi xuống đất, lớp vỏ thối đi thì mầm sống mới phát triển, sinh nhiều sự sống khác dồi dào hơn.

Mọi người lần lượt ra về. Lối đi thẳng tắp hàng rào cây xanh nhỏ dưới chân. Đức Cha phụ tá, cha Tổng Đại Diện đi chầm chậm, vẻ suy tư, ra khỏi nghĩa trang. Khi chẳng còn ai, cha Thanh rất trẻ của giáo xứ Bùi Phát vẫn còn đứng lại trước ngôi mộ của linh mục có họ linh tông để thầm thì cầu nguyện.

Cái nắng buổi trưa bắt đầu gay gắt. Hẳn nhiên, những người yên nghỉ trong Chúa ở đây chẳng còn khó chịu vì cái nắng gay gắt đó nữa.