SAIGÒN -- Vào lúc 8 giờ 30 ngày 01/7/2004 tại nhà thờ Chính Tòa Sài Gòn, Đức Hồng Y G.B Phạm Minh Mẫn đã chủ tế thánh lễ giỗ Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Bình và Đức Cha Lu-y Phạm Văn Nẫm.



Cùng đồng tế còn có Đức Giám Mục phụ tá Giuse Vũ Duy Thống, Cha Tổng Đại Diện Huỳnh Công Minh, cha đặc trách giáo dân Võ Văn Ánh và nhiều linh mục thuộc giáo phận Sài Gòn. Đông đảo tu sĩ và giáo dân cũng đến tham dự thánh lễ một cách sốt sắng.

Trong không khí trang nghiêm, qua giọng nói trầm buồn, Đức Hồng Y đã nói về hai Đức Cha, với tâm tình của người chủ chăn, làm cho những ai từng sống trong giáo phận này, từng gặp gỡ hai Đức Cha… cảm thấy xao xuyến trong lòng. Cuộc đời của hai Đức Cha đã qua đi, như những hạt lúa mì chấp nhận được thối đi, chết đi để mang lại hạt giống đức tin; hạt giống mà cha ông chúng ta, các thánh tử đạo, các vị chủ chăn, đã dầy công gieo vãi, vun trồng, và đã trổ sinh nhiều hoa trái…..Chúng ta được thừa hưởng, được kế thừa và phải có nhiệm vụ phát triển trong niềm tin Kitô hữu.

Sau thánh lễ, các linh mục, tu sĩ, giáo dân đã đến trước di ảnh của hai Đức Cha để thắp nhang tỏ lòng tưởnhg nhớ và biết ơn.