Cẩm Nang Hành Khất Đức Kitô

Địa chỉ liên lạc: Uỷ ban Bác ái Xã hội / HĐGMVN
72/12 Trần Quốc Toản, P.8, Q.3
TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam
Đt: (84.8) 8208716
Email: hanhkhatkito@yahoo.com

Biên soạn : Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn
Hình ảnh : NT. Hoạ sĩ Bích Hằng
Bản in : NT. Đỗ Thị An - Tuyết Lê

MỤC LỤC

- Mục lục
- Lời giới thiệu
- Hành khất Kitô là ai
- Làm thế nào để nhận ra họ
- Vài dấu hiệu của hành khất Kitô
- Hành khất ca
- Mười điều tâm niệm
- Tôi chọn Bang chủ Giêsu
- Thống nhất đời sống
- Bốn nguyên tắc sống
- Thăng tiến bản thân và cộng đồng
- Tổ chức đời sống
- Ngày sống mới
- Khí công
- Thở khí thiêng
- Kinh Một thời để yêu
- Sống liên đới
- Tinh thần nghèo khó
- Lời thề hành khất

LỜI GIỚI THIỆU

Trước tình trạng nhiều bạn trẻ bị thu hút bởi trò chơi trực tuyến của Võ Lâm Truyền Kỳ, và ngay cả người lớn cũng mê mẫn những truyện kiếm hiệp, chúng tôi muốn mở một sân chơi cho nhiều người để đáp ứng khát vọng sống đẹp, sống hùng.
Trò chơi lớn này có tên gọi Hành Khất Kitô. Chơi để sống đúng, sống ích lợi cho người khác, nhất là cho những người yếu kém trong xã hội hiện nay.
Đất nước ta đang có hơn 82 triệu dân mà 60% dân số thuộc về người trẻ từ 24 tuổi trở xuống. Nhiều bạn trẻ muốn sống đúng, sống tốt, sống hào hùng nhưng lại không biết nguồn chân thiện mỹ là ai. 51% dân số là phụ nữ mà nhiều người bị bạo hành trong gia đình vì hiện có hơn 20 triệu người uống rượu và nghiện rượu, 26% dân số sống dưới mức nghèo khổ trong khi một thiểu số giàu có ăn chơi hết sức xa hoa. Hơn 5 triệu người khuyết tật, hơn 3 triệu người goá bụa sống hết sức khó khăn, 263.000 người nhiễm HIV-AIDS, 160.000 người nghiện ma tuý đang tìm cách phục hồi cuộc sống… Tất cả đang giang tay kêu cứu.
Bạn có muốn cùng với những người Hành Khất Kitô lên đường đến với họ không?
Chúng tôi tha thiết kêu mời!

Uỷ ban Bác ái Xã hội
Thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam

HÀNH KHẤT KITÔ LÀ AI?

* Họ là những người tự nguyện tham gia vào một trò chơi lớn,
chơi để sống (game in life),
chứ không nhốt mình trong không gian ảo của máy tính với trò chơi trực tuyến (game online).

* Trong lịch sử chiến đấu của nhiều dân tộc,
nhất là của Trung Hoa,
các người ăn xin họp thành Cái Bang.
Họ là những người giàu lòng nhân ái,
tinh thông võ nghệ,
bảo vệ kẻ yếu,
diệt gian trừ bạo,
hành hiệp giang hồ.

* Trong lịch sử Giáo Hội Thiên Chúa giáo,
những người hành khất nổi tiếng như Phan Sinh, Đa Minh…
với lưỡi gươm thần diệu là Lời Tin Mừng (x. Ep 6,17)
đã chiến thắng gian tà cách lạ lùng.

* Những hành khất Kitô thời nay cũng thế.
Họ nhận Đức Giêsu là bang chủ
và sống theo tinh thần nghèo khó của Người.
Họ ăn mặc giản dị,
học hành chăm chỉ,
làm việc hăng say,
liên kết với nhau thành từng nhóm
để bảo vệ nhau chống lại sức cám dỗ của vật chất,
của tệ nạn xã hội
và cuộc sống hưởng thụ ích kỷ đang phổ biến khắp nơi.
Có bao giờ bạn gặp họ không?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ NHẬN RA HỌ ?

Nếu bạn gặp một người
đội chiếc nón lá cũ rách
ngồi ăn xin ở cuối thánh đường vào ngày chủ nhật
họ có thể, và có khi không phải, là Hành Khất Kitô.

Nhưng nếu người đó mỉm cười nhìn bạn
chìa chiếc gáo dừa có hình trái tim cho bạn
rồi chúc bạn một ngày vui mà chẳng xin gì cả
thì chắc chắn đó phải là một Hành Khất Kitô.

Nếu bạn đến nhà trọ của sinh viên nào đó,
biết cha mẹ người ấy là một doanh nhân giàu có
hay quan chức cấp cao.
Và bạn ấy lại chỉ sống đơn nghèo
với đồng tiền kèm trẻ,
mỗi đêm về dành vài phút tự kiểm, suy tư
bên bát gáo dừa và cuốn Phúc Âm nho nhỏ,
thì chắc chắn đó phải là một Hành Khất Kitô.

Nếu bạn đến thăm ngôi biệt thự sang trọng
của một bác đứng tuổi nào đó,
thấy cuốn Tin Mừng đặt trong lòng bát gáo dừa
và bạn nghe bác ấy bảo rằng:
Cẩn thận với những thứ đó, nghe con!
Thì trong nhà đó, có thể có một Hành Khất Kitô.

Nếu bạn tình cờ ngồi bên cạnh một cô thiếu nữ
trên chuyến du lịch hay cuốc xe buýt đến trường
thấy trong giỏ sách của cô
có cuốn Cẩm nang Hành khất.
Rồi thiếu nữ ấy mỉm cười hồn nhiên nhìn bạn
với ánh mắt trong sáng đầy tự tin
thì đó có thể là một Hành Khất Kitô.

VÀI DẤU HIỆU CỦA HÀNH KHẤT KITÔ

1. Dấu hiệu cơ bản của họ là tinh thần nghèo khó,
thể hiện qua cách sống đơn giản, lời nói chân thành, cử chỉ khiêm tốn,
để có thể hoà nhập trọn vẹn vào đời sống cộng đồng xã hội
như Đức Giêsu Kitô là Ngôi Lời Thiên Chúa làm người.

2. Dấu hiệu phụ thuộc
là một vài đồ dùng vật chất để nhắc nhở tinh thần nghèo khó trên đây:

+ Bát ăn xin: bằng sọ dừa cắt ngang in chữ Hành Khất Kitô với hình trái tim. Bát này là một dấu hiệu được cất giữ trong nhà, nhưng có thể mang theo khi đi đường, đi họp như một dấu hiệu để nhận ra nhau, hoặc gõ vào bát theo tín hiệu SOS để bạn bè tìm đến cứu giúp.
+ Sách Tin Mừng: bằng bất cứ ngôn ngữ nào để nhắc nhở hành khất sống theo Lời Chúa và gặp Ngôi Lời Thiên Chúa mỗi ngày.

Đây là võ lâm bí kíp thiêng liêng mà Hành khất Kitô luyện tập để có khả năng cứu giúp người nghèo khó, chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ theo gương Đức Giêsu: Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy (x. Mt 10,8).
+ Cẩm nang Hành khất: ghi nhớ một số điều cần thiết để sống mỗi ngày theo đúng tinh thần của Hành khất Kitô.
+ Túi xách hành khất: túi vải có hình trái tim và dòng chữ Hành khất Kitô.

HÀNH KHẤT CA

Mỗi ngày sống ta như người hành khất
Nhận muôn ơn từ Thiên Chúa yêu thương
Bát ăn xin ta vui vẻ lên đường
Đem chia sẻ cho những ai thiếu thốn.

Đường thánh giá tình yêu như hoà trộn
Đường khó nghèo ta tiếp bước Giêsu
Bỏ đam mê danh lợi, bỏ hận thù
Thành con Chúa qua cuộc đời tự huỷ (x. Pl 2,7-8).

Gươm thần diệu ta dấu trong tâm trí
Lời Tin Mừng ta vận khí phóng ra (x. Ep 6,17)
Sống công minh, diệt hết bọn gian tà
Biết hoà hợp với muôn người, muôn vật.

Theo Kitô ta sống đời hành khất
Thôi thúc người biết quảng đại cho đi
Một trăm năm cuộc sống có lâu gì!
Vào đời trắng, lìa đời tay vẫn trắng!

MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM

1. Là hành khất, sống tinh thần nghèo khó
2. Theo Giêsu với tất cả tấm lòng
3. Sáng dâng ngày như chiến sĩ oai phong
4. Tối tự kiểm, chuẩn bị cho ngày mới
5. Sống liên đới cùng giúp nhau tiến tới
6. Gặp gỡ nhau mỗi tháng một đôi lần
7-8. Học hỏi nhiều, thăng tiến chính bản thân
9-10. Dám từ bỏ, hy sinh vì đại nghĩa.

TÔI CHỌN BANG CHỦ GIÊSU

* Tôi chọn Đức Giêsu Kitô
vì Người là Thiên Chúa giàu có vô song,
đã tự nguyện trở nên nghèo khó vì chúng tôi
để lấy cái nghèo của Người
mà làm cho chúng tôi trở nên giàu có
(x. 2 Cr 8,9; Pl 2,6-11).

* Tôi chọn Đức Giêsu Kitô
vì Người đã sinh ra trong cảnh khốn cùng (x. Lc 2,7),
sống bằng lao động chân tay (x. Mc 6,3)
và đón nhận sự thiếu thốn (x. Mt 8,20)
khi rao giảng Tin Mừng cứu độ cho người nghèo khó (x. Lc 4,18-19).

* Tôi chọn Đức Giêsu Kitô
vì Người đã nhiều lần cứu giúp
các người ăn xin tàn tật, khó nghèo
(x. Mc 10,46-52; Ga 9,8; Cv 3,1-11).

* Tôi chọn Đức Giêsu Kitô
vì Người đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang Thiên Chúa,
mặc lấy thân phận nô lệ,
bằng lòng chịu chết trên thập giá (Pl 2,1-8)
và đã sống lại vinh quang
để dạy người hành khất chúng tôi
bài học khiêm tốn và từ bỏ chính mình.

(còn tiếp...)