Nhiều lần, trong nhiều cơ hội và ở nhiều chốn khác nhau, Đức Kitô vừa nhấn mạnh vừa mặc khải một sự thật về sứ vụ của Ngài nơi trần gian. Ngài sinh xuống thế làm người, nhân loại có đại lễ Giáng Sinh. Đức Kitô sống giữa mọi người, trở thành một người như chúng ta. Ngài là chứng nhân sống động Thiên Chúa là tình yêu. Đức Kitô vô tội, tự nguyện gánh tội thay cho nhân loại, bị kết án tử hình đóng đinh trên thập tự. Ba ngày sau, Ngài vinh quang sống lại từ cõi chết, nhân loại có đại lễ Phục Sinh. Như thế cuộc đời Đấng Cứu Thế tính từ Giáng Sinh xuống trần gian đến Phục Sinh vinh hiển trở về trời tạo thành một vòng tròn tuyệt diệu của đời người. Mỗi người chúng ta cũng đi theo con đường vòng tròn đó, tính từ lúc sinh ra đến lúc qua đời là một vòng tròn. Đức Kitô nối kết vòng tròn hoàn thiện đó trở về đúng nơi Ngài phát xuất- từ Chúa Cha, trở về với Chúa Cha. Nhân loại kết thúc vòng tròn đó ở điểm nào là điều người ta liên tục bàn thảo tìm kiếm câu trả lời. Người tin vào Đức Kitô Phục Sinh hy vọng cuộc đời kết thúc trong nước Thiên Chúa; người không tin vào Đức Kitô, dựa vào lí luận khối óc con người kết luận: chết là hết, không còn gì. Họ chấp nhận chết là trở về với bụi tro. Thân xác Kitô hữu sau khi chết cũng trở về với bụi tro, nhưng tình yêu và linh hồn họ sống mãi trong Đức Kitô Phục Sinh. Sau khi hoàn thành sứ vụ Cứu Thế, Đức Kitô trở về chính nơi Ngài phát xuất, đó là ngự bên hữu Chúa Cha. Ngài gọi đó là nhà của Thiên Chúa. Đây là điều mọi Kitô hữu, lớn bé, già trẻ, sau khi hoàn thành cuộc lữ hành trần thế đều ước ao được về. Về nhà Cha, hay còn gọi là Thiên Đàng, Thiên Quốc.
Một nơi khác, Đức Kitô đưa ra một lời hứa thật tuyệt vời. Đức Kitô về trời mang lợi ích môn đệ. Tình Cha, con, Thầy trò vui vẻ, đầm ấm, đoàn tụ trong thiên quốc. Lời hứa này trở thành bài đọc ta nghe rất thường trong dịp lễ an táng của thân nhân, thân hữu. Lời hứa trở thành niềm hy vọng, niềm ủi an của người còn tại thế. Môn đệ Đức Kitô tin vào lời hứa ấy. Ngài kêu gọi môn đệ sống tinh thần Phục Sinh và loan truyền lời hứa được sống lại cùng với Đức Kitô và được đoàn tụ trong nước Thiên Chúa. Đức Kitô kêu gọi tất cả Kitô hữu sống tinh thần bác ái; bác ái trong tình yêu bằng cách loan truyền tình yêu Chúa đến cùng tha nhân. Lời kêu gọi này trở thành lệnh truyền khi Đức Kitô phản bảo anh em hãy đi rửa tội cho muôn dân.
Thầy đi trước để dọn chỗ cho anh em, sau khi Thầy dọn chỗ xong, Thầy sẽ trở lại đón anh em, để Thầy ở đâu anh em cũng sẽ ở đó với Thầy. Gn 14:2-3
Một nơi khác nữa Đức Kitô còn cho biết.
Thầy đi về cùng Cha Thầy cũng là Cha của anh em. Gn 20:17
Phải chăng câu này Đức Kitô cho biết chúng ta là anh chị em một nhà, trong đại gia đình của Đức Kitô. Chung một Cha trên trời là Chúa Cha. Lời mặc khải ăn khớp khít khao với Kinh Lậy Cha mà Kitô hữu lập đi, lập lại hàng ngày trong các giờ kinh nguyện. Đức Kitô sống nơi trần gian nhưng tâm hồn Ngài luôn hướng về quê hương thật là nước trời. Đây là điều môn đệ Đức Kitô cần ghi nhớ trong lòng; chúng ta sống nơi trần gian nhưng quê hương thật là nước Chúa. Vì thế trong cuộc sống cần chuẩn bị cho ngày về quê hương thật.
Đức Kitô về trời cũng tái xác nhận lời Ngài từng nói với môn đệ là Chúa Cha sai Ngài đến trần gian làm công việc cứu độ nhân loại và sau khi hoàn thành nhiệm vụ Ngài lại trở về nơi Ngài đến, đó là ngự bên hữu Chúa Cha đúng như Kinh Tin Kính Kitô hữu tuyên xưng vào các ngày lễ trọng. Đức Kitô đến từ trời, Ngài là Con Thiên Chúa và là Ngôi Hai Thiên Chúa.
Về cùng Chúa Cha chính là niềm hy vọng của mọi Kitô hữu. Trước khi được đoàn tụ cùng Đức Kitô người môn đệ cần hoàn thành sứ vụ Đức Kitô ủy thác. Phần thưởng dành cho môn đệ không tùy thuộc vào thành quả người đó đạt được. Phần thưởng được cân đo bằng tình bác ái, bằng tình yêu, lòng mến người muôn đệ đó thể hiện trong cuộc sống nơi trần gian. Họ hết lòng thờ phượng Chúa và yêu tha nhân sẽ lãnh phần thưởng lớn lao trong nước hằng sống. Môn đệ chân chính không lạm dụng khả năng riêng mình nhưng luôn ghi nhớ khả năng có được là quà Chúa ban, vì thế cần xử dụng chúng trong tinh thần phó thác và cầu nguyện, xin ơn soi sáng để biết việc phải làm, điều phải tránh. Lạm dụng khả năng Chúa trao ban mang lại ích lợi cho thân xác nhưng là họa lớn cho tâm linh. Đây chính là lệnh truyền
Mọi quyền năng trên trời dưới đất được trao cho Thầy. Anh em hãy đi rao giảng cho muôn dân, rửa tội cho họ Nhân Danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần và truyền dậy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã dậy anh em Mt 28:20
Mừng kính đại lễ Chúa Thăng Thiên cũng là dịp vui mừng trong niềm hy vọng về trời, chung sống cùng Đức Kitô và diện kiến Chúa Cha. Đây là điều vị tông đồ Philip ước mong khi ngài xin Đức Kitô cho ngài thấy Chúa Cha. Đức Kitô đáp
Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha, sao anh lại nói xin cho chúng con thấy Chúa Cha. Gn 14:9
Đại lễ Thăng Thiên cũng là dịp Kitô hữu hết lòng tạ ơn Đức Kitô đã yêu thương môn đệ với tất cả tâm tình.
Xin cho chúng con hoàn thành lệnh truyền: sống, rao giảng tin mừng Phục Sinh.
Một nơi khác, Đức Kitô đưa ra một lời hứa thật tuyệt vời. Đức Kitô về trời mang lợi ích môn đệ. Tình Cha, con, Thầy trò vui vẻ, đầm ấm, đoàn tụ trong thiên quốc. Lời hứa này trở thành bài đọc ta nghe rất thường trong dịp lễ an táng của thân nhân, thân hữu. Lời hứa trở thành niềm hy vọng, niềm ủi an của người còn tại thế. Môn đệ Đức Kitô tin vào lời hứa ấy. Ngài kêu gọi môn đệ sống tinh thần Phục Sinh và loan truyền lời hứa được sống lại cùng với Đức Kitô và được đoàn tụ trong nước Thiên Chúa. Đức Kitô kêu gọi tất cả Kitô hữu sống tinh thần bác ái; bác ái trong tình yêu bằng cách loan truyền tình yêu Chúa đến cùng tha nhân. Lời kêu gọi này trở thành lệnh truyền khi Đức Kitô phản bảo anh em hãy đi rửa tội cho muôn dân.
Thầy đi trước để dọn chỗ cho anh em, sau khi Thầy dọn chỗ xong, Thầy sẽ trở lại đón anh em, để Thầy ở đâu anh em cũng sẽ ở đó với Thầy. Gn 14:2-3
Một nơi khác nữa Đức Kitô còn cho biết.
Thầy đi về cùng Cha Thầy cũng là Cha của anh em. Gn 20:17
Phải chăng câu này Đức Kitô cho biết chúng ta là anh chị em một nhà, trong đại gia đình của Đức Kitô. Chung một Cha trên trời là Chúa Cha. Lời mặc khải ăn khớp khít khao với Kinh Lậy Cha mà Kitô hữu lập đi, lập lại hàng ngày trong các giờ kinh nguyện. Đức Kitô sống nơi trần gian nhưng tâm hồn Ngài luôn hướng về quê hương thật là nước trời. Đây là điều môn đệ Đức Kitô cần ghi nhớ trong lòng; chúng ta sống nơi trần gian nhưng quê hương thật là nước Chúa. Vì thế trong cuộc sống cần chuẩn bị cho ngày về quê hương thật.
Đức Kitô về trời cũng tái xác nhận lời Ngài từng nói với môn đệ là Chúa Cha sai Ngài đến trần gian làm công việc cứu độ nhân loại và sau khi hoàn thành nhiệm vụ Ngài lại trở về nơi Ngài đến, đó là ngự bên hữu Chúa Cha đúng như Kinh Tin Kính Kitô hữu tuyên xưng vào các ngày lễ trọng. Đức Kitô đến từ trời, Ngài là Con Thiên Chúa và là Ngôi Hai Thiên Chúa.
Về cùng Chúa Cha chính là niềm hy vọng của mọi Kitô hữu. Trước khi được đoàn tụ cùng Đức Kitô người môn đệ cần hoàn thành sứ vụ Đức Kitô ủy thác. Phần thưởng dành cho môn đệ không tùy thuộc vào thành quả người đó đạt được. Phần thưởng được cân đo bằng tình bác ái, bằng tình yêu, lòng mến người muôn đệ đó thể hiện trong cuộc sống nơi trần gian. Họ hết lòng thờ phượng Chúa và yêu tha nhân sẽ lãnh phần thưởng lớn lao trong nước hằng sống. Môn đệ chân chính không lạm dụng khả năng riêng mình nhưng luôn ghi nhớ khả năng có được là quà Chúa ban, vì thế cần xử dụng chúng trong tinh thần phó thác và cầu nguyện, xin ơn soi sáng để biết việc phải làm, điều phải tránh. Lạm dụng khả năng Chúa trao ban mang lại ích lợi cho thân xác nhưng là họa lớn cho tâm linh. Đây chính là lệnh truyền
Mọi quyền năng trên trời dưới đất được trao cho Thầy. Anh em hãy đi rao giảng cho muôn dân, rửa tội cho họ Nhân Danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần và truyền dậy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã dậy anh em Mt 28:20
Mừng kính đại lễ Chúa Thăng Thiên cũng là dịp vui mừng trong niềm hy vọng về trời, chung sống cùng Đức Kitô và diện kiến Chúa Cha. Đây là điều vị tông đồ Philip ước mong khi ngài xin Đức Kitô cho ngài thấy Chúa Cha. Đức Kitô đáp
Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha, sao anh lại nói xin cho chúng con thấy Chúa Cha. Gn 14:9
Đại lễ Thăng Thiên cũng là dịp Kitô hữu hết lòng tạ ơn Đức Kitô đã yêu thương môn đệ với tất cả tâm tình.
Xin cho chúng con hoàn thành lệnh truyền: sống, rao giảng tin mừng Phục Sinh.