Từ một bác sĩ thể lý thành một bác sĩ tâm hồn.
10 năm nay Augustino là một bác sĩ chữa lành bệnh thể xác nay bác sĩ là một linh mục chữa lành các vết thương tâm hồn. Ngài là một bác sĩ tại Sàigòn và 10 năm trước đây đã trở thành một Kitô hữu và theo học triết học và thần học, ngài mới được chịu chức linh mục vào 25/3 vừa qua.
Trong thánh lễ truyền chức linh mục, Ðức cha Giuse Vũ Duy Thống đã chia sẻ với cộng đoàn tham dự thánh lễ truyền chức gồm nhiều linh mục tu sĩ, các bác sĩ, y tá và nhân viên của các bệnh viện hay đồng nghiệp với tân linh mục, ÐGM nói: “Thật là một sự nhiệm lạ Chúa đã làm, từ một bác sĩ bình thường, tân linh mục đã tìm gặp Chúa vào tuổi 40 và từ đó ngài đã hiến trọn cuộc đời phụng vụ Chúa và tha nhân”.
Tân linh mục đã được thu hút bởi một nữ tu Nữ Tử Bác Ái người ngoại quốc nhưng tận hiến trọn cuộc đời của sơ để yêu thương phục vụ cho người cùi hủi, nên sau khi tốt nghiệp và chuyên về ngành da liễu, ngài đã làm việc tại bệnh viện Bến Sắn, một bệnh viện công nhưng có các sơ Nữ Tử Bác Ái cùng làm việc.
Trước những hy sinh tận tụy của các sơ phụng vụ cho các ngừơi phong cùi với trọn vẹn con tim tấm lòng của các sơ đã đánh động tân linh mục, ngài nói:
“Tôi tự nghĩ trong lòng, tôi có thể chữa lành các vết thương thân xác, nhưng làm sao tôi có thể chữa lành nỗi lòng cô đơn, bị bỏ rơi của các bệnh nhân cùi hủi này? Từ đó tôi đã tìm hiểu niềm tin Công giáo và tôi đã gặp được vị bác sĩ của các tâm hồn là Ðức Giêsu Kitô”.
Ngài đã lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy vào năm 1994 và 4 tháng sau, ngài đã gia nhập Tu Hội Thánh Vinh-Sơn. Hiện cha đang làm việc cho một trung tâm dành cho những người mắc chứng siêu vi đang chờ ngày giờ về thế giới bên kia. Trung tâm đó ở Củ Chi cách thành phố Sàigòn độ 30 cây số.
Tu Hội Thánh Vinh-Sơn đặt chân tới Việt Nam vào năm 1954 và hiện nhay có 13 linh mục,. 12 phó tế và 43 thầy đang làm việc cho những đồng bào thiểu số, những người nghèo và yếu đau.
Linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng SDB
10 năm nay Augustino là một bác sĩ chữa lành bệnh thể xác nay bác sĩ là một linh mục chữa lành các vết thương tâm hồn. Ngài là một bác sĩ tại Sàigòn và 10 năm trước đây đã trở thành một Kitô hữu và theo học triết học và thần học, ngài mới được chịu chức linh mục vào 25/3 vừa qua.
Trong thánh lễ truyền chức linh mục, Ðức cha Giuse Vũ Duy Thống đã chia sẻ với cộng đoàn tham dự thánh lễ truyền chức gồm nhiều linh mục tu sĩ, các bác sĩ, y tá và nhân viên của các bệnh viện hay đồng nghiệp với tân linh mục, ÐGM nói: “Thật là một sự nhiệm lạ Chúa đã làm, từ một bác sĩ bình thường, tân linh mục đã tìm gặp Chúa vào tuổi 40 và từ đó ngài đã hiến trọn cuộc đời phụng vụ Chúa và tha nhân”.
Tân linh mục đã được thu hút bởi một nữ tu Nữ Tử Bác Ái người ngoại quốc nhưng tận hiến trọn cuộc đời của sơ để yêu thương phục vụ cho người cùi hủi, nên sau khi tốt nghiệp và chuyên về ngành da liễu, ngài đã làm việc tại bệnh viện Bến Sắn, một bệnh viện công nhưng có các sơ Nữ Tử Bác Ái cùng làm việc.
Trước những hy sinh tận tụy của các sơ phụng vụ cho các ngừơi phong cùi với trọn vẹn con tim tấm lòng của các sơ đã đánh động tân linh mục, ngài nói:
“Tôi tự nghĩ trong lòng, tôi có thể chữa lành các vết thương thân xác, nhưng làm sao tôi có thể chữa lành nỗi lòng cô đơn, bị bỏ rơi của các bệnh nhân cùi hủi này? Từ đó tôi đã tìm hiểu niềm tin Công giáo và tôi đã gặp được vị bác sĩ của các tâm hồn là Ðức Giêsu Kitô”.
Ngài đã lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy vào năm 1994 và 4 tháng sau, ngài đã gia nhập Tu Hội Thánh Vinh-Sơn. Hiện cha đang làm việc cho một trung tâm dành cho những người mắc chứng siêu vi đang chờ ngày giờ về thế giới bên kia. Trung tâm đó ở Củ Chi cách thành phố Sàigòn độ 30 cây số.
Tu Hội Thánh Vinh-Sơn đặt chân tới Việt Nam vào năm 1954 và hiện nhay có 13 linh mục,. 12 phó tế và 43 thầy đang làm việc cho những đồng bào thiểu số, những người nghèo và yếu đau.
Linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng SDB