THÁI BÌNH - Tòa Giám Mục Thái Bình vừa gửi văn thư cho giáo dân Thái Bình và cho biết như sau: "Mặc dầu Đức Cha yêu qúy của chúng ta đã mừng lễ Kim Khánh Linh Mục vào ngày 22/4/2006, trùng vào dịp Ngân Khánh Giám Mục của Ngài, song năm nay, chính ngày 18/4/2008, Tòa Thánh, qua Đức Hồng Y Tổng Trưởng Bộ Truyền Giảng Tin Mừng cho các Dân Tộc, đã ưu ái gửi đến Đức Giám Mục bức thư chúc mừng nhân kỷ niệm 50 năm lĩnh chức Linh Mục của Ngài. Nên trong tâm tình cảm tạ tri ân Thiên Chúa, hòa chung với tình cảm ưu ái của Tòa Thánh, giáo phận Thái Bình sẽ tổ chức Thánh Lễ Tạ ơn, mừng Kim Khánh Linh Mục của Đức cha Sang vào 9g sáng Chúa Nhật ngày 20 tháng 4 năm 2008, tại Nhà thờ Chính Tòa Thái Bình".
Sau đây là lá thư chúc mừng của Tòa Thánh:
THÁNH BỘ
PHÚC ÂM HÓA CÁC DÂN TỘC
Văn thư số 653/08
Ngày 10 tháng 4 năm 2008
Trọng kính Đức Cha,
Tôi vui mừng gửi đến Đức Cha những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất và tinh thần hiệp thông của tôi. Tôi hoan hỉ hiệp nhất trong lời cầu nguyện và niềm vui của Dân Chúa giáo phận Thái Bình, cũng như những tình cảm thân thiết của tất cả quý vị thân thương của Đức Cha, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Đức Cha thụ phong linh mục.
Cùng với Đức Cha, tôi xin cảm tạ Chúa vì hồng ân linh mục kỳ diệu đã làm cho Đức Cha được tham dự vào chức tư tế của Đức Kitô và "nhân danh Đức Kitô" tiếp tục sứ vụ cứu độ thế giới này. Trong suốt một nửa thế kỷ, mỗi ngày, Đức Cha đều đã cử hành cuộc tưởng niệm hy lễ của Đức Kitô, cầu bầu "cho loài người trong những mối tương quan với Thiên Chúa" (Dt 5,1). "Nhân danh Chúa", Đức Cha đã rao giảng Phúc Âm của Chúa chúng ta, đã rửa tội, đã chúc phúc, đã chữa lành và đã thánh hóa các linh hồn. Trong dịp hân hoan mừng Hồng Ân linh mục này mà Đức Cha cử hành cùng với các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân quý mến bao quanh và trong khi nhìn lại toàn bộ cuộc đời và thừa tác vụ tư tế của Đức Cha, tôi rất muốn áp dụng cho Đức Cha điều mà Thánh Phaolô đã viết cho các tín hữu Côrintô sau những năm đã sống với họ và rao giảng Phúc Âm cho họ trong những hoàn cảnh thường xuyên gặp khó khăn và đã đánh dấu bằng những đau khổ: "Vì Thiên Chúa đoái thương giao cho chúng tôi công việc phục vụ, nên chúng tôi không yếu đuối. Trái lại, chúng tôi đã làm việc để mọi người thấy bừng sáng lên Tin Mừng nói về vinh quang của Đức Kitô, là hình ảnh của Thiên Chúa. Bởi vì chúng tôi không rao giảng chính mình, mà chỉ rao giảng Đức Kitô Giêsu là Chúa; còn chúng tôi, chúng tôi chỉ là tôi tớ của anh em, vì Đức Giêsu." (Cf 2 Cr 4,1 – 5)
Với những tình cảm ấy, tôi chân thành cám ơn Đức Cha vì tất cả những gì mà Đức Cha đã hoàn thành cho Giáo Hội trong cuộc đời Mục Tử, linh mục cũng như Giám mục của Đức Cha. Tôi cũng luôn cầu cho Đức Cha để điều mà Đức Cha đã gieo trong thử thách sẽ đầy kết quả bội thu sinh ích cho Dân Chúa ở Việt Nam. Kính chúc Đức Cha trường thọ!
Xin Đức Cha hãy nhận nơi đây những tình cảm huynh đệ của tôi trong Trái Tim Mẹ Maria.
Hồng y Bộ Trưởng đã ký
Ivan Dias
Phó văn phòng đã ký
Sau đây là lá thư chúc mừng của Tòa Thánh:
THÁNH BỘ
PHÚC ÂM HÓA CÁC DÂN TỘC
Văn thư số 653/08
Ngày 10 tháng 4 năm 2008
Trọng kính Đức Cha,
Tôi vui mừng gửi đến Đức Cha những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất và tinh thần hiệp thông của tôi. Tôi hoan hỉ hiệp nhất trong lời cầu nguyện và niềm vui của Dân Chúa giáo phận Thái Bình, cũng như những tình cảm thân thiết của tất cả quý vị thân thương của Đức Cha, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Đức Cha thụ phong linh mục.
Cùng với Đức Cha, tôi xin cảm tạ Chúa vì hồng ân linh mục kỳ diệu đã làm cho Đức Cha được tham dự vào chức tư tế của Đức Kitô và "nhân danh Đức Kitô" tiếp tục sứ vụ cứu độ thế giới này. Trong suốt một nửa thế kỷ, mỗi ngày, Đức Cha đều đã cử hành cuộc tưởng niệm hy lễ của Đức Kitô, cầu bầu "cho loài người trong những mối tương quan với Thiên Chúa" (Dt 5,1). "Nhân danh Chúa", Đức Cha đã rao giảng Phúc Âm của Chúa chúng ta, đã rửa tội, đã chúc phúc, đã chữa lành và đã thánh hóa các linh hồn. Trong dịp hân hoan mừng Hồng Ân linh mục này mà Đức Cha cử hành cùng với các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân quý mến bao quanh và trong khi nhìn lại toàn bộ cuộc đời và thừa tác vụ tư tế của Đức Cha, tôi rất muốn áp dụng cho Đức Cha điều mà Thánh Phaolô đã viết cho các tín hữu Côrintô sau những năm đã sống với họ và rao giảng Phúc Âm cho họ trong những hoàn cảnh thường xuyên gặp khó khăn và đã đánh dấu bằng những đau khổ: "Vì Thiên Chúa đoái thương giao cho chúng tôi công việc phục vụ, nên chúng tôi không yếu đuối. Trái lại, chúng tôi đã làm việc để mọi người thấy bừng sáng lên Tin Mừng nói về vinh quang của Đức Kitô, là hình ảnh của Thiên Chúa. Bởi vì chúng tôi không rao giảng chính mình, mà chỉ rao giảng Đức Kitô Giêsu là Chúa; còn chúng tôi, chúng tôi chỉ là tôi tớ của anh em, vì Đức Giêsu." (Cf 2 Cr 4,1 – 5)
Với những tình cảm ấy, tôi chân thành cám ơn Đức Cha vì tất cả những gì mà Đức Cha đã hoàn thành cho Giáo Hội trong cuộc đời Mục Tử, linh mục cũng như Giám mục của Đức Cha. Tôi cũng luôn cầu cho Đức Cha để điều mà Đức Cha đã gieo trong thử thách sẽ đầy kết quả bội thu sinh ích cho Dân Chúa ở Việt Nam. Kính chúc Đức Cha trường thọ!
Xin Đức Cha hãy nhận nơi đây những tình cảm huynh đệ của tôi trong Trái Tim Mẹ Maria.
Hồng y Bộ Trưởng đã ký
Ivan Dias
Phó văn phòng đã ký