Lời khai mạc khoá Giáo Lý Viên tại La Vang ngày 14.02.2008 của linh mục Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang



Quý bạn thân mến,

Hôm nay, ngày 14 tháng 02 năm 2008, Năm Thánh của Đức Mẹ Lộ Đức, Năm Toàn xá của Nhà Thờ Chính Toà Phủ Cam của Tổng Giáo Phận Huế, Năm Đại Hội Thánh Mẫu Toàn Quốc La Vang lần thứ 28, Quý Bạn về đây, sau một tuần nghỉ Tết Mậu Tý, trong thời tiết lạnh buốt giá rét khác thường, để bắt đầu khóa giáo lý năm 2008 tại Nơi Đất Mẹ La Vang.

Với tư cách là linh mục Hạt trưởng Hạt Quảng Trị, chủ trì Khoá Giáo Lý nầy tại La Vang, luôn thao thức về việc Dạy Giáo Lý và Học Giáo Lý trong Hạt của mình, tôi muốn gởi đến Quý Bạn đang có mặt ở đây nói riêng, và tất cả các Giáo Lý Viên đang ở khắp nơi nói chung, những lời tâm huyết sau đây.

Điều cần nhất cho Giáo Hội hôm qua, hôm nay và ngày mai là việc người công giáo cầu nguyện không ngừng và học giáo lý luôn mãi. Đó là hai điều nhưng lại thành một điều vì Cầu Nguyện và Giáo Lý là Một.

Việc dạy giáo lý cũng như việc học giáo lý, nếu chỉ dạy và học như kiểu thông tin, như kiểu dạy cho biết, dạy cho cho xong lớp giáo lý, như kiểu học cho thuộc để thi cho được điểm cao, thì điều nầy chưa phải là Dạy Giáo Lý và Học Giáo Lý theo như Giáo Hội muốn vì Giáo Hội muốn việc dạy Giáo Lý và việc học Giáo Lý như một sự cầu nguyện.

Mục đích của việc dạy Giáo Lý và Học Giáo Lý là hướng về việc yêu mến Chúa, là làm sao cho người dạy giáo lý cũng như người học giáo lý được đến gần Chúa hơn, được đến gần con người hơn, được tiến triển về mọi mặt tâm linh và về mặt luân lý.

Việc “biết đạo” của bài học giáo lý phải đưa tất cả mọi người chúng ta, từ người dạy đến người học, đến việc “giữ đạo” cho đúng Tin Mừng của Chúa Giêsu dạy, “sống đạo” theo như Tin Mừng của Chúa Giêsu hướng dẫn và “truyền đạo” theo như Tin Mừng của Chúa Giêsu thúc đẩy.

Vì thế, việc dạy Giáo Lý và việc học giáo lý không phải được diễn ra như lớp học khác, nhưng là một buổi cầu nguyện, dẫu đây là một buổi cầu nguyện đặc biệt: qua Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu hướng dẫn người dạy cũng như người học giáo lý đến với Chúa Cha. Một buổi day và học giáo lý luôn luôn có ba sự hiện diện: sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa, sự hiện diện của người dạy giáo lý và sự hiện diện của người học giáo lý.

Trong giờ dạy và học giáo lý, chính người dạy giáo lý và người học giáo lý phải được biến đổi một cách thánh thiện và tốt đẹp theo như ý Chúa muốn, phải trở nên đạo đức hơn, phải cảm thấy mình yêu mến Chúa hơn, phải cảm thấy mình yêu thường người ta hơn, và phải vui vẻ làm trọn việc bổn phân của mình hơn. Như vậy, tất cả mọi người trong Giáo Hội, phải là những người học giáo lý và dạy giáo lý trong suốt cuộc đời của mình, chứ không phải chỉ có một buỗi dạy và học giáo lý trong mỗi tuần mà thôi.

Đối với Giáo Hội, việc dạy giáo lý là việc huấn luyện đức tin.

Đức tin là kho tàng quý báu nhất của người có đạo.

Giáo Hội luôn tìm đủ mọi cách để bảo về đức tin nơi con cái mình, không chịu để cho đức tin nơi con cái mình bị mòn mỏi, bị mai một.

Giáo Hội cho việc huấn luyện đức tin là một trong những việc chính yếu của mình.

Giáo Hội xem việc huấn luyện đức tin cho con cái mình là ưu tiên hàng đầu.

Giáo Hội đòi buộc phải dành mọi tài sản, mọi nhân lực, mọi tài lực cho việc huấn luyện đức tin nơi con cái mình.

Giáo Hội chỉ vui mừng khi thấy trong nhiều giáo xứ, chủ chăn và đoàn chiên đặt trọng tâm vào việc vừa xây dựng Nhà Thờ, vừa xây dựng Nhà Giáo Lý.

Nếu nơi nào có Nhà Thờ mà không có Nhà Giáo Lý, nơi đó đức tin có thể là hời hợt, bề ngoài, không được sâu vững cho lắm, và giáo dân có thể dễ lơ là trong việc giữ đạo, sống đạo và truyền đạo.

Nếu linh mục mục tử không đặt ưu tiên hàng đầu vào việc dạy giáo lý hằng tuần cho đoàn chiên, thì trong thời buổi duy vật, vô thần và hưởng thụ vật chất nầy, nguy cơ băng hoại đức tin, lơ là đức tin, chối bỏ đức tin sẽ có một tỷ lệ đáng kể trong giáo xứ mình.

Muốn giúp ích nhiều cho Giáo Hội, mọi người chúng ta hãy dạy giáo lý, hãy học giáo lý trong tinh thần siêu nhiên của đức tin.

Amare Ecclesiam! Chúng ta hãy yêu mến Giáo Hội!.

Sentire cum Ecclesia! Chúng ta hãy đồng cảm với Giáo Hội!

Nhưng yêu mến Giáo Hội bằng cách nào cho càng ngày càng nồng nàn thắm thiết hơn? Và đồng cảm với Giáo Hội cách nào cho thật tình và tự đáy lòng? Tôi thấy chỉ có hai phương thế, đó là Cầu Nguyện và Giáo Lý.

Cầu nguyện là sức mạnh vô địch của người công giáo.

Bất cứ quyền lực nào trên trần gian nầy, dù mạnh đến đâu mặc lòng, cũng không thể nào đương đầu lại được với sức mạnh vô địch của người công giáo, là sự cầu nguyện. Nhưng sự cầu nguyện nầy phải có một điều kiện đi kèm, đó là việc học Giáo Lý. Vì nếu không hiểu biết giáo lý một cách sâu sắc, sự cầu nguyện của người công giáo có thể chỉ là phong trào, chỉ là phèn la inh ỏi, không có sự bền đổ cho đến cùng, không có sự kiên vững hiên ngang cho đến phút chót.

Vậy người công giáo chúng ta được được Giáo Hội thúc giục luôn cầu nguyện, đừng bao giờ bỏ cuộc. Nhưng người công giáo chúng ta cũng còn được Giáo Hội được động viên để dành thời giờ quý báu mà học thêm giáo lý.

Chỉ với hai điều kiện nầy, điều kiện Cầu Nguyện và Giáo Lý, điều kiện Cầu Nguyện Không Ngừng và Luôn Tim Cách Học Giáo Lý, chúng ta mới có thể đứng về Phe Bất Khả Bại Của Chúa Giêsu chúng ta, Đấng được mện danh là Thầy Vạn Năng (Maître de l’impossible), Đấng đã từng thách thức mọi quyền lực của thế gian cách đây hai nghìn năm: “Hởi các con, hãy can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian rồi!” (Ga 16,33)

Ma quỷ rất sợ việc chúng ta dạy giáo lý và học giáo lý.

Kẻ thù của Giáo Hội rất sợ việc chúng ta dạy giáo lý và học giáo lý.

Điều chúng ta đem lại nhiều ích lợi nhất cho Giáo Hội là việc chúng ta dạy giáo lý và học giáo lý.

Và điều đem lại nhiều ích lợi nhất cho chúng ta, gia đình chúng ta, giáo xứ chúng ta, Hạt chúng ta, giáo phận chúng ta, là việc chúng ta dạy giáo lý và học giáo lý.

Xin Thiên Chúa Ba Ngôi là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban xuống muôn ơn lành hồn xác cho Quý bạn và Gia Đình của Quý bạn!

Xin Mẹ Maria La Vang, Đấng đã từng phán hễ ai chạy đến cầu nguyện tại đây thì được Mẹ nhậm lời cầu xin, dành cho Quý Bạn nhiều ơn đặc biệt vì Quý Bạn đến đây, vừa cầu nguyện vừa học giáo lý trong sự cầu nguyện.

Cúi xin Các Thánh Tổ Tiên Tử Đạo Việt Nam chúng ta luôn phù hộ chúng ta trên con đường đức tin kiên vững.

Với những lời tâm huyết như trên, tôi, linh mục Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang, Hạt trưởng Hạt Quảng Trị, tuyên bố khai mạc Năm Giáo Lý 2008 tại La Vang nầy.

La Vang, Ngày Thứ Năm trong Tuần I Mùa Chay năm 2008 (14/02/2008)