HẢI PHÒNG -- Thời tiết Noel năm nay có phần lạnh hơn, nhưng không khí mừng lễ Giáng Sinh tại Giáo xứ An Hải Giáo phận Hải Phòng có phần bận rộn và nhộn nhịp hơn
Giáo xứ An Hải với số Giáo dân khoảng 1,500 Nhân danh trước kia là một họ đạo thuộc về Nhà thờ Chính Toà nhưng nay được Đức Giám Mục nâng lên thành Giáo xứ. Từ trước tới nay Nhà thờ này không có Thánh Lễ Nửa Đêm. Năm nay Giáo xứ đã có Cha Quản nhiệm Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện.
Cha Kiện đã lo lắng chuẩn bị làm lại sân Nhà thờ để tổ chức Thánh lễ đêm ngoài trời. Mọi người trong Giáo xứ từ già đến trẻ đều bắt tay vào công việc, ai cũng bận rộn nhưng họ cảm thấy rất vui và quyết tâm chuẩn bị cho một Lễ Giáng Sinh đầu tiên thật có ý nghĩa.
Cha Quản nhiệm đã tổ chức ngày tĩnh tâm cho Giáo xứ, mời Cha khách đến giảng phòng và Giải tội.
Tối ngày 24-12, từ bảy giờ tối tại khuôn viên nhà thờ đã chật kín người, họ là Giáo dân trong Giáo xứ, và có rất đông anh chị em ngoài Công Giáo.
Đúng 20 giờ Cha quản nhiệm đã khai mạc đêm Ca Mừng Giáng Sinh, với chủ đề: “Đêm Thánh, đêm tình thương Giáng Thế”. Với những tiết mục khá ấn tượng từ các bạn trẻ trong ca đoàn, các em thiếu nhi, ngoài ra còn có anh chị em di dân Giáo Phận Vinh, Nhóm Ve Chai Nhân ái, Các Chú dự tu Giáo Phận. Trong dịp này Cha có mời những em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt. Trong số đó có 20 em thiếu nhi bị ảnh hưởng cũng như bị nhiễm HIV- AIDS, 10 em mồ côi tại Nhà tình thương An Toàn, và 15 bị câm điếc.
Kết thúc chương trình Ca mừng Giáng sinh, Cha Quản nhiệm cùng với các thành viên của nhóm Ve Chai Nhân ái đã gặp gỡ, giao lưu, hát, tặng quà cho các em. Cha đã mời gọi mỗi em ghi vào mảnh giấy nhỏ những ý nguyện và ước mơ trong tương lai. Những mảnh giấy này được gắn vào những chiếc đèn trời bay lên trời cao.Những chiếc đèn được bay lên trời cao mang theo những lời cầu nguyện, những ước mơ đơn sơ của các em: “Chúa Giêsu ơi! nhà con đói
lắm Chúa cho nhà con có nhiều gạo để bà cháu con đỡ đói” Chúa ơi! Bố con sắp chết vì bệnh Sida rồi Chúa chữa bố con nhé” “Con ước mơ không còn chiến tranh trên trái đất nữa” “Chúa ơi mẹ con bỏ con đi đâu chưa về, Chúa tìm giúp mẹ con để mẹ con về với con”… Những chiếc đèn được bay lên trời cao, cũng là lúc mọi người hát kinh hoà bình để cầu nguyện cho nhau trong Đêm Thánh, để cầu nguyện cho sự hoà bình, cầu nguyện để có nhiều tâm hồn quảng đại dám dấn thân và phục vụ tha nhân, nhất là những Hài nhi đang bị bỏ rơi, những thiên thần bé nhỏ đang phải mồ côi cha mẹ, những hài nhi đang quằn quại vì căn bệnh của thế kỷ HIV.
Sau phần Ca mừng Giáng Sinh là phần Canh thức Giáng Sinh, do Giáo lý viên của Giáo xứ đảm nhận, Bài hát cuối của phần canh thức: Chúa đã Giáng trần cũng là phần Rước kiệu Chúa Hài Đồng từ trong nhà thờ đi ra lễ đài cử hành Thánh lễ Đêm Giáng Sinh.
Trong bài Giảng, Cha quản nhiệm đã nhấn mạnh đến việc Đức Giêsu xuống thế làm Người, Ngài cũng nhấn mạnh đến phẩm giá của con người. Mừng lễ Giáng Sinh không chỉ là chuẩn bị trang trí bên ngoài với đèn, cờ hoa… nhưng phải là máng cỏ để Chúa ngự đến. Mừng lễ Giáng sinh không chỉ là đến viếng hang đá Chúa, nhưng là đến với những hài nhi của Thời đại mới đang bị bỏ rơi. Hãy làm một nghĩa cử cao đẹp cho các em mồ côi, khuyết tật và nhất là các em bị những căn bệnh của thế kỷ HIV-AIDS.
Cuối Thánh lễ Cha đã gửi đến lời chúc mừng Giáng Sinh tới tất cả cộng đoàn, những người Công Giáo cũng như những người không Công Giáo.
Kết thúc Thánh lễ Cha đã đóng vai ông già Noel để phát quà chung cho các em trong Giáo xứ cũng như các em không Công Giáo, số quà phát ra là hơn 400 suất quà
Thánh lễ đã kết thúc trong bầu khí của mùa đông giá lạnh như lời bài hát: Đêm đông lạnh lẽo, Chúa sinh ra đời….. nhưng mọi ngươì ra về đầy hân hoan và vui vẻ nhất là cảm thấy tình Chúa, tình người thật gần gũi và hoà quyện với nhau, Ai cũng cảm nhận sự an bình của Đêm Thánh, ĐÊM TÌNH THƯƠNG GIÁNG THẾ, để ngày mai mọi người sẽ mang tình thương của Thiên Chúa đến cho những người xung quanh, đặc biệt những con người nghèo khó
Giáo xứ An Hải với số Giáo dân khoảng 1,500 Nhân danh trước kia là một họ đạo thuộc về Nhà thờ Chính Toà nhưng nay được Đức Giám Mục nâng lên thành Giáo xứ. Từ trước tới nay Nhà thờ này không có Thánh Lễ Nửa Đêm. Năm nay Giáo xứ đã có Cha Quản nhiệm Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện.Cha Kiện đã lo lắng chuẩn bị làm lại sân Nhà thờ để tổ chức Thánh lễ đêm ngoài trời. Mọi người trong Giáo xứ từ già đến trẻ đều bắt tay vào công việc, ai cũng bận rộn nhưng họ cảm thấy rất vui và quyết tâm chuẩn bị cho một Lễ Giáng Sinh đầu tiên thật có ý nghĩa.
Cha Quản nhiệm đã tổ chức ngày tĩnh tâm cho Giáo xứ, mời Cha khách đến giảng phòng và Giải tội.
Tối ngày 24-12, từ bảy giờ tối tại khuôn viên nhà thờ đã chật kín người, họ là Giáo dân trong Giáo xứ, và có rất đông anh chị em ngoài Công Giáo.
Đúng 20 giờ Cha quản nhiệm đã khai mạc đêm Ca Mừng Giáng Sinh, với chủ đề: “Đêm Thánh, đêm tình thương Giáng Thế”. Với những tiết mục khá ấn tượng từ các bạn trẻ trong ca đoàn, các em thiếu nhi, ngoài ra còn có anh chị em di dân Giáo Phận Vinh, Nhóm Ve Chai Nhân ái, Các Chú dự tu Giáo Phận. Trong dịp này Cha có mời những em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt. Trong số đó có 20 em thiếu nhi bị ảnh hưởng cũng như bị nhiễm HIV- AIDS, 10 em mồ côi tại Nhà tình thương An Toàn, và 15 bị câm điếc. Kết thúc chương trình Ca mừng Giáng sinh, Cha Quản nhiệm cùng với các thành viên của nhóm Ve Chai Nhân ái đã gặp gỡ, giao lưu, hát, tặng quà cho các em. Cha đã mời gọi mỗi em ghi vào mảnh giấy nhỏ những ý nguyện và ước mơ trong tương lai. Những mảnh giấy này được gắn vào những chiếc đèn trời bay lên trời cao.Những chiếc đèn được bay lên trời cao mang theo những lời cầu nguyện, những ước mơ đơn sơ của các em: “Chúa Giêsu ơi! nhà con đói
lắm Chúa cho nhà con có nhiều gạo để bà cháu con đỡ đói” Chúa ơi! Bố con sắp chết vì bệnh Sida rồi Chúa chữa bố con nhé” “Con ước mơ không còn chiến tranh trên trái đất nữa” “Chúa ơi mẹ con bỏ con đi đâu chưa về, Chúa tìm giúp mẹ con để mẹ con về với con”… Những chiếc đèn được bay lên trời cao, cũng là lúc mọi người hát kinh hoà bình để cầu nguyện cho nhau trong Đêm Thánh, để cầu nguyện cho sự hoà bình, cầu nguyện để có nhiều tâm hồn quảng đại dám dấn thân và phục vụ tha nhân, nhất là những Hài nhi đang bị bỏ rơi, những thiên thần bé nhỏ đang phải mồ côi cha mẹ, những hài nhi đang quằn quại vì căn bệnh của thế kỷ HIV.Sau phần Ca mừng Giáng Sinh là phần Canh thức Giáng Sinh, do Giáo lý viên của Giáo xứ đảm nhận, Bài hát cuối của phần canh thức: Chúa đã Giáng trần cũng là phần Rước kiệu Chúa Hài Đồng từ trong nhà thờ đi ra lễ đài cử hành Thánh lễ Đêm Giáng Sinh.
Trong bài Giảng, Cha quản nhiệm đã nhấn mạnh đến việc Đức Giêsu xuống thế làm Người, Ngài cũng nhấn mạnh đến phẩm giá của con người. Mừng lễ Giáng Sinh không chỉ là chuẩn bị trang trí bên ngoài với đèn, cờ hoa… nhưng phải là máng cỏ để Chúa ngự đến. Mừng lễ Giáng sinh không chỉ là đến viếng hang đá Chúa, nhưng là đến với những hài nhi của Thời đại mới đang bị bỏ rơi. Hãy làm một nghĩa cử cao đẹp cho các em mồ côi, khuyết tật và nhất là các em bị những căn bệnh của thế kỷ HIV-AIDS.Cuối Thánh lễ Cha đã gửi đến lời chúc mừng Giáng Sinh tới tất cả cộng đoàn, những người Công Giáo cũng như những người không Công Giáo.
Kết thúc Thánh lễ Cha đã đóng vai ông già Noel để phát quà chung cho các em trong Giáo xứ cũng như các em không Công Giáo, số quà phát ra là hơn 400 suất quà
Thánh lễ đã kết thúc trong bầu khí của mùa đông giá lạnh như lời bài hát: Đêm đông lạnh lẽo, Chúa sinh ra đời….. nhưng mọi ngươì ra về đầy hân hoan và vui vẻ nhất là cảm thấy tình Chúa, tình người thật gần gũi và hoà quyện với nhau, Ai cũng cảm nhận sự an bình của Đêm Thánh, ĐÊM TÌNH THƯƠNG GIÁNG THẾ, để ngày mai mọi người sẽ mang tình thương của Thiên Chúa đến cho những người xung quanh, đặc biệt những con người nghèo khó