THÁI BÌNH -- Ngày 27-12-2007 vừa qua, các bạn sinh viên công giáo Thái Bình đã có buổi tổng kết các hoạt động trong chương trình “Giáng Sinh với người nghèo” tại Tòa Giám mục Thái Bình.
Được biết đây là chương trình do sáng kiến của quý cha trong Ban đặc trách giới trẻ của giáo phận. Để chuẩn bị cho chương trình này, ngay từ Chúa nhật thứ I Mùa Vọng, trong buổi tĩnh tâm đầu tháng, các bạn đã lên kế hoạch cho chương trình hành động của mình bằng cách: tổ chức làm các hang đá tại chính khu nhà trọ mà các bạn đang cư ngụ. Món quà mà các bạn sinh viên dành cho Chúa Hài Đồng năm nay, thay vì là cây thông, những tấm bưu thiếp hay những chiếc bánh sinh nhật… là những bộ quần áo cũ được thu gom từ các thành viên trong nhóm và các bạn sinh viên tôn giáo bạn ở cùng phòng trọ. Cùng với những bộ quần áo này, các bạn còn tự nguyện đóng góp một phần tiền, vồn đã rất eo hẹp của mình, để giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Đúng như chương trình đã hoạch định, mặc dù đang bước vào kỳ thi kết thúc học kỳ I, nhưng với lòng nhiệt huyết và sức trẻ, cùng sự năng động vốn có ở tuổi thanh niên, các bạn đã không ngần ngại bắt tay vào việc một cách say mê. Nói chuyện với chúng tôi, nhiều bạn đã không nén nổi xúc động. Một bạn sinh viên trường Cao Đẳng Kinh Tế mà chúng tôi chưa kịp hỏi tên, tâm sự: “Năm nay em và các bạn cùng phòng tính về quê tham dự lễ giáng sinh, vì chúng em đều là sinh viên năm thứ I, nên mới xa nhà đã nhớ rồi. Giáng sinh là dịp chúng em có thể về quê thăm quê; nhưng em thấy chương trình “Giáng sinh với người nghèo” rất ý nghĩa, nên chúng em đều nhất loạt tình nguyện ở lại để tham gia.” Còn V.A – sinh viên năm thứ I trường ĐH Công Nghiệp thì nói rất hồn nhiên: “Em là người tôn giáo bạn. Nhà em ngay phía đầu của nhà thờ chính tòa. Khi còn học phổ thông, thỉnh thoảng em vẫn cùng bạn sang thăm nhà thờ. Mỗi tối ngồi học bài, em vẫn nghe rõ tiếng đọc kinh cũng như tiếng ca đoàn hát những bài thánh ca. Từ khi vào Đại học, gặp được các bạn công giáo cùng lớp và nhất là khi biết có chương trình này, em tình nguyện xin được tham gia, không những thế, còn tham gia tích cực nữa là đàng khác - cười.”
Cùng với chương trình “Giáng sinh với người nghèo” các bạn sinh viên đã cộng tác tích cực trong các vai diễn và góp phần làm nên sự thành công rực rỡ của đêm thánh ca Mừng Thiên Chúa giáng sinh được tổ chức tại nhà thờ chính tòa Thái Bình vào đêm 24-12-2007.

Nhìn những mái đầu xanh, những gương mặt đầy khát vọng của tuổi trẻ, mới buổi chiều nay thôi, họ hân hoan chia nhau để đến thăm viếng khoảng gần một trăm em bệnh nhân nhi tại Bệnh Viện Nhi thành phố Thái Bình mà chúng tôi cứ ngỡ họ như những chàng trai, cô gái vui mừng bước vào mùa gặt mới. Và khi bóng chiều đã ngả, màn đêm buông xuống, các bạn lại vui thỏa ngồi bên nhau cất lên những bài thánh ca để ca ngợi tình yêu Chúa. Dường như họ đang chìm ngập trong niềm vui của người vừa chiến thắng trở về. Vâng, có lẽ họ đã là những người chiến thắng; họ đã chiến thắng được sự lôi cuốn của những cuộc chơi vô bổ đang ra sức mời gọi. Họ đã chiến thắng được sự ích kỷ, nhỏ nhen… và đặc biệt họ đã chiến thắng được chính bản thân để quảng đại sống cho và sống vì người khác.
“Mỗi mùa giáng sinh về, đều để lại trong lòng chúng ta nhiều kỷ niệm. Nhưng có lẽ riêng với các bạn sinh viên công giáo Thái Bình, giáng sinh năm nay sẽ mãi là một giáng sinh để lại nhiều dấu ấn khó phai. Bởi tất cả chúng con đều dần hiểu được đâu là ý nghĩa đích thực của lễ Giáng sinh, của màu nhiệm Con Thiên Chúa làm người.” – đó là lời nhận định của bạn Phêrô Nguyễn Minh Tuấn - trưởng nhóm sinh viên công giáo trong bài tổng kết các hoạt động trong mùa giáng sinh vừa qua. Chúng tôi xin mượn lời bài hát “Hồng ân giáng sinh” của linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy để khép lại bài viết này: “Ngài đến bên tôi, cùng sống vui hòa mình trong thế giới. Ngài đã cho tôi được thảnh thơi trong thân kiếp làm người. Mùa giáng sinh nay đã khác khi xưa. Chính con đây xin với bàn tay, với nụ cười con bước vào đời, để tiếng yêu thương chan hòa khắp nơi”
Được biết đây là chương trình do sáng kiến của quý cha trong Ban đặc trách giới trẻ của giáo phận. Để chuẩn bị cho chương trình này, ngay từ Chúa nhật thứ I Mùa Vọng, trong buổi tĩnh tâm đầu tháng, các bạn đã lên kế hoạch cho chương trình hành động của mình bằng cách: tổ chức làm các hang đá tại chính khu nhà trọ mà các bạn đang cư ngụ. Món quà mà các bạn sinh viên dành cho Chúa Hài Đồng năm nay, thay vì là cây thông, những tấm bưu thiếp hay những chiếc bánh sinh nhật… là những bộ quần áo cũ được thu gom từ các thành viên trong nhóm và các bạn sinh viên tôn giáo bạn ở cùng phòng trọ. Cùng với những bộ quần áo này, các bạn còn tự nguyện đóng góp một phần tiền, vồn đã rất eo hẹp của mình, để giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Đúng như chương trình đã hoạch định, mặc dù đang bước vào kỳ thi kết thúc học kỳ I, nhưng với lòng nhiệt huyết và sức trẻ, cùng sự năng động vốn có ở tuổi thanh niên, các bạn đã không ngần ngại bắt tay vào việc một cách say mê. Nói chuyện với chúng tôi, nhiều bạn đã không nén nổi xúc động. Một bạn sinh viên trường Cao Đẳng Kinh Tế mà chúng tôi chưa kịp hỏi tên, tâm sự: “Năm nay em và các bạn cùng phòng tính về quê tham dự lễ giáng sinh, vì chúng em đều là sinh viên năm thứ I, nên mới xa nhà đã nhớ rồi. Giáng sinh là dịp chúng em có thể về quê thăm quê; nhưng em thấy chương trình “Giáng sinh với người nghèo” rất ý nghĩa, nên chúng em đều nhất loạt tình nguyện ở lại để tham gia.” Còn V.A – sinh viên năm thứ I trường ĐH Công Nghiệp thì nói rất hồn nhiên: “Em là người tôn giáo bạn. Nhà em ngay phía đầu của nhà thờ chính tòa. Khi còn học phổ thông, thỉnh thoảng em vẫn cùng bạn sang thăm nhà thờ. Mỗi tối ngồi học bài, em vẫn nghe rõ tiếng đọc kinh cũng như tiếng ca đoàn hát những bài thánh ca. Từ khi vào Đại học, gặp được các bạn công giáo cùng lớp và nhất là khi biết có chương trình này, em tình nguyện xin được tham gia, không những thế, còn tham gia tích cực nữa là đàng khác - cười.”
Cùng với chương trình “Giáng sinh với người nghèo” các bạn sinh viên đã cộng tác tích cực trong các vai diễn và góp phần làm nên sự thành công rực rỡ của đêm thánh ca Mừng Thiên Chúa giáng sinh được tổ chức tại nhà thờ chính tòa Thái Bình vào đêm 24-12-2007.

Nhìn những mái đầu xanh, những gương mặt đầy khát vọng của tuổi trẻ, mới buổi chiều nay thôi, họ hân hoan chia nhau để đến thăm viếng khoảng gần một trăm em bệnh nhân nhi tại Bệnh Viện Nhi thành phố Thái Bình mà chúng tôi cứ ngỡ họ như những chàng trai, cô gái vui mừng bước vào mùa gặt mới. Và khi bóng chiều đã ngả, màn đêm buông xuống, các bạn lại vui thỏa ngồi bên nhau cất lên những bài thánh ca để ca ngợi tình yêu Chúa. Dường như họ đang chìm ngập trong niềm vui của người vừa chiến thắng trở về. Vâng, có lẽ họ đã là những người chiến thắng; họ đã chiến thắng được sự lôi cuốn của những cuộc chơi vô bổ đang ra sức mời gọi. Họ đã chiến thắng được sự ích kỷ, nhỏ nhen… và đặc biệt họ đã chiến thắng được chính bản thân để quảng đại sống cho và sống vì người khác.
“Mỗi mùa giáng sinh về, đều để lại trong lòng chúng ta nhiều kỷ niệm. Nhưng có lẽ riêng với các bạn sinh viên công giáo Thái Bình, giáng sinh năm nay sẽ mãi là một giáng sinh để lại nhiều dấu ấn khó phai. Bởi tất cả chúng con đều dần hiểu được đâu là ý nghĩa đích thực của lễ Giáng sinh, của màu nhiệm Con Thiên Chúa làm người.” – đó là lời nhận định của bạn Phêrô Nguyễn Minh Tuấn - trưởng nhóm sinh viên công giáo trong bài tổng kết các hoạt động trong mùa giáng sinh vừa qua. Chúng tôi xin mượn lời bài hát “Hồng ân giáng sinh” của linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy để khép lại bài viết này: “Ngài đến bên tôi, cùng sống vui hòa mình trong thế giới. Ngài đã cho tôi được thảnh thơi trong thân kiếp làm người. Mùa giáng sinh nay đã khác khi xưa. Chính con đây xin với bàn tay, với nụ cười con bước vào đời, để tiếng yêu thương chan hòa khắp nơi”