Ý kiến độc giả về vụ Tòa Khâm Sứ: Cần phải làm gì những bước kế tiếp?
Nếu là người công giáo thì bất kỳ ai không thể thờ ơ với những diễn biến trong mấy tuần vưà qua của cộng đoàn dân Chúa tại giáo phận Hà Nội. Cho đến nay dù kết quả chưa đạt được, nhưng chúng ta cũng đã tìm ra được cách biểu đạt niềm tin của mình trong môi trường cụ thể. Chúng ta đã cất lên được tiếng nói để biểu đạt những ước nguyện chính đáng của mình.
Theo sáng kiến của một số đoàn thể và cá nhân, chúng ta cần ủng hộ về mọi mặt để cùng với giáo dân giáo phận Hà nội tìm lại được công lý và sự tôn trọng tối thiểu từ phía Nhà nước đối với việc tín ngưỡng tôn giáo.
Tại Việt nam các phương tiện truyền thông và báo chí của các tổ chức đoàn thể không được Nhà Nước nhìn nhận. Bù lại, với kỹ thuật khoa học thời nay, chúng ta vẫn có thể trao đổi vơi nhau qua các báo điện tử và thư tín điện tử. Thiết nghĩ điều đó thật cần thiết để người giáo dân Việt nam có được tiếng nói chung. Người dân có quyền được biết cũng như trình bày quan điểm của mình về những gì đang xảy ra trong chính môi trường mình đang sống. Có thế thì câu nói người cộng sản thường hay dùng «Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra» mới đuợc cụ thể hoá. Chính vì vậy, việc trao đổi và phổ biến thông tin cho nhau về những diễn biến tại Toà Khâm sứ Hà Nội là điều hết sức chính đáng. Nó không thu hẹp trong địa bàn của Giáo phận Hà Nội, mà cũng cần lan rộng trên phạm vi toàn quốc, tới đuợc đến với những giáo dân tại các giáo phận khác.
Mặt khác, các giáo dân đây đó tổ chức cầu nguyện tại địa phương mình cho Giáo phận Hà Nội là điều cần thiết, tuy nhiên nếu có thể được thì hãy tổ chức các buổi hành hương và cầu nguyện ngay trước Toà Khâm Sứ. Đó mới là cử chỉ chung vai sát cánh với các giáo dân tại Hà Nội. Vả lại, chúng ta thuộc về Giáo Hội Việt nam. Niềm vui tại một giáo phận cũng là niềm vui chung của chúng ta, và nỗi ưu tư riêng của một giáo phận thì chúng ta không thể thờ ơ được.
Trong niềm vui kỷ niệm ngày Con Chúa Giáng trần, chúng ta cùng cầu nguyện cho Triều Đại của Ngài, Triều Đại của Công Lý và An Bình mau được triển nở.
Nếu là người công giáo thì bất kỳ ai không thể thờ ơ với những diễn biến trong mấy tuần vưà qua của cộng đoàn dân Chúa tại giáo phận Hà Nội. Cho đến nay dù kết quả chưa đạt được, nhưng chúng ta cũng đã tìm ra được cách biểu đạt niềm tin của mình trong môi trường cụ thể. Chúng ta đã cất lên được tiếng nói để biểu đạt những ước nguyện chính đáng của mình.
Theo sáng kiến của một số đoàn thể và cá nhân, chúng ta cần ủng hộ về mọi mặt để cùng với giáo dân giáo phận Hà nội tìm lại được công lý và sự tôn trọng tối thiểu từ phía Nhà nước đối với việc tín ngưỡng tôn giáo.
Tại Việt nam các phương tiện truyền thông và báo chí của các tổ chức đoàn thể không được Nhà Nước nhìn nhận. Bù lại, với kỹ thuật khoa học thời nay, chúng ta vẫn có thể trao đổi vơi nhau qua các báo điện tử và thư tín điện tử. Thiết nghĩ điều đó thật cần thiết để người giáo dân Việt nam có được tiếng nói chung. Người dân có quyền được biết cũng như trình bày quan điểm của mình về những gì đang xảy ra trong chính môi trường mình đang sống. Có thế thì câu nói người cộng sản thường hay dùng «Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra» mới đuợc cụ thể hoá. Chính vì vậy, việc trao đổi và phổ biến thông tin cho nhau về những diễn biến tại Toà Khâm sứ Hà Nội là điều hết sức chính đáng. Nó không thu hẹp trong địa bàn của Giáo phận Hà Nội, mà cũng cần lan rộng trên phạm vi toàn quốc, tới đuợc đến với những giáo dân tại các giáo phận khác.
Mặt khác, các giáo dân đây đó tổ chức cầu nguyện tại địa phương mình cho Giáo phận Hà Nội là điều cần thiết, tuy nhiên nếu có thể được thì hãy tổ chức các buổi hành hương và cầu nguyện ngay trước Toà Khâm Sứ. Đó mới là cử chỉ chung vai sát cánh với các giáo dân tại Hà Nội. Vả lại, chúng ta thuộc về Giáo Hội Việt nam. Niềm vui tại một giáo phận cũng là niềm vui chung của chúng ta, và nỗi ưu tư riêng của một giáo phận thì chúng ta không thể thờ ơ được.
Trong niềm vui kỷ niệm ngày Con Chúa Giáng trần, chúng ta cùng cầu nguyện cho Triều Đại của Ngài, Triều Đại của Công Lý và An Bình mau được triển nở.