HÀ TÂY -- Ngày 23.12.2007, chủ nhật thứ IV Mùa Vọng, từ đêm hôm trước, một đợt không khí lạnh tràn về làm cho trời đất Hà Nội trở nên xám xịt, lạnh ướt. Tuy nhiên, thời tiết gió rét ấy không thể ngăn cản bước chân anh em chủng sinh đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội ra đi mang niềm vui Giáng Sinh cho những trẻ em khuyết tật, những người chịu thiệt thòi.

Từ mấy ngày trước các chủng sinh đã bận rộn chuẩn bị mua quà, gói quà, tập văn nghệ cho buổi mục vụ sáng nay. Nhìn những thày chủng sinh cặm cụi gói quà hết sức tỉ mỉ làm cho tôi có cảm tưởng các thày như muốn gửi gắm cả lòng mình vào trong từng gói quà. Những phần quà tuy nhỏ về giá trị vật chất, nhưng lại lớn về giá trị tình cảm. Thêm vào đó, “Bài Ca Phục Vụ” kết lễ sáng chúa nhật càng thôi thúc chủng sinh dấn thân, quyết tâm ra đi phục vụ mọi người theo tiếng mời gọi của Đức Kitô:“Đoàn ta cất bước theo Chúa đi vào đời, hành trang ta mang nặng vai phục vụ mọi nơi… Phục vụ là hi sinh, phục vụ là quên mình. Phục vụ vì Chúa Kitô”.

Ngay sau bữa điểm tâm sáng, anh em chủng sinh chia thành các nhóm hồ hởi ra đi. Mỗi nhóm sẽ gặp gỡ, chia sẻ với những con người khác nhau ở mỗi địa điểm khác nhau, nhưng tất cả đều chung một hành trang là mang tình yêu Giáng Sinh sưởi ấm những trái tim đang chịu thiệt thòi.

Nhóm chúng tôi mau mắn đến Làng Hữu Nghị Việt Nam (The Vietnam Friendship Village) -nơi chăm nuôi những trẻ em khuyết tật- tọa lạc tại Vân Canh, Hoài Đức, Hà Tây, cách Đại Chủng Viện khoảng 20 km. Ngôi làng hiện đang chăm nuôi 120 em khuyết tật, mồ côi ở trong 6 tòa nhà được đánh số từ T1 đến T6.

Tại ngôi làng, ngoài trời gió bắc vẫn cứ thổi rét mướt, nhưng bên trong Hội trường của làng thì bầu khí thật ấm áp, đầy ắp tình thân. Hội trường đông chật các em khuyết tật, mồ côi. Các em nhiệt tình vui chơi ca hát cùng anh em chủng sinh.

Khởi đầu chương trình mục vụ mừng Chúa Giáng Sinh, thày quản ca hướng dẫn cả hội trường hát bài Tình Gia Đình với những lời ca chan chứa tin yêu: “Hát bên nhau lời ca, với lòng mến yêu thương đậm đà. Trao tin yêu thiết tha, tình ấm êm gia đình mặn mà… Vang trong tim chúng ta, tình mến thương ôi đẹp tuyệt vời. Cho niềm tin luôn mãi thắp sáng trong cuộc đời”. Tình gia đình càng đậm nét thêm qua lối xưng hô thân mật của các em. Các em thi nhau gọi chủng sinh: anh ơi, anh ơi! Một số em nhỏ còn gọi chủng sinh là: bố ơi, bố ơi! Thật vui, thật cảm động. Tiếp đó, thày đại diện nói lời chào mừng và cầu chúc Giáng Sinh an lành tới Ban Giám đốc, các mẹ phụ trách và toàn thể các em. Thày cũng nói về ý nghĩa lễ Giáng Sinh: ngày lễ mừng Con Thiên Chúa xuống thế làm người để trao ban tình yêu cho nhân loại và dạy con người biết trao ban tình yêu cho nhau.

Tôi thật ấn tượng và cảm động khi chứng kiến chủng sinh và các em tuy chưa tin Chúa mà vẫn cùng nhau hát những bài ca Giáng Sinh như: Tiếng chuông sinh nhật, Tiếng hát thiên thần, Noel về… Mọi người hát thật nhiệt tình, nhất là các em thì phải nói là tranh nhau hát, hát hết mình cho dù có em phát âm còn ú ớ cũng cứ hát. Có thể nói được là các em hát hay, nhưng hay không phải là chất giọng mà là cả tấm lòng các em đã gửi vào những lời ca. Các em hát bằng cả trái tim những lời ca đầy ý nghĩa: “Nay ra đón Chúa vào nhà ta trong phận nghèo khách xa lạ. Giang rộng cánh tay tha thiết kêu mời, xin Ngài thăm nhà chúng ta”.

Xen kẽ những bài hát Giáng Sinh, một vài chủng sinh còn mặc những bộ quần áo đỏ đóng làm ông già Noel thật dễ thương phát quà cho các em. Các em mừng rỡ đón nhận quà, ăn kẹo ăn bánh thật ngon lành. Có em còn tinh nghịch giật râu, giằng áo Ông già Noel thật là vui!

Cũng cùng thời gian này, tại thị trấn Đức Giang, Gia Lâm, Hà Nội, cách đại chủng viện 20 km về phía bắc, một nhóm chủng sinh đã tới thăm hỏi, tặng quà và vui văn nghệ mừng Giáng Sinh với một nhóm 30 người khuyết tật. những thành viên trong nhóm này đến từ khắp các tỉnh Miền Bắc Việt Nam. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ đã qui tụ và thành lập nhóm từ nhiều năm nay. Họ được dạy nghề và tự lực kiếm sống bằng việc may quần áo.

Những buổi mục vụ mừng Giáng Sinh như thế này thực sự là những dịp để anh em chủng sinh mang tình thương sưởi ấm trái tim những con người chịu thiệt thòi. Khi chia sẻ với tha nhân về ý nghĩa lễ Giáng Sinh và cùng họ hát những bài ca Giáng Sinh là những dịp tuyệt vời để loan báo Tin Mừng. Chính khi các em sung sướng nhận quà mừng Giáng Sinh thì cũng là lúc các em làm cho chúng tôi vui mừng. Trong cuộc đời ai cũng vui mừng được nhận quà. Rất nhiều khi chúng ta cứ vui mừng, vấn vương mãi với những quà tặng cho dù là rất nhỏ. Vậy thì, lẽ nào chúng ta lại không mừng rỡ hân hoan khi đón nhận quà tặng vĩ đại của Thiên Chúa? Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban tặng Con Một Ngài cho chúng ta. (x. Ga 3,16)