SAIGÒN -- Việt Nam (8/12/2007) – Thánh lễ mở tay Tạ ơn của tân linh mục Giuse Trần Sĩ Nghị, S.J. tại giáo xứ Tân Định vào ngày thứ Bảy mừng kính Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội dường như đã đong tràn một tuần hồng ân của Tỉnh Dòng Tên Việt Nam.

Đúng một tuần trước đó, vào sáng ngày 1 tháng 12 năm 2007, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống đã chủ sự Thánh lễ trao tác vụ Linh mục cho 2 tu sĩ Dòng Tên là Giuse Trần Sĩ Nghị và Phanxicô Xaviê Nguyễn Hai Tính. Thánh lễ ngòai trời tại giáo xứ Hiển Linh, Thủ Đức, đã diễn ra long trọng trong bầu khí tạ ơn và hân hoan trong niềm vui ân sủng. Hai tân linh mục đã điền vào con số hồng ân nâng tổng số 45 anh em linh mục với sĩ số khiêm tốn ngót 130 tu sĩ trong Tỉnh Dòng non trẻ vừa được Bề trên Tổng quyền thiết lập từ Miền Dòng nhân dịp mừng kỷ niệm 50 năm Dòng Tên trở lại phục vụ Việt Nam vào ngày 14 tháng Bảy vừa qua.

Dù số tuổi Tỉnh Dòng vẫn còn non trẻ và số lượng tu sĩ vẫn còn khiêm tốn nhưng có lẽ khát khao và mơ ước của các tu sĩ vẫn cứ bừng bừng một tình yêu thèm muốn bước theo Đức Giêsu để tìm gặp Chúa trong mọi sự và để thiết tha làm vinh danh Chúa hơn nữa. Ngọn lửa tình yêu đó đã được hai tiến chức phát họa từ lời nhắn gửi của Đức Giêsu khi Người loan báo về cuộc khổ nạn: “ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy” (Gioan 12, 26). Trong cánh thiệp gửi nhắn tin vui và trong Thánh lễ truyền chức thánh sáng hôm ấy cũng thấy hai tân chức khắc họa đời mình trong hình ảnh của Thầy mình qua bức họa “rửa chân cho môn đệ” của danh họa người Pháp, Arcabas. Bức họa khắc vẽ hình ảnh bàn tay trái đang ôm lấy một bàn chân và tay kia đang cầm khăn chăm chút lau khô bàn chân ấy. Bức danh họa chỉ mô tả đôi tay và đôi chân chứ không phác họa rõ nét hình ảnh của Đức Giêsu hay một môn đệ nào. Tưởng giản đơn thô kệch là thế nhưng bức họa sao chép từ bản gốc đang trưng bày tại Nhà Thờ thánh Hugues de Chartreuse đã cho thấy sự tập trung vào hành động phục vụ hơn là hình thức phục trang. Điều đó cũng cho thấy các tân chức đã nguyện ước khắc đời dâng hiến của mình vào đời tận hiến của Đức Giêsu.

Khiêm hạ dấn bước tuyệt đối để theo và gieo Đức Giêsu vào dòng đời không phải là nét tân thời của đời dâng hiến nhưng là cách cổ truyền của đường sứ vụ mà vị linh mục Dòng Tên Phanxicô Xavie, thánh bổn mạng của Tỉnh Dòng Tên Việt Nam, đã sống đến hơi thở cuối cùng trên đảo Thượng Xuyên khi trái tim thánh nhân vẫn cháy bỏng ước ao được mang Lời Chúa đặt chân vào đất Trung Hoa. Ước mơ của Phanxicô chưa dứt và bước chân truyền giáo vào Trung Hoa cũng chưa dừng. Thánh lễ mở tay Tạ ơn của tân linh mục Phanxicô Xavie Nguyễn Hai Tính trong ngày lễ mừng kính thánh Phanxicô Xavie, 3 tháng 12, tại giáo xứ Châu Bình cũng đậm đà tỏ bày ý nguyện truyền giáo của các tu sĩ Dòng Tên.

Niềm hân hoan tạ ơn của 2 tân linh mục Dòng Tên không chỉ là niềm vui góp đầy cho niềm vui lớn của 2 tân chức sau hơn 12 năm miệt mài tu tập, cũng chẳng chỉ là nỗi lo chia sẻ cho nỗi lo vơi về số lượng ơn gọi của Dòng mà còn đọng lại đậm nét chút suy tư cho nhịp sống sứ vụ đang đòi hỏi từng bước phía trước. Sứ vụ “tháp nhập vào Đức Giêsu”, như Đức cha chủ tế đã căn dặn huấn từ trong Thánh lễ trao tác vụ, là thách đố cuộc đời cho từng ngày hiến tế để cuộc sống lời kinh giảng giải huấn từ chỉ nhắm một mục đích duy nhất mà Thánh Tổ phụ I-nhã Loyola đã khai mở: Cho Vinh Danh Chúa Hơn.