ĐỜI TU: GIAI ĐOẠN GIÓ HEO MAY ĐÃ VỀ

SAIGÒN -- Gió heo may đã về” là tên một cuốn sách của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc nói về tuổi “chớm già”. Đây là độ tuổi kéo dài khoảng từ 40 đến 60. Vào giai đoạn mùa thu cuộc đời, xuất hiện nhiều biến đổi về thể lý, tâm lý và tâm linh.

Quá trình biến đổi này xảy ra rất tự nhiên ở con người mà ai cũng phải trực diện với nó. Nhưng để mọi người, đặc biệt là người tu sĩ sống tuổi gió heo may một cách triển nở và hạnh phúc nhất, Lm Paul Nguyễn Thái Hợp - OP, Sr Thecla Trần Thị Giồng và Sr Elizabeth Ý Lan dòng Đức Bà đã mở khoá bồi dưỡng cho các tu sĩ đang ở độ tuổi này, tại Trung Tâm Mục Vụ Thành Phố Hồ Chí Minh.

Khoá bồi dưỡng bắt đầu từ ngày 26 tháng 11 năm 2007 và kết thúc ngày 30 tháng 11 năm 2007. Thành phần tham dự gồm 196 tu sĩ, thuộc 35 hội dòng, 3 tu đoàn và 3 tu hội. Trong đó có 193 là nữ tu và chỉ có 3 nam tu. Người lớn tuổi nhất là 72 tuổi và trẻ nhất là 39 tuổi.

Thật là vui và phong phú, khi đủ mọi sắc màu tu phục và đủ mọi sắc thái linh đạo đều tụ họp về để cùng học hỏi và chia sẻ với nhau về những kinh nghiệm cả vui lẫn buồn sau thời gian khá lâu (10 năm, 15 năm, 20 năm, 30 năm…) trong công việc phục vụ tông đồ.

Với cái nhìn tổng thể về

  • ĐỜI TU VÀ TUỔI TRUNG NIÊN NHÌN TỪ GÓC ĐỘ SINH LÝ (Sr Elizabeth Ý Lan, Bác sĩ phụ trách)
  • ĐỜI TU VÀ TUỔI TRUNG NIÊN NHÌN TỪ GÓC ĐỘ TÂM LÝ (Sr Thecla Trần Thị Giồng, Tiến sĩ Tâm Lý phụ trách)
  • ĐỜI TU VÀ TUỔI TRUNG NIÊN NHÌN TỪ GÓC ĐỘ TÂM LINH (Linh mục Paul Nguyễn Thái Hợp OP phụ trách)
đã giúp cho mỗi học viên hiểu rõ được những biến chuyển sinh lý tự nhiên trong đời sống của mình như cảm thấy giảm trí nhớ, sức khoẻ xuống, cơ thể đổi dạng…; Về tâm lý thì trầm lặng hơn, bất an, hay cáu gắt, và đôi khi có những khủng hoảng tâm linh do những dồn nén, nay đột nhiên bùng phát khiến đời sống chao đảo, mất thăng bằng và các giá trị nguyên tắc thay đổi. Ước muốn hạn chế già biểu hiện qua lăn xả vào công việc hay chạy chữa để phục hồi sinh lực… Với những vấn nạn trên đều gây ảnh hưởng trong đời sống tu trì của ta. Vậy ta phải làm gì ?

-Về mặt sinh lý, ta cần vệ sinh và chăm sóc sức khoẻ một cách đúng mức. Biết sống đẹp, nhưng đơn giản trong cách ăn mặc và cần tránh những gì nguy hại đến đời tu trong tương quan khiết tịnh.

- Về mặt tâm lý : cần quân bình tình cảm, như việc mài rìu, biết luôn làm mới lại tình yêu của mình trong tương quan với Chúa và với tha nhân và biết sinh ra những người con tinh thần bằng những công việc thật có ích cho người khác. Và cũng cần để cho vết thương của mình được Chúa và người khác chữa lành.

- Về mặt tâm linh, ta cần “Khởi sự lại từ Đức Kitô”, sống kết hiệp mật thiết với Ngài qua việc trung thành trong cầu nguyện để tìm lại tình yêu ban đầu. Chỉ khi lấy Đức Kitô làm trung tâm cách triệt để, người tu sĩ mới có thể chấp nhận mọi nghịch cảnh trong đời, như thánh Phaolô: “Đối với tôi, sống là Đức Kitô, mà chết cũng là một mối lợi”. Chúa mới chính là cùng đích và là điểm đến cuộc đời.

Kết khoá học, “niềm vui làm rạng rỡ kẻ lòng ngay” được tỏ bày qua buổi văn nghệ sôi động và đầy tính sáng tạo của tuổi heo may, với nhiều bài thơ, bài hát tự sáng tác và tiểu phẩm hài, khiến cho ai nấy đều thấy mình như đang được sống lại buổi “ban đầu lưu luyến ấy”. Vâng tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta là một con người, không phải là cái máy, nên ta còn có thể thay đổi được. ABC (Awareness Before Change) là nhận thức để thay đổi. Đây chương trình huấn luyện nâng cao sức mạnh tinh thần cá nhân dẫn đến sự thay đổi tích cực của tổ chức. Quan điểm của ABC là : ta không thể buộc người khác thay đổi, nhưng cái ta có thể làm ngay được đó chính là thay đổi chính mình.

Vâng, nỗ lực và tự mình vươn lên để thay đổi mới là sức mạnh bền vững mà hầu như suốt khoá đều được nhắc đến và chia sẻ. Đấy cũng là dư âm nhắc nhở mỗi người, dù ở giai đoạn nào trong cuộc đời, ta luôn biết làm mới lại cuộc đời, thay vì ta chỉ làm như một thói quen nhàm chán và vô hồn. Ngay cả khi trở về với cát bụi, thì cát bụi này vẫn là “cát bụi tuyệt vời” đã có một kiếp rong chơi.