SAIGÒN -- Sáng Chúa nhật 25/11/2007, lễ Chúa Kitô vua vũ trụ, Huynh Đoàn Khuyết Tật Kitô, Sài Gòn, đã hiệp dâng thánh lễ trong khuôn viên tu viện Mân Côi (dòng Đa Minh) Gò Vấp để mừng lễ bổn mạng.
Chương trình được tiến hành đơn sơ, có phần khai mạc là đọc Lời Chúa, suy niệm và chia sẻ; đặc biệt hôm nay, anh chị em được xưng tội với cha linh hướng.
Sau đó, thánh lễ tạ ơn được diễn ra trong căn phòng khá rộng. Dù không đàn, không trống; chỉ có một giỏ hoa…thế mà bầu khí thật trầm ấm. Các bạn khiếm thị mặc đồng phục ngồi bên cánh trái căn phòng, dù không nhìn thấy gì nhưng hát rất sốt sắng. Một số ít vị khách đứng rải rác quanh phòng.
Cha linh hướng Giuse Nguyễn Trọng Viễn OP, chia sẻ tước vị vua của Chúa Giêsu. Đó là vị vua đã đến trần gian và mở lòng chờ đợi con người chúng ta. Chúa Giêsu có đủ quyền năng và có thể dùng quyền bính để thu thập tất cả thế giới trong tay của Ngài. Nhưng Ngài là vị vua không thích thống trị, không thích bắt người khác phải làm theo ý của mình; Ngài thích thầm lặng chờ đợi từng người tự nguyện dâng tặng cho Ngài lòng yêu mến chân thành, sự phục vụ tận tình, tâm tư hay niềm vui nỗi buồn từ trong sâu thẳm trái tim. Ngài là vị vua thật khác biệt với những ông vua của thế trần.
Không biết anh chị em khuyết tật nghĩ gì về những lời chia sẻ ấy mà khi nhận được câu hỏi: “Trước khi nhận Chúa Giêsu là vua trên cuộc đời mình, anh (chị) thường đặt điều gì ở đỉnh cao trong khát vọng của mình, tức là cái gì là vua trong lòng anh, chị?” thì đã có những câu trả lời rất khác nhau.
Một anh trông mặt rất sáng sủa, thân hình ốm yếu trên đôi nạng: “Ngoài Chúa ra, tôi thấy TIỀN là tuyệt vời! Tiền có sức mạnh quyến rũ, làm đảo lộn được nhiều trật tự trong cuộc sống.” Nhưng một anh còn trẻ mà gãy gần hết răng, trông xanh xao tiều tụy lại trả lời: “Em chỉ thích SỨC KHỎE! Có sức khỏe thì làm ra tiền, sống vui, thoải mái con người…”
Một anh khác có hai chân giả nói chen vào: “Em có thằng bạn, anh ta có tiền tỷ trong tay, đang vui vẻ ngon lành thì phát bệnh tiểu đường, rồi mắt kéo màng không nhìn thấy gì, đi đâu cũng cần người dắt, anh ta than thở rồi ước rằng Chúa cho anh ta được bình thường như xưa, anh xin đổi tất cả tiền của đang có rồi đi ăn xin cũng được, nhưng có được đâu!”
Có bạn gái trẻ bị teo chân từ nhỏ, lại bộc trực rằng: “Em chỉ thích NIỀM VUI; có nhiều bạn bè, được đi nơi này nơi nọ hay tham dự những dịp tiệc tùng họp mặt… là em đều thích.”
Còn một anh nữa bị mù hai mắt và cụt một tay vì bị mìn nổ thì nói: “Tôi thích lúc nào cũng có CÔNG VIỆC LÀM, không có cái gì để làm sao thấy trống trải quá!”
Còn một bạn trẻ mới 22 tuổi, bị tai nạn giao thông năm 2005 mù hai mắt, nói: “Đời em tan nát rồi còn vua với Chúa cái gì!” Có lẽ nếu không có Chúa, chắc vị vua của bạn ấy lại là sự thất vọng, chán chường?
Tiệc mừng sau thánh lễ do cha linh hướng chiêu đãi tạo tình thân giữa anh chị em khuyết tật với nhau và với quí khách qua câu chuyện trao đổi không theo một chủ đề nào. Có đến tham dự ngày họp mặt hôm nay mới thấy cảm thông với những anh chị em bất hạnh này.
Huynh Đoàn Kitô Bệnh Nhân và Khuyết Tật có mục đích liên kết các bệnh nhân mãn tính và người khuyết tật thể lý để chia sẻ niềm tin với nhau, giúp nhau sống đức tin vững vàng, sống an vui, phong phú, tích cực trong tình trạng bệnh tật của mình và hội nhập vào môi trường sống, góp phần xây dựng xã hội.
Về mặt tinh thần, anh em tôn kính Chúa Giêsu Kitô là vua nên dâng cho Ngài trọn vẹn bản thân, sống hân hoan trong vương quyền của Ngài; đồng thời kết hợp căn bệnh của mình với cuộc khổ nạn của Chúa để vương quyền của Ngài được lan rộng khắp nơi.
Nếu không có vị vua mang tên Giêsu Kitô thì nhiều người còn tôn những thứ khác làm “vua” trong đời mình. Nhiều người lao đi kiếm tiền quên cả thời gian, bỏ qua nhiều ân nghĩa tình cảm; có người bước lên danh dự anh em để kiếm danh vọng; khao khát quyền hành một cách ngu xuẩn; có người tôn thờ thân xác qua sắc đẹp mà ít chăm chút cho vẻ đẹp tâm hồn; cũng không ít kẻ thích hưởng thụ như những ông vua giàu có bất tài…
May thay cho chúng ta! Vì đã có một vị vua thầm lặng trong tình yêu luôn chờ đợi, yêu thương, chia sẻ và nâng đỡ chúng ta trong kiếp người vắn vỏi và giới hạn này.
Cầu chúc Huynh Đoàn Kitô luôn mạnh mẽ trong thân thể khiếm khuyết của mình vì các anh chị ở dưới trướng của VỊ VUA YÊU THƯƠNG.
Chương trình được tiến hành đơn sơ, có phần khai mạc là đọc Lời Chúa, suy niệm và chia sẻ; đặc biệt hôm nay, anh chị em được xưng tội với cha linh hướng.
Sau đó, thánh lễ tạ ơn được diễn ra trong căn phòng khá rộng. Dù không đàn, không trống; chỉ có một giỏ hoa…thế mà bầu khí thật trầm ấm. Các bạn khiếm thị mặc đồng phục ngồi bên cánh trái căn phòng, dù không nhìn thấy gì nhưng hát rất sốt sắng. Một số ít vị khách đứng rải rác quanh phòng.
Cha linh hướng Giuse Nguyễn Trọng Viễn OP, chia sẻ tước vị vua của Chúa Giêsu. Đó là vị vua đã đến trần gian và mở lòng chờ đợi con người chúng ta. Chúa Giêsu có đủ quyền năng và có thể dùng quyền bính để thu thập tất cả thế giới trong tay của Ngài. Nhưng Ngài là vị vua không thích thống trị, không thích bắt người khác phải làm theo ý của mình; Ngài thích thầm lặng chờ đợi từng người tự nguyện dâng tặng cho Ngài lòng yêu mến chân thành, sự phục vụ tận tình, tâm tư hay niềm vui nỗi buồn từ trong sâu thẳm trái tim. Ngài là vị vua thật khác biệt với những ông vua của thế trần.
Không biết anh chị em khuyết tật nghĩ gì về những lời chia sẻ ấy mà khi nhận được câu hỏi: “Trước khi nhận Chúa Giêsu là vua trên cuộc đời mình, anh (chị) thường đặt điều gì ở đỉnh cao trong khát vọng của mình, tức là cái gì là vua trong lòng anh, chị?” thì đã có những câu trả lời rất khác nhau.
Một anh trông mặt rất sáng sủa, thân hình ốm yếu trên đôi nạng: “Ngoài Chúa ra, tôi thấy TIỀN là tuyệt vời! Tiền có sức mạnh quyến rũ, làm đảo lộn được nhiều trật tự trong cuộc sống.” Nhưng một anh còn trẻ mà gãy gần hết răng, trông xanh xao tiều tụy lại trả lời: “Em chỉ thích SỨC KHỎE! Có sức khỏe thì làm ra tiền, sống vui, thoải mái con người…”
Một anh khác có hai chân giả nói chen vào: “Em có thằng bạn, anh ta có tiền tỷ trong tay, đang vui vẻ ngon lành thì phát bệnh tiểu đường, rồi mắt kéo màng không nhìn thấy gì, đi đâu cũng cần người dắt, anh ta than thở rồi ước rằng Chúa cho anh ta được bình thường như xưa, anh xin đổi tất cả tiền của đang có rồi đi ăn xin cũng được, nhưng có được đâu!”
Có bạn gái trẻ bị teo chân từ nhỏ, lại bộc trực rằng: “Em chỉ thích NIỀM VUI; có nhiều bạn bè, được đi nơi này nơi nọ hay tham dự những dịp tiệc tùng họp mặt… là em đều thích.”
Còn một anh nữa bị mù hai mắt và cụt một tay vì bị mìn nổ thì nói: “Tôi thích lúc nào cũng có CÔNG VIỆC LÀM, không có cái gì để làm sao thấy trống trải quá!”
Còn một bạn trẻ mới 22 tuổi, bị tai nạn giao thông năm 2005 mù hai mắt, nói: “Đời em tan nát rồi còn vua với Chúa cái gì!” Có lẽ nếu không có Chúa, chắc vị vua của bạn ấy lại là sự thất vọng, chán chường?
Tiệc mừng sau thánh lễ do cha linh hướng chiêu đãi tạo tình thân giữa anh chị em khuyết tật với nhau và với quí khách qua câu chuyện trao đổi không theo một chủ đề nào. Có đến tham dự ngày họp mặt hôm nay mới thấy cảm thông với những anh chị em bất hạnh này.
Huynh Đoàn Kitô Bệnh Nhân và Khuyết Tật có mục đích liên kết các bệnh nhân mãn tính và người khuyết tật thể lý để chia sẻ niềm tin với nhau, giúp nhau sống đức tin vững vàng, sống an vui, phong phú, tích cực trong tình trạng bệnh tật của mình và hội nhập vào môi trường sống, góp phần xây dựng xã hội.
Về mặt tinh thần, anh em tôn kính Chúa Giêsu Kitô là vua nên dâng cho Ngài trọn vẹn bản thân, sống hân hoan trong vương quyền của Ngài; đồng thời kết hợp căn bệnh của mình với cuộc khổ nạn của Chúa để vương quyền của Ngài được lan rộng khắp nơi.
Nếu không có vị vua mang tên Giêsu Kitô thì nhiều người còn tôn những thứ khác làm “vua” trong đời mình. Nhiều người lao đi kiếm tiền quên cả thời gian, bỏ qua nhiều ân nghĩa tình cảm; có người bước lên danh dự anh em để kiếm danh vọng; khao khát quyền hành một cách ngu xuẩn; có người tôn thờ thân xác qua sắc đẹp mà ít chăm chút cho vẻ đẹp tâm hồn; cũng không ít kẻ thích hưởng thụ như những ông vua giàu có bất tài…
May thay cho chúng ta! Vì đã có một vị vua thầm lặng trong tình yêu luôn chờ đợi, yêu thương, chia sẻ và nâng đỡ chúng ta trong kiếp người vắn vỏi và giới hạn này.
Cầu chúc Huynh Đoàn Kitô luôn mạnh mẽ trong thân thể khiếm khuyết của mình vì các anh chị ở dưới trướng của VỊ VUA YÊU THƯƠNG.