Thánh Lễ An Táng Sư Huynh Giuse Phan Văn Bé Miền Dòng Ngôi Lời Thánh Giuse

Tiểu sử Tu sĩ Giuse Phan Văn Bé

Thầy Giuse Phan Văn Bé sinh ngày 01/01/1940 tại Hà Dừa, Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hoà, trong một gia đình đạo hạnh. Thầy là người con út trong số 10 người con của gia đình ông bà Phan Kiên.

Năm 12 tuổi, thầy gia nhập Đệ tử viện Dòng Thánh Giuse tại Nha Trang và được nhận vào Tập viện của Dòng năm 1958. Sau năm tập, thầy được tuyên khấn lần đầu năm 1959 và khấn trọn năm 1971 tại Nha Tra.ng

Sau khi khấn tạm, Thầy Giuse Phan Văn Bé tiếp tục phục vụ trong các nhiệm sở và nhiệm kỳ khác nhau:

1959-1963 : tại Kim Châu, Bình Định

1963-1968 : thi hành nghĩa vụ công dân trong quân ngũ

1968-1972 : tại Giáo xứ Khiết Tâm, Nha Trang

1972-1973 : tại Cộng đoàn Phan Rí, Bình Thuận

1973-1977 : tại Thổ Hoàng, Đức Lập, Đắc Lắc

1977-1980 : do hoàn cảnh phải về sống ở gia đình

1980-1988 : tại Cộng đoàn 2 Tôn Đản, Nha Trang

1988-2007 : thành lập và điều hành Cộng đoàn Phước Đồng, Nha Tra.ng

Trong thời gian phục vụ tại Cộng đoàn Phước Đồng, do chính Thầy thành lập, từ lúc sơ khai, với mồ hôi nước mắt, công lao của Thầy và những anh em khác trong Dòng, nhờ hồng ân chúa thương ban qua sự tài trợ của cơ quan thiện nguyện, Thầy đã khai mở những lớp học Tình thương cho trẻ em nghèo, các lớp huấn luyện nghề may mặc, điện dân dụng cho những thanh niên nam nữ. Nhờ đó nhiều em ngay nay có được tay nghề vững chắc. Nhưng cũng trong thời gian này, vào năm 2000 chứng bệnh ung thư bạch cầu đã tàn phá sức khoẻ của Thầy. Dù đã qua xạ trị lẫn hoá trị, cơn bệnh vẫn không rời khỏi Thầy. Cuối cùng, Chúa đã gọi Thầy ra đi lúc 7 giờ 45 ngày 01/09/2007, giữa lúc một số anh em trong Dòng và thân nhân của Thầy đang quây quần bên giường bệnh với những nỗi niềm yêu thương tiếc nhớ.

Thầy giuse Phan Văn Bé đã đáp lại lời mời gọi của Thiên chúa qua đời sống thánh hiến từ khi còn là một thiếu niên, rồi trưởng thành trong lúc quê hương gặp cảnh chiến tranh loạn lạc, thầy đã gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, bị tù đày, nhưng vẫn một lòng trung tín, phó thác và phục vụ trong khiêm nhu.

Thầy mang tên Bé, nhưng giờ đây không còn bé mọn trước anh em trong dòng và với những ai đã gặp và biết Thầy. Thầy đã mang trong người một căn bệnh làm đau thân xác, nhưng Thầy không kêu than mà thầm lặng dâng hiến cho đến phút cuối cùng.

Xin cho linh hồn Thầy Giuse được an nghỉ muôn đời bên Chúa.

Miền Dòng Ngôi Lời Thánh Giuse