Để nhắc nhở và khích lệ anh chị em công nhân công giáo thực hiện bức thư chung về “Sống Đạo” của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 2007. Ửy ban Mục Vụ di Dân Giáo Phận Phú Cường tổ chức Hội trại “Thắp lửa Tin Yêu” bắt đầu 18g00 ngày 18/8 đến 12g00 ngày 19/8/2007.

“Nầy anh em ơi”! Tiếng Frère Minh cất to vang dội cả khuôn viên Nhà Chung Giáo phận Phú Cường khởi động chuẩn bị khai mạc hội trại. Vâng, cả bầu trời tại Nhà chung bắt đầu sôi động với những tiếng ca, tiếng cười, tiếng hô xen lẫn giữa hoạt náo viên và các tham dự viên.

Đúng 19g30 ba hồi chiêng trống bắt đầu vang lên cách uy nghiêm giữa không gian rạo rực của anh chị em công nhân trong Giáo phận. Rạo rực bởi vì đây là lần đầu tiên anh chị em được tham gia một Hội trại mang tính qui mô và “hoành tráng” như thế nầy. Một tham dự viên phát biểu cảm tưởng như thế.

Khai mạc Hội trại không là những diễn văn, những bài ca sôi động, nhưng là trang nghiêmn cung kính rước Lời Chúa và công bố Lời Chúa. Vâng, Lời Chúa là linh hồn, là lương thực cho Hội trại nầy. Lời Chúa vang lên như là lời chỉ đạo cho Hội trại “Thắp lửa Tin Yêu”: “Thieân Chuùa yeâu theá gian ñeán noãi ñaõ ban Con Moät, ñeå ai tin vaøo Con cuûa Ngöôøi thì khoûi phaûi cheát, nhöng ñöôïc soáng muoân ñôøi”.

Cha đặc trách Antôn Hà văn Minh đã trình bày mục đích của Hội trại. Ngài nói: Hội trại không chỉ là qui tụ anh chị em công nhân vui chơi, nhưng còn là nhằm nhắc nhở và khích lệ anh chị em công nuôi dưỡng và sống đức tin trong môi trường lao động tay chân. Hội trại nhằm cụ thể hóa chương trình mục vụ Sống Đạo của Giáo phận mà Đức cha Phêrô, Giám mục Giáo phận đã đề ra: quan tâm đặc biệt đến anh chị em di dân.

Với tinh thần đó, anh chị em công nhân vừa vui chơi vừa cầu nguyện. Anh chị em được hướng dẫn tham dự buổi cầu nguyện trước Thánh Thể với nhóm nhạc dân tộc “Đất Việt” do thầy Trần Bộ biên tập. Những âm thanh dìu dặt mang tính dân tộc như đưa tâm hồn các em đến thật gần với Chúa trong tâm tình của người Việt, sống trên đất Việt. “Con không thể diễn tả được giây phút cầu nguyện nầy, con thấy Chúa như đang nói chuyện với con ở trong nhà con”, một tham dự viên đã chia sẻ sau buổi cầu nguyện”.

Không chỉ cầu nguyện với Chúa, các em còn được tạo cơ hội gặp gỡ, trao đổi với qúi cha, quí thầy, qúi Soeur để tâm tình, để tìm một lời giải đáp cho những vấn đề khó khăn, để nhận được một lời chỉ dẫn và nhất là để làm hòa với Chúa qua Bí tích Giải tội. Và thật là cảm động khi thấy anh chị em công nhân vẫn kiên trì đợi chờ để được xưng tội mặc dầu đã 12 giờ đêm.

Mặc dầu giấc ngủ không trọn, nhưng anh chị em công nhân vẫn hăng say tham gia sôi động buổi sinh hoạt của ngày 19/8. Anh chị em Công nhân được cha Cao Đình Phương đến chia sẻ về giá trị của lao động. Bài nói chyện của cha như thêm khí lực cho các em để các em khám phá công nhân cũng là một ơn gọi, một ân huệ của Thiên Chúa. Ngài cũng mời gọi anh chị em hãy phát huy hồng ân đó qua đời sống lao động mẫu mực đúng với lương tâm công giáo.

Anh chị em không chỉ nghe, nhưng còn được mời gọi nói với nhau qua hội thảo nhóm dưới sự hướng dẫn của quí thầy Đại Chủng viện, qúi thầy thuộc Tu Viện Lời Chúa, và của các chú dự bị lên Đại Chủng viện. Và thật không ngờ, anh chị em công nhân đã nhiệt tình chia sẻ, trao đổi ý kiến cách sối nổi hào hứng. Đã hết giờ chia sẻ thế mà có nhiều nhóm vẫn chưa muốn dừng. Đứng dậy nhưng còn có bao nuối tiếc.

Đỉnh cao của Hội trại là Thánh Lễ. Thánh lễ đã được cử hành thật sốt sắng và trang nghiêm. Cha Antôn Hà văn Minh, đặc trách Mục vụ Di dân đã chia sẽ Lời Chúa với các em thật hùng hồn và dí dỏm. Cha đã trả lời vấn nạn các em đặt ra về vấn đề sống đức tin trong môi trường lao động hôm nay. Kết thúc bài chia sẻ cha đã mời gọi: anh chị em đừng sợ biểu tỏ đức tin. Có thể người khác cho là ngớ ngẩn, nhưng chính cái ngớ ngẩn đó lại là một con đường dẫn tới sự sống đích thật.

Hội trại kết thúc trong bao nuối tiếc. Xin cám ơn anh chị em công nhân đã về dự hội trại, xin cám ơn cha đặc trách đã tổ chức buổi hội trại nầy, xin cám ơn tất cả mọi người đã cộng tác cho buổi hội trại nầy được thành công. Đặc biệt ám ơn công ty Âm Thanh Ánh Sáng Việt Thương, cám ơn thầy Trần Bộ, chi Nga và ban nhac Đất Việt, cám ơn anh chị em giới nghệ sĩ Sàigòn.