QUÉT SẠCH!

Anh em hãy loại trừ kẻ dữ ra khỏi anh em.” (1Cor 5: 13)

Thánh Phaolô đã đưa ra lời khuyên dạy hết sức quan trọng cho các tín hữu: phải loại trừ kẻ dữ hay sự dữ ra khỏi anh em, ra khỏi trái tim anh em. “Kẻ dữ” là Satan, và “sự dữ” là những điều xấu như “dâm dật, tham ô, thờ quấy, chửi bới, nghiện ngập hay trộm cắp.” (1Cor 5: 11)

Người em họ, nữ tu dòng Mẹ Mân Côi, ở Việt Nam viết thư cho tôi: “Sau khi em đến xứ Tân Phước, Phước Tỉnh, được 3 tháng, chưa quen biết ai, thì bị trận bão Durian số 9 quét sạch hết!” Thế là ngôi nhà nghèo khó của em tôi đã bị sức mạnh thiên nhiên thổi bay, em phải vất vả xây dựng lại.

Về mặt tâm linh, chúng ta cũng cần “được” một cơn bão lớn quét sạch hết mọi thứ tội lỗi tiềm ẩn trong lòng mình, rõ rệt nhất là tham-sân-si. Vì chiến tranh, người Việt Nam đã bị phân hóa, chia rẽ, hận thù ngút ngàn; hôm nay vào thời điểm này, Giáo Hội Công giáo VN đang bị phân hóa, chia rẽ, hận thù ở mức độ báo động! Tôi đọc ở nơi một hai trang web mang danh Công giáo, vì người chủ trang mạng là Công giáo, thấy nhiều người, có người nhận mình đường đường chính chính là “ngôn sứ”, đã viết những bài báo nặng nề kết án, phán xét, chỉ trích, bình phẩm, trách móc hàng giáo phẩm VN, cách riêng ba Vị HY Phạm Minh Mẫn, GM Bùi Tuần, và TGM Ngô Quang Kiệt. Có người đã dùng tới tĩnh từ “trí trá” để “tặng” vị lãnh đạo tinh thần của mình. Trí trá là gian dối, lưu manh. Suốt cuộc đời mọn hèn cầm bút, tôi chưa bao giờ dám dùng từ “trí trá” này…

Người biết sống đẹp lòng Chúa, mỗi ngày phải chăm lo “quét sạch” lòng mình khỏi mọi sự gian ác, độc địa, bất chính. Hãy kính trọng nhân phẩm, tự do và lối sống của người khác. Ta hãy bình an sống hoàn thiện, cứ để mỗi người chịu trách nhiệm về hành vi của họ trước mặt Chúa.

(San Jose, July 2007)