Liên Đới với các Kitô hữu bị bách hại và bị áp bức
Cuộc Họp Báo tại Mainz dưới sự chủ tọa của Đức Hồng Y Karl Lehmann Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục ĐứcMainz
MAINZ, Đức quốc -- Vào lúc 10g30 ngày 09.01.2003, Đức Hồng Y Karl Lehmann, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Đức, đã chủ tọa cuộc họp báo tại phòng số 104, Erbacher Hof, thành phố Mainz, mở đầu Chiến dịch “Liên Đới với các Kitô hữu bị bách hại và bị áp bức” của Hội Đồng Giám Mục Đức, bắt đầu từ ngày 26.12.2002, Lễ Thánh Stephanô, Vị Tử Đạo tiên khởi của Giáo Hội.
Đặc biệt năm nay, vấn đề Tự do tôn giáo tại Việt Nam được Hội Đồng Giám Mục Đức chọn làm đề tài cho năm đầu tiên của Chiến Dịch “Liên Đới với các Kitô hữu bị bách hại và bị áp bức”. ĐHY đã cám ơn Tổ chức “Giáo Hội Trong Cơn Nguy Khốn” (Kirche In Not) về những nghiên cứu và đóng góp cho các giáo hội sau bức màn sắt trong những năm chiến tranh lạnh qua. ĐHY cũng giới thiệu Lm. Anton Huỳnh Văn Lộ, đại diện cho cộng đồng CGVN tại Đức, sẽ trình bầy về tình hình tại Việt Nam.
Trên bàn chủ tọa, bên phải ĐHY là Lm. Antôn, Huỳnh Văn Lộ, Chủ Tịch Liên Tu Sĩ Việt Nam và Tuyên Uý Đoàn tại Đức. Bên trái là Ông Großimlinghaus, đặc trách về Á Châu vụ của HĐGM Đức.
Cùng tham dự cuộc họp báo có các phóng viên của hãng thông tấn KNA của Giáo Hội Đức, Đài Phát Thanh của Frankfurt, của các báo chí địa phương, cô Nguyễn Trang phóng viên của Đài VOA, anh Phạm Hùng, Đài Tự Do Á Châu, và lm. Stêphanô Bùi Thượng Lưu, Chủ Nhiệm nguyệt san Dân Chúa Au Châu.
Vào đề, ĐHY đã trình bầy mục đích của sáng kiến mới “ Liên Đới với các Kitô hữu bị bách hại và bị áp bức” của HĐGM Đức như sau:
“Chúng tôi muốn lôi kéo sự chú ý của các cộng đồng giáo xứ và sự quan tâm dư luận quần chúng một cách mạnh mẽ hơn về hoàn cảnh của các Kitô Hữu đang bị hạn chế vì quyền tự do tôn giáo và đang bị vi phạm”
ĐHY nói tiếp: “ Nhiều người có lẽ sẽ đặt câu hỏi “Cuộc áp bức và những bắt bớ các Kitô hữu” quả thực có phải là vấn đề quan trọng và cấp bách trong thời đại ngày nay đến nỗi, giáo hội Đức phải dành một chiến dịch đặc biệt mỗi năm không? Quả thực, những từ ngữ “Cuộc bác hại Kitô hữu” này cho nhiều người trong chúng ta liên tưởng đến câu chuyện: Cuộc ném đá thánh Stephanô được Tông Đồ Công Vụ tường thuật. Cũng làm cho chúng ta tưởng nhớ lại cuộc bách đạo dưới thời các đại đế Roma xưa, trước khi Kitô giáo được chính thức nhìn nhận là tôn giáo trong toàn đế quốc. Nhưng cũng làm chúng ta liên tưởng đến cuộc bách hại trong thế kỷ XX, cũng có một số lớn các Kitô hữu đã bị bách hại một cách bất công, nhiều khi còn bị hành quyết trong thời Đức Quốc Xã và Cộng Sản”.
Sau đó, ĐHY đã trình bầy chung về hoàn cảnh khó khăn để sống và làm chứng cho đức tin của các Kitô hữu tại các nước Cộng Sản như Trung Hoa, Bắc Hàn và Việt Nam: “Các tín hữu bị đối xử phân biệt trong xã hội, thường bị thiệt thòi trong quyền công dân, và đôi khi bị bách hại. Giáo hội nào chống lại nhà nước chuyên chế toàn trị và xã hội chủ nghĩa, sẽ bị hạn chế nhiều về tự do. Thời áp bức có hệ thống và đôi khi còn bách hại giáo hội bởi một chính sách quân phiệt vô thần vẫn chưa chấm dứt, chỉ cần điểm qua tình hình áp bức tại Trung Hoa, Bắc Hàn và Việt Nam”.
Tiếp đến, ĐHY nói đến những đe dọa đối với các Giáo Hội và các Kitô hữu tại một số nước Hồi Giáo quá khích trong thời gian qua, ở A Phú Hãn, ở Sudan và Iran, ở Ả Rập Saudi, ở Nigeria...
Riêng tại các nước Châu Mỹ La Tinh, các tín hữu cũng gặp nhiều khó khăn khi dấn thân tranh đấu cho Nhân quyền và cho những người cùng khốn. Nhiều giám mục đã bị ám sát, như TGM Duarte và Đức Cha Jimenez bị bắt cóc tại Columbia.
Đứng trước những cuộc bắt bớ và những hoàn cảnh khó khăn đang diễn ra khắp nơi trên thế giới, Hội Đồng Giám Mục Đức không thể làm ngơ, chính vì thế đã cố gắng lên tiếng để lôi kéo sự chú ý của xã hội Đức, nhất là làm cho giáo hội Đức ý thức mạnh mẽ hơn đến các Kitô hữu đang bị áp bức và bách hại.
ĐHY cho biết sáng kiến mới này sẽ được áp dụng trên toàn thể các giáo phận Đức với ba điểm chính yếu sau đây:
- Mỗi năm, vào ngày Lễ Thánh Stêphanô, Tử Đạo Tiên Khởi của Giáo Hội, các giáo xứ sẽ cầu nguyện chung cho các giáo hội bị bách hại và bị áp bức trong Lời Nguyện Giáo Dân, như đã thực hiện trong ngày 26.12.2002 vừa qua.
- Vào khoảng trung tuần tháng Giêng mỗi năm sẽ có cuộc họp báo trình bầy về tình hình của các Kitô hữu bị bách hại và áp bức. Sau đó, tài liệu này sẽ được phân phát cho các tín hữu trên tất cả mọi giáo xứ Đức vào cuối tuần tiếp theo.
- Mỗi Quý cũng sẽ có ra tờ “vierteljaehrliche wechselnde Gebetsmeinung” (Trao đổi Ý kiến & Cầu Nguyện) trình bầy trong Trang Internet của HĐGM Đức: gồm các tin tức, các trường hợp, các nhân vật cụ thể, đang bị gánh chịu các nỗi bất công và đang bị nguy hiểm...
Bắt đầu từ trung tuần tháng Giêng, số phận của Cha Tađêô Nguyễn Văn Lý sẽ là trung tâm điểm của những trang Trao đổi Ý kiến & Cầu Nguyện.
Trong phần kết, ĐHY đã kết luận như sau: “Lẽ tất nhiên, các giám mục hy vọng những hành động qua sáng kiến của chúng tôi sẽ làm động lực thúc đẩy thêm nhiều sáng kiến khác. Mục đích tức thời mà chúng tôi muốn nhắm tới có thể tóm gọn trong ba điểm chính yếu sau:
1. Chúng tôi muốn công bố một cách công khai cho mọi người biết,
2. Chúng tôi muốn thay đổi tư tưởng và những nhận thức.
3. Sau cùng, chúng tôi muốn thúc đẩy đời sống đức tin trong các cộng đoàn. Đây là trọng tâm của ba điểm chính yếu này."
Sau phần trình bầy của Đức Hồng Y Karl Lehmann Chủ Tịch HĐGM Đức là bài trình bầy về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam do Lm. Antôn Huỳnh Văn Lộ. Tiếp đến là một số câu hỏi của các phóng viên tham dự...
Nguyệt san Dân Chúa Âu Châu sẽ dành Chủ Đề đặc biệt Xuân Quý Mùi tới về”Tự Do Tôn Giáo tại Việt Nam”.
Mời quý vị đón đọc.
(Bản tin Dân Chúa Âu Châu)
Cuộc Họp Báo tại Mainz dưới sự chủ tọa của Đức Hồng Y Karl Lehmann Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục ĐứcMainz
MAINZ, Đức quốc -- Vào lúc 10g30 ngày 09.01.2003, Đức Hồng Y Karl Lehmann, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Đức, đã chủ tọa cuộc họp báo tại phòng số 104, Erbacher Hof, thành phố Mainz, mở đầu Chiến dịch “Liên Đới với các Kitô hữu bị bách hại và bị áp bức” của Hội Đồng Giám Mục Đức, bắt đầu từ ngày 26.12.2002, Lễ Thánh Stephanô, Vị Tử Đạo tiên khởi của Giáo Hội.
Đặc biệt năm nay, vấn đề Tự do tôn giáo tại Việt Nam được Hội Đồng Giám Mục Đức chọn làm đề tài cho năm đầu tiên của Chiến Dịch “Liên Đới với các Kitô hữu bị bách hại và bị áp bức”. ĐHY đã cám ơn Tổ chức “Giáo Hội Trong Cơn Nguy Khốn” (Kirche In Not) về những nghiên cứu và đóng góp cho các giáo hội sau bức màn sắt trong những năm chiến tranh lạnh qua. ĐHY cũng giới thiệu Lm. Anton Huỳnh Văn Lộ, đại diện cho cộng đồng CGVN tại Đức, sẽ trình bầy về tình hình tại Việt Nam.
Trên bàn chủ tọa, bên phải ĐHY là Lm. Antôn, Huỳnh Văn Lộ, Chủ Tịch Liên Tu Sĩ Việt Nam và Tuyên Uý Đoàn tại Đức. Bên trái là Ông Großimlinghaus, đặc trách về Á Châu vụ của HĐGM Đức.
Cùng tham dự cuộc họp báo có các phóng viên của hãng thông tấn KNA của Giáo Hội Đức, Đài Phát Thanh của Frankfurt, của các báo chí địa phương, cô Nguyễn Trang phóng viên của Đài VOA, anh Phạm Hùng, Đài Tự Do Á Châu, và lm. Stêphanô Bùi Thượng Lưu, Chủ Nhiệm nguyệt san Dân Chúa Au Châu.
Vào đề, ĐHY đã trình bầy mục đích của sáng kiến mới “ Liên Đới với các Kitô hữu bị bách hại và bị áp bức” của HĐGM Đức như sau:
“Chúng tôi muốn lôi kéo sự chú ý của các cộng đồng giáo xứ và sự quan tâm dư luận quần chúng một cách mạnh mẽ hơn về hoàn cảnh của các Kitô Hữu đang bị hạn chế vì quyền tự do tôn giáo và đang bị vi phạm”
ĐHY nói tiếp: “ Nhiều người có lẽ sẽ đặt câu hỏi “Cuộc áp bức và những bắt bớ các Kitô hữu” quả thực có phải là vấn đề quan trọng và cấp bách trong thời đại ngày nay đến nỗi, giáo hội Đức phải dành một chiến dịch đặc biệt mỗi năm không? Quả thực, những từ ngữ “Cuộc bác hại Kitô hữu” này cho nhiều người trong chúng ta liên tưởng đến câu chuyện: Cuộc ném đá thánh Stephanô được Tông Đồ Công Vụ tường thuật. Cũng làm cho chúng ta tưởng nhớ lại cuộc bách đạo dưới thời các đại đế Roma xưa, trước khi Kitô giáo được chính thức nhìn nhận là tôn giáo trong toàn đế quốc. Nhưng cũng làm chúng ta liên tưởng đến cuộc bách hại trong thế kỷ XX, cũng có một số lớn các Kitô hữu đã bị bách hại một cách bất công, nhiều khi còn bị hành quyết trong thời Đức Quốc Xã và Cộng Sản”.
Sau đó, ĐHY đã trình bầy chung về hoàn cảnh khó khăn để sống và làm chứng cho đức tin của các Kitô hữu tại các nước Cộng Sản như Trung Hoa, Bắc Hàn và Việt Nam: “Các tín hữu bị đối xử phân biệt trong xã hội, thường bị thiệt thòi trong quyền công dân, và đôi khi bị bách hại. Giáo hội nào chống lại nhà nước chuyên chế toàn trị và xã hội chủ nghĩa, sẽ bị hạn chế nhiều về tự do. Thời áp bức có hệ thống và đôi khi còn bách hại giáo hội bởi một chính sách quân phiệt vô thần vẫn chưa chấm dứt, chỉ cần điểm qua tình hình áp bức tại Trung Hoa, Bắc Hàn và Việt Nam”.
Tiếp đến, ĐHY nói đến những đe dọa đối với các Giáo Hội và các Kitô hữu tại một số nước Hồi Giáo quá khích trong thời gian qua, ở A Phú Hãn, ở Sudan và Iran, ở Ả Rập Saudi, ở Nigeria...
Riêng tại các nước Châu Mỹ La Tinh, các tín hữu cũng gặp nhiều khó khăn khi dấn thân tranh đấu cho Nhân quyền và cho những người cùng khốn. Nhiều giám mục đã bị ám sát, như TGM Duarte và Đức Cha Jimenez bị bắt cóc tại Columbia.
Đứng trước những cuộc bắt bớ và những hoàn cảnh khó khăn đang diễn ra khắp nơi trên thế giới, Hội Đồng Giám Mục Đức không thể làm ngơ, chính vì thế đã cố gắng lên tiếng để lôi kéo sự chú ý của xã hội Đức, nhất là làm cho giáo hội Đức ý thức mạnh mẽ hơn đến các Kitô hữu đang bị áp bức và bách hại.
ĐHY cho biết sáng kiến mới này sẽ được áp dụng trên toàn thể các giáo phận Đức với ba điểm chính yếu sau đây:
- Mỗi năm, vào ngày Lễ Thánh Stêphanô, Tử Đạo Tiên Khởi của Giáo Hội, các giáo xứ sẽ cầu nguyện chung cho các giáo hội bị bách hại và bị áp bức trong Lời Nguyện Giáo Dân, như đã thực hiện trong ngày 26.12.2002 vừa qua.
- Vào khoảng trung tuần tháng Giêng mỗi năm sẽ có cuộc họp báo trình bầy về tình hình của các Kitô hữu bị bách hại và áp bức. Sau đó, tài liệu này sẽ được phân phát cho các tín hữu trên tất cả mọi giáo xứ Đức vào cuối tuần tiếp theo.
- Mỗi Quý cũng sẽ có ra tờ “vierteljaehrliche wechselnde Gebetsmeinung” (Trao đổi Ý kiến & Cầu Nguyện) trình bầy trong Trang Internet của HĐGM Đức: gồm các tin tức, các trường hợp, các nhân vật cụ thể, đang bị gánh chịu các nỗi bất công và đang bị nguy hiểm...
Bắt đầu từ trung tuần tháng Giêng, số phận của Cha Tađêô Nguyễn Văn Lý sẽ là trung tâm điểm của những trang Trao đổi Ý kiến & Cầu Nguyện.
Trong phần kết, ĐHY đã kết luận như sau: “Lẽ tất nhiên, các giám mục hy vọng những hành động qua sáng kiến của chúng tôi sẽ làm động lực thúc đẩy thêm nhiều sáng kiến khác. Mục đích tức thời mà chúng tôi muốn nhắm tới có thể tóm gọn trong ba điểm chính yếu sau:
1. Chúng tôi muốn công bố một cách công khai cho mọi người biết,
2. Chúng tôi muốn thay đổi tư tưởng và những nhận thức.
3. Sau cùng, chúng tôi muốn thúc đẩy đời sống đức tin trong các cộng đoàn. Đây là trọng tâm của ba điểm chính yếu này."
Sau phần trình bầy của Đức Hồng Y Karl Lehmann Chủ Tịch HĐGM Đức là bài trình bầy về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam do Lm. Antôn Huỳnh Văn Lộ. Tiếp đến là một số câu hỏi của các phóng viên tham dự...
Nguyệt san Dân Chúa Âu Châu sẽ dành Chủ Đề đặc biệt Xuân Quý Mùi tới về”Tự Do Tôn Giáo tại Việt Nam”.
Mời quý vị đón đọc.
(Bản tin Dân Chúa Âu Châu)