TRẠI HÈ THIẾU NHI THÁNH TẠI ATLANTA, GEORGIA

ATLANTA -- Thành phố Atlanta, Georgia năm nay trời nóng sớm. Mới giữa tháng sáu mà nhiệt độ trên dưới 100 độ là chuyện thường. Giáo xứ Đức Mẹ Việt Nam, dưới sự hướng dẫn của Đức ông Francis Phạm Văn Phương, và các Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể vẫn quyết định tiếp tục truyền thống mỗi năm tổ chức một buổi cắm trại cuối tuần cho các em học hỏi và vui chơi từ chiếu Thứ Sáu 22 tháng 6 đến chiều Chúa Nhật 24 tháng 6.

Tính đặc trưng của một trại hè (sa mạc) Thiếu Nhi Thánh Thể là trong vui chơi, những bài học đạo đức và Thánh kinh được lồng vào một cách khéo léo để các em có thể dễ dàng tiếp thu. Sa mạc hè năm nay lấy chủ đề là "The Fantastic Four," tên của một bộ phim hoạt hình đang trình chiếu trên màn ảnh rất nổi tiếng trong mùa hè, nhưng chỉ sau khi trải qua những trò chơi thi đua từ thể lực, trí khôn, tinh thần đồng đội, niềm tin vào các anh chị lãnh đạo, các em mới nhận ra "bốn nhân vật tuyệt vời" này là bốn vĩ nhân trong Kinh thánh Cựu ước: Abraham, Moses, vua Salomon và Samson. Mỗi trò chơi, mỗi vở kịch, mỗi cuộc thi đua, hành trình tìm kho báu. .. tất cả đều giới thiệu và giúp rèn luyện các em về các đức tính của bốn nhân vật này: lòng tin vào tập thể, vào bề trên, niềm tin quyết liệt vào ơn Chúa, can trường khi gặp thử thách, mạnh khoẻ và khôn khéo trong khó khăn. .. Nhiệt độ nóng bức của mùa hè chỉ làm cho các trò chơi nước, lấy tên là Moses vượt Biển Đỏ, trở thành trò chơi được yêu thích nhất vì nó hào hứng và vui tươi nhất. Những em trước giờ chỉ biết chờ bố mẹ lo đồ ăn thức uống cho mình hôm nay trở thành những đầu bếp tài giỏi đảm đang biết lo lắng cho đồng đội của mình qua trò chơi thi nấu ăn. Các em nhỏ làm các anh chị Huynh trưởng nể phục vì sức khoẻ dẻo dai trong những trò chơi thể lực. .. Vui chơi, nhưng trung tâm điểm vẫn là những Thánh lễ mỗi ngày và cơ hội đến hòa giải với Chúa vào tối Thứ Sáu.

Để được những ngày cuối tuần bổ ích vui tươi này, Huynh trưởng đoàn TNTT dưới sự cố vấn và lãnh đạo tinh thần của Đức Ông chánh xứ đã phải vất vả tổ chức từ hơn một tháng nay, từ những ngày họp ở những quán càfê để cùng nhau đưa ra những sáng kiến về trò chơi, đến những buổi chiều tối cặm cụi dựng cổng trại, sắp xếp lều chõng, nhà ăn, cho đến ba ngày cuối tuần vất vả lo đồ ăn và đặc biệt là thức uống đầy đủ cho các em... Những huynh trưởng này phần lớn là các thanh niên thiếu nữ độ tuổi sinh viên đại học và một số vừa hết tuổi Trung học đang thực tập vào "nghề" Huynh trưởng, hoàn toàn tự nguyện, nhiều khi bỏ ra tiền túi của mình để lo cho kỳ trại được chu tất. Các cựu Huynh trưởng dù việc gia đình con cái bận rộn, vẫn sắp xếp giờ ghé qua giúp chuẩn bị những bữa ăn ngon miệng, dọn dẹp khi các em đang vui chơi. Các bậc Phụ huynh cũng ghé qua góp tay và động viên các Huynh trưởng. Tất cả chỉ vì một lý tưởng: "Tuổi trẻ Việt Nam đem Chúa cho giới trẻ Việt Nam" như trong lời của bài hát chính thức của phong trào.

Hình ảnh Trại hè Thiếu Nhi Atlanta