BẮC NINH -- Đền thờ Thánh Tâm giáo phận Bắc Ninh, tọa lạc giữa trung tâm thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Hôm nay nơi đây đã trở thành trung tâm hành hương của toàn giáo phận, đặc biệt vào dịp lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu được tổ chức vào tháng 6 hàng năm. Hôm nay Chúa Nhật XI thường niên cũng là ngày giáo phận Bắc Ninh dành cách đặc biệt để kính Thánh Tâm Chúa và tạ ơn Ngài.

Đức TGM Ngô Quang Kiệt chủ sự Lễ Mừng Thánh Tâm Chúa
Ngay từ sớm, tại khuôn viên đền Thánh Tâm giáo phận Bắc Ninh đã có hàng ngàn người từ khắp các miền của giáo phận về đây để tham dự thánh lễ. Các linh mục, nam - nữ tu sĩ trong giáo cũng hiện diện đông đủ. Các hội đoàn, như: Mân Côi, Dâng Hoa, Kèn Đồng, Trống Trắc, Lễ Sinh… và đông đảo bà con giáo dân đã trong hàng ngũ chỉnh tề, để đón phái đoàn của Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt, tổng giáo phận Hà Nội, giám quản giáo phận Bắc Ninh. Đúng 8 h, phái đoàn của Đức Tổng Giuse đã đến. Tháp tùng ngài là cha thư ký: Phao lô Lê Trung Thiên. Sau nghi thức chào đón, thánh lễ được bắt đầu. Đoàn rước đoàn đồng tế uy nghi, trang trọng tiến vào đền Thánh Tâm trong tiếng ca nhập lễ của ca đoàn đến từ giáo xứ Đại Lãm: "Giêsu, chúng con đến đây sấp mình…". Thời tiết hôm nay thật đẹp. Bên ngoài, mặt trời đang toả những tia nắng vàng tươi, dìu dịu, khiến mọi người cảm nghiệm không khí như đang chuyển Hạ sang Thu. Lượng người về dự lễ quá đông, do vậy có rất nhiều người phải ngồi dự lễ từ bên ngoài.

Trong bài giảng, Đức Tổng Giuse đã nêu bật ý nghĩa sâu xa của Bài Tin Mừng theo Thánh Luca (Lc 15, 3-7): "Dụ ngôn con chiên bị mất". Đức Tổng đã cắt nghĩa tại sao người chăn chiên trong bài Tin Mừng hôm nay lại để 99 con chiên kia lại để đi tìm bằng được một con chiên lạc. con chiên lạc ấy có thể là con chiên ghẻ, con chiên gầy gò, ốm yếu, có thể là một con chiên bướng bỉnh đi hoang…. Nhưng khi tìm được, người chăn chiên đã mừng rỡ, vác nó lên vai, trở về, ông còn mở tiệc mời bạn bè đến chung vui. Mẫu gương của người chăn chiên tốt lành đó chính là Chúa Giêsu Mục Tử. Tình yêu của người mục tử tốt lành là không quản ngại khó khăn, dám hy sinh tính mạng. Ngài đã đến sống với, sống cho và chết cho đàn chiên của Ngài bằng cách thực hiện tất cả chỉ vì yêu thương, mà yêu thương thì không thể cân đo, tính toán; tình yêu nó có lý lẽ riêng mà lý trí không thể hiểu được. Vì tình yêu là ngôn ngữ của con tim. Hình ảnh Thánh Tâm Chúa Giêsu còn được thể hiện ra qua hình ảnh một quả tim bốc lửa, quả tim bị đâm thâu vì người mình yêu. kết thúc bài giảng, Đức Tổng Giuse kêu mời mọi người hãy có lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, đồng thời có một trái tim nên giống như Trái Tim của Chúa: biết yêu thương, tha thứ, bao dung, để trong mỗi trái tim của chúng ta có sự hiện diện trái tim của Chúa.

Với niềm tin tưởng, cậy trông vào tình thương và sự quan phòng của Thánh Tâm Chúa, giáo phận Bắc Ninh đã chọn Thánh Tâm làm "núi đá và thành trì" để nương náu. Ngược dòng thời gian, để tìm hiểu cội nguồn. Năm 1963, khi Đức Hồng Y Phaolo - Giuse Phạm Đình Tụng về làm giám mục giáo phận Bắc Ninh, giáo phận còn nghèo nàn và khó khăn về nhiều mặt. Đức Hồng Y đã cổ võ phong trào sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu vào các thứ 6 đầu tháng trong khắp giáo phận. Năm 1972, máy bay của quân đội Mỹ ném bom Miền Bắc. Hầu hết các nhà thờ dọc quốc lộ 2 bị tàn phá nặng nề. Đức Hồng Y đã dâng giáo phận Bắc Ninh cho Thánh Tâm Chúa và khấn xin Thánh Tâm gìn giữ giáo phận và ngôi nhà thờ chính toà. Nếu Thánh Tâm thực hiện, ngài sẽ xây một đền thờ để kính Thánh Tâm. Ước nguyện của của Đức Hồng Y Phaolô đã được Đức cố Giám Mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến là người kế vị thực hiện. đó chính là ngôi đền thờ Thánh Tâm tại thành phố Bắc Giang ngày nay. Phong trào sùng kính Thánh Tâm Chúa cũng được Đức cố Giám Mục Giuse đặc biệt chú ý và hô hào. Vì thế, phong trào sùng kính Thánh Tâm đã trở thành một việc làm thường xuyên trong khắp giáo phận vào các thứ 6 đầu tháng và đặc biệt vào tháng 6 hàng năm. Một trong những việc làm có lẽ duy nhất chỉ có ở giáo phận Bắc Ninh, đó là lời nguyện tắt: "Lạy Trái Tim Nhân Lành Chúa Giêsu, xin thương xót và che chở chúng con", hay những nàn điệu dân ca quan họ cũng đã được thêu dệt với những ý Thánh Vịnh làm nên những bài hát dâng hoa kính Thánh Tâm:

"Nào ta hãy đến ca lên
Chúa như thạch động vững bền cứu ta
Quỳ đây dâng Chúa thiết tha
Xuống cho con được chan hoà ơn thiêng
" (Tv 91)

"Con những cầu mong Đức Giavê
Gia-vê dìu dắt đoàn con trở về
Miệng cười phấn khởi thoả thuê
Môi con vui hát không hề ngừng thôi
Gieo trong nước mắt ngậm ngùi
Gặt trong tiếng hát chung vui muôn đời
"(Tv125)