THÁI BÌNH -- Sáng nay, thứ Sáu (15/6/2007), Đức Cha F.X. Nguyễn Văn Sang và tất cả các Linh mục trong giáo phận dâng lễ kính Trái Tim Chúa Giêsu, tại nhà thờ Chính toà Thái Bình. Cùng tham dự Thánh lễ còn có sự hiện diện của các tu sỹ nam nữ và đông đảo giáo dân trong giáo phận.

Từ lâu giáo phận Thái Bình đã nhận Thánh Tâm Chúa Giêsu làm bổn mạng chung cho cả giáo phận, và cách riêng là của nhà thờ Chính toà.

Tối qua (14/6), Đức Giám mục, các linh mục, các tu sỹ và hàng trăm giáo hữu xứ Chính toà đã chầu Chúa Giêsu Thánh Thể, từ 17-23 giờ đêm, được gần bên Chúa, lắng nghe tiếng Chúa và thưa lên với Chúa những tâm tư, ước nguyện của mỗi người, tuỳ với chức vụ và công việc Thiên Chúa và Giáo hội trao phó cho mình.

Sáng nay thời tiết rất đẹp, thỉnh thoảng có cơn gió mát làm cho cộng đoàn tín hữu tham dự Thánh lễ càng thêm sốt sắng hơn. Họ đến từ nhiều giáo xứ trong giáo phận, ngôi nhà thờ Chính toà đang tới hồi hoàn thiện hôm nay trở nên chật chội hơn.

Đúng 9 giờ, đoàn đồng tế khởi đi từ Toà Giám mục tiến ra thánh đường (tầng hầm) trước sự chăm chú dõi theo của cộng đoàn tín hữu, trong khi ca đoàn các sơ dòng Đaminh Thái Bình cất lên bài hát “Thánh Tâm Chúa là nơi êm ái dịu dàng..”.

Vào đầu bài giảng Đức Cha nói: “Khi chúng ta tôn thờ Trái Tim là chúng ta tôn thờ Ngôi Hai Thiên Chúa, Người là Giêsu Nazareth đã xuống thế làm người, đã cứu chuộc nhân loại chúng ta…”. Đức Cha nói tiếp: “Anh chị em nhìn thấy ngôi nhà thờ Chính toà mọc lên, và sẽ khánh thành vào tháng 9 này, đó là do Thánh Tâm Chúa Giêsu đã ban cho giáo phận chúng ta. Tôi đã tín thác, cầu xin và dâng giáo phận Thái Bình cho Thánh Tâm Chúa. Nên anh chị em phải đời đời tạ ơn Thánh Tâm Chúa Giêsu…”.

Sau lời cầu nguyện hiệp lễ, Đức Giám mục đặt Mình Thánh Chúa Kitô trên bàn thờ, đồng thời Đức Cha và cả cộng đoàn quỳ gối thờ lạy Mình Thánh Chúa. Trong tâm tình linh thiêng, Đức Cha dâng con chiên, dâng giáo phận cho Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, Đức Cha nói: “Hôm nay con hiến dâng mình con và giáo phận đã trao phó cho con coi sóc cho Trái Tim Chúa, xin Chúa ban cho giáo phận nói chung được giữ vững Đức tin, kiên tâm, trông cậy và nhiệt thành mến Chúa yêu người, khơi dậy phong trào “ra khơi” cho mọi người. Xin Chúa thương ban cho các linh mục, nam nữ tu sĩ và chủng sinh giáo phận này, nói riêng được sốt sắng theo ơn gọi đến cùng. Đó là trở nên những tông đồ thánh thiện, nhiệt thành mở mang Nước Chúa, biết quên mình vì lợi ích giáo phận và Giáo hội, luôn luôn tôn trọng, giữ gìn tình bằng hữu với Chúa Kitô. Xin ban cho các tín hữu, nhất là các gia đình Công giáo, các thanh niên nam nữ được tình yêu cao quý của Trái Tim Chúa hun đúc trong tâm hồn, trở nên những chứng nhân can đảm, đời sống đức tin thánh thiện giữa thế gian và nêu gương sáng cho mọi người chung quanh noi theo….”.

Tiếp đến cộng đoàn cùng đọc kinh dâng mình cho Trái Tim Chúa, hát cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, cho các đấng bậc; và Đức Giám mục ban phép lành Thánh Thể cho cộng đoàn, và họ ra về lòng đầy hân hoan vui sướng.