SAIGÒN -- Sáng ngày 10.04.2007 tại hội trường giáo xứ Tân Sa Châu, Gp Sài Gòn khoảng 50 nhạc sĩ viết thánh ca ở nhiều giáo phận đã đến tham dự “Lớp Bồi Dưỡng Hùng Lân II” với chủ đề: Phụng Vụ, Một Định Hướng Ưu Tiên Trong Sáng Tác Thánh Ca” do Ban Biên Tập Nguyệt San Thánh Nhạc Ngày Nay tổ chức.

Đến tham dự có Linh Mục Anrê Đỗ Xuân Quế, nguyên trưởng ban thánh nhạc Gp Sài Gòn, Lm-Ns Giuse Nguyễn Hữu Triết (Nguyên Hữu) trưởng ban phụng vụ, Gp Sài Gòn, Ns Duy Tân thuộc nhạc đoàn Lê Bảo Tịnh, hai ái nữ của cố nhạc sĩ Hùng Lân, khách mời trong buổi sinh hoạt sáng nay có Kim Lệ và Khắc Dũng, Ý Vũ, Ngọc Tiến thuộc nhóm Lửa Hồng.

Lm Anrê Quế đã có bài thuyết trình gần một giờ đồng hồ rất hữu ích cho các nhạc sĩ thánh ca với chủ đề: Phụng vụ, một định hướng ưu tiên trong sáng tác thánh ca.

Linh mục Quế trước khi bước váo bài nói chuyện đã đính chính rất khiêm nhường rằng mình không phải là nhạc sĩ, ngài nói tiếp: “Không phải là nhạc sĩ sáng tác mà nói về sáng tác thì không mấy hợp lý nhưng đã được tín nhiệm mời đến đây thì tôi chỉ xin nói về sáng tác thế nào cho hợp với đòi hỏi của phụng vụ…” và linh mục đã nói và hát dẫn chứng một số bài về nhạc bình ca, giải thích như thế nào là thánh ca, bình ca, những giai điệu nào có thể dùng để viết thánh ca tức là nhạc hát trong nhà thờ, trong phụng vụ, thể loại nào không được phép dùng như những điệu Surf, Gogo, Twist, Boléro v.v….

Sau bài nói chuyện nầy các nhạc sĩ đã gặp gỡ và giao lưu với nữ nhạc sĩ-nghệ sĩ ngâm thơ Kim Lệ, nhạc sĩ Xuân Quang thành viên của ban tổ chức đã phỏng vấn và mời chị tặng các nhạc sĩ hiện diện những bài hát sáng tác của chị.

Tiếp đến, lần lượt các nhạc sĩ Ngọc Kôn, thạc sĩ Trung Nhân, nhạc sĩ Hải Nguyễn đã nói chuyện về viết “Thánh ca thế hệ mới”, “Hình thức phổ biến”.”Cách xử dụng đặc san”… một số nhạc sĩ hiện diện cũng đã hát giới thiệu những sáng tác mới của mình phổ từ các bài thánh thi.

Phần giao lưu với các nhạc sĩ thuộc nhóm Lửu Hồng cũng rất sôi động, sáng tác của các anh cũng viết về Chúa nhưng là thể loại sinh hoạt không phải thánh ca, một số bài khá hay như:”Khi tình yêu là muối” của Khắc Dũng,”Bài tình ca Giêsu” của Ý Vũ v.v…

Trong buổi gặp gỡ sáng nay, nhạc sĩ Ngọc Kôn đã giới thiệu bài hát” Nhớ Đến Tôi” của anh và bài hát này sẽ trở thành nhạc hiệu của các nhạc sĩ viết thánh ca, và đại diện gia đình cố nhạc sĩ Hùng Lân đã tặng các nhạc sĩ hiện diện CD nhạc “ Khúc hoan ca đời con” vừa thực hiện.

Phần cuối của buổi sinh hoạt là phần thảo luận của các anh chị hiện diện …

Gần đến 1 giờ trưa cùng ngày buổi gặp gỡ định kỳ 3 tháng một lần của các nhạc sĩ viết thánh ca do nguyệt san Thanh Nhạc Ngày Nay tổ chức mới kết thúc, nhưng hình như mọi người vẫn còn nấn ná lại chưa muốn ra về. Tôi cảm thấy thật sự khâm phục họ vì với tinh thần phục vụ vô vị lợi của họ, dùng những khả năng Chúa ban cho để sáng tác ra những bài hát ca tụng Chúa một cách quảng đại để mọi người nâng tâm hồn lên mà không màng đến danh tiếng hay tiền” thù lao tác phẩm” như những”nhạc sĩ đời”. Thật đáng trân trọng!