KONTUM – Mùa Phục Sinh năm nay có tin vui là tại Phia Jrai sẽ có khoảng 600 người được chịu phép Thánh Tầy.
Nhưng có một số tin buồn: Cha Võ văn Dũng không được phép chính quyền cho cử hành Lễ ngày Lễ Lá, Thứ Năm Tuần Thánh, thứ Sáu Tuần Thánh, không được sữ dụng chiêng trống trong lúc làm lễ cho người Thượng, cũng không được quyên góp tiền bạc bằng bất cứ giá nào... (Xem văn thư của chính quyền sở tại thì thấy đây là một thứ luật lệ quái đản, chính quyền địa phương có thề ra luật lệ liên quan tới tôn giáo?!)
Một số linh mục khác thuộc giáo phận Kontum như Cha Quang ở Ia-Ly, Chu Pah, Gialai bị chính quyền địa phương đuổi khỏi địa sở với lý do “gây nhiều xáo trộn, dựng mái che cho dân Jrai đang khi dâng lễ mà không xin phép;
Cha Long và Cha Phanxicô Hai bị làm biên bản, bị đuổi không cho dâng lễ ở địa sở Ia-Sao, GiaGrai, và Gialai.

Nhưng có một số tin buồn: Cha Võ văn Dũng không được phép chính quyền cho cử hành Lễ ngày Lễ Lá, Thứ Năm Tuần Thánh, thứ Sáu Tuần Thánh, không được sữ dụng chiêng trống trong lúc làm lễ cho người Thượng, cũng không được quyên góp tiền bạc bằng bất cứ giá nào... (Xem văn thư của chính quyền sở tại thì thấy đây là một thứ luật lệ quái đản, chính quyền địa phương có thề ra luật lệ liên quan tới tôn giáo?!)Một số linh mục khác thuộc giáo phận Kontum như Cha Quang ở Ia-Ly, Chu Pah, Gialai bị chính quyền địa phương đuổi khỏi địa sở với lý do “gây nhiều xáo trộn, dựng mái che cho dân Jrai đang khi dâng lễ mà không xin phép;
Cha Long và Cha Phanxicô Hai bị làm biên bản, bị đuổi không cho dâng lễ ở địa sở Ia-Sao, GiaGrai, và Gialai.
