THÁI BÌNH -- Buổi tối ngày thứ Năm (15/3/2007), khoảng hơn 200 sinh viên Công giáo đang học tập tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp... ở tỉnh Thái Bình, đã tề tựu tại nhà nguyện Tòa Giám mục Thái Bình tĩnh tâm trong Mùa Chay Thánh.

Cũng cần nói thêm rằng, nhóm sinh viên Công giáo Thái Bình cứ vào tối thứ năm hàng tuần các bạn được cha chánh Văn phòng Đaminh Đặng Văn Cầu - đặc trách giới trẻ giáo phận đồng hành, quy tụ và giúp các bạn học hỏi Giáo lý; Kinh Thánh...

Đúng 19 giờ 45, Đức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang, Giám mục giáo phận Thái Bình đã gặp gỡ và giảng tĩnh tâm cho tất cả các bạn sinh viên. Điều đáng nói ở đây là trong số hơn 200 sinh viên, có nhiều bạn không cùng chung niềm tin, nhưng các bạn rất chăm chú lắng nghe những lời giảng phòng của Đức Cha.

Trong bầu khí linh thiêng của buổi tĩnh tâm, Đức Cha nói: “Các bạn sinh viên đến đây từ nhiều giáo phận khác nhau, nhưng các con chung một niềm tin, tin vào một con người là chính Đức Giêsu Kitô. Đấng đã được Chúa Cha sai đến để cứu nhân loại khỏi ách nô lệ tội lỗi. Đây cũng là căn tính của đạo Công giáo, các con hãy giữ lấy căn tính này trong cuộc đời chúng con, nhất là đang trong Mùa Chay Thánh này”.

Sau khi các bạn đã được nghe Đức Cha chia sẻ, cha chánh Văn phòng Tòa Giám mục Thái Bình cùng các bạn sinh viên chầu Thánh Thể. Đặt mình trước Thánh Thể các bạn sinh viên dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể những tâm tư, những thành công, những vui buồn và cả những dự phóng cho tương lai cuộc đời mình.

Vì điều kiện thời gian rất hạn hẹp, nhưng buổi tĩnh tâm hôm nay phần nào đã đọng lại trong lòng mỗi sinh viên một niềm thao thức, và tự hỏI mình rằng: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì ?”