THÁI BÌNH -- Sáng nay thứ sáu đầu tháng (02/3/2007), ba hội dòng nữ: Đaminh, Mến Thánh và Saint Paul đang hiện diện tại giáo phận Thái Bình đã về Toà Giám Mục dâng Thánh lễ và chầu Thánh Thể.
Trong Thánh lễ khai mạc Năm Thánh Tạ Ơn của giáo phận Thái Bình ngày 01/01/2007. Đức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang, chủ chăn giáo phận chính thức công bố chương trình mục vụ trong năm 2007 với chủ đề “Năm Thánh Tạ Ơn”. Tạ ơn Thiên Chúa bằng những việc làm cụ thể, đó là các đấng bậc và mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận hằng tháng về Toà Giám mục (TGM) (trong khi ngôi Thánh đường Chính Toà đang tới ngày hoàn thiện), để dâng lễ và chầu Chúa Giêsu Thánh Thể suốt cả ngày.
Tháng đầu tiên trong năm 2007, các linh mục trong giáo phận đảm trách, tháng thứ 2 các “nam tu”, và nay đầu tháng thứ 3, đến lượt các nữ tu trong giáo phận đảm trách. Đúng 9 giờ đoàn đồng tế gồm có: cha Tổng đại diện (Giêrônimô Nguyễn Phúc Hạnh), cha chánh Văn phòng TGM (Đaminh Đặng Văn Cầu), cha Quản lý (Thômas Đoàn Xuân Thoả), cha chánh xứ Cát Đàm (Luca Nguyễn Văn Định), cha phó xứ Sa Cát (Phêrô Trần Duy Điển), và khoảng 100 nữ tu đại diện cho 3 hội dòng đang hoạt động tại giáo phận Thái Bình dâng Thánh lễ trong bầu khí linh thiêng tại nguyện đường TGM.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Tổng đại diện nhấn mạnh về lòng thương xót và tình yêu thương Thiên Chúa dành cho nhân loại. Thiên Chúa luôn đi bước trước để đến với con người, Ngài đã ban tặng chính Con Yêu Dấu của Ngài cho nhân loại. Và Chúa Giêsu Kitô đã hi sinh chính bản thân mình đến giọt máu cuối cùng để minh chứng tình yêu của Thiên Chúa, như thánh sử Gioan trong thư của mình đã định nghĩa: “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,8).
Vào khoảng thập niên 50, giáo phận Thái Bình trong lúc gặp nhiều khó khăn, bất ổn vì đất nước đang có cuộc nội chiến, Đức Cha Đaminh Đinh Đức Trụ đã dâng giáo phận trong sự quan phòng chở che của Thánh Tâm Chúa Giêsu. Nhờ vậy mà giáo phận vượt qua được cơn gian nan thử thách tưởng chừng không thể qua được. Hôm nay, chị em nữ tu cũng vậy, hãy dâng tất cả những khó khăn, những vui buồn và dâng trọn đời mình trong Trái Tim dịu hiền và lòng bao dung của Thiên Chúa. Đồng thời chị em cũng phải hy sinh bằng tình yêu tận hiến, sống trung thành với ba lời khấn Phúc Âm mà chị em đã lãnh nhận.
Sau Thánh lễ cha Tổng đại diện đặt Thánh Thể trên bàn thờ, tất cả chị em nữ tu cùng nhau chầu chung một giờ. Tiếp theo chị em chia thành từng nhóm, thay nhau chầu Thánh Thể suốt tới 16 giờ và kết thúc.
Một ngày được sống bên Chúa Thánh Thể, các chị em kín múc được nhiều hồng ân và nhiều sức mạnh thiêng liêng, giúp chị em vững tin và cùng vác Thánh Giá với Chúa Giêsu trong Mùa Chay Thánh này.
Trong Thánh lễ khai mạc Năm Thánh Tạ Ơn của giáo phận Thái Bình ngày 01/01/2007. Đức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang, chủ chăn giáo phận chính thức công bố chương trình mục vụ trong năm 2007 với chủ đề “Năm Thánh Tạ Ơn”. Tạ ơn Thiên Chúa bằng những việc làm cụ thể, đó là các đấng bậc và mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận hằng tháng về Toà Giám mục (TGM) (trong khi ngôi Thánh đường Chính Toà đang tới ngày hoàn thiện), để dâng lễ và chầu Chúa Giêsu Thánh Thể suốt cả ngày.Tháng đầu tiên trong năm 2007, các linh mục trong giáo phận đảm trách, tháng thứ 2 các “nam tu”, và nay đầu tháng thứ 3, đến lượt các nữ tu trong giáo phận đảm trách. Đúng 9 giờ đoàn đồng tế gồm có: cha Tổng đại diện (Giêrônimô Nguyễn Phúc Hạnh), cha chánh Văn phòng TGM (Đaminh Đặng Văn Cầu), cha Quản lý (Thômas Đoàn Xuân Thoả), cha chánh xứ Cát Đàm (Luca Nguyễn Văn Định), cha phó xứ Sa Cát (Phêrô Trần Duy Điển), và khoảng 100 nữ tu đại diện cho 3 hội dòng đang hoạt động tại giáo phận Thái Bình dâng Thánh lễ trong bầu khí linh thiêng tại nguyện đường TGM.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Tổng đại diện nhấn mạnh về lòng thương xót và tình yêu thương Thiên Chúa dành cho nhân loại. Thiên Chúa luôn đi bước trước để đến với con người, Ngài đã ban tặng chính Con Yêu Dấu của Ngài cho nhân loại. Và Chúa Giêsu Kitô đã hi sinh chính bản thân mình đến giọt máu cuối cùng để minh chứng tình yêu của Thiên Chúa, như thánh sử Gioan trong thư của mình đã định nghĩa: “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,8).Vào khoảng thập niên 50, giáo phận Thái Bình trong lúc gặp nhiều khó khăn, bất ổn vì đất nước đang có cuộc nội chiến, Đức Cha Đaminh Đinh Đức Trụ đã dâng giáo phận trong sự quan phòng chở che của Thánh Tâm Chúa Giêsu. Nhờ vậy mà giáo phận vượt qua được cơn gian nan thử thách tưởng chừng không thể qua được. Hôm nay, chị em nữ tu cũng vậy, hãy dâng tất cả những khó khăn, những vui buồn và dâng trọn đời mình trong Trái Tim dịu hiền và lòng bao dung của Thiên Chúa. Đồng thời chị em cũng phải hy sinh bằng tình yêu tận hiến, sống trung thành với ba lời khấn Phúc Âm mà chị em đã lãnh nhận.
Sau Thánh lễ cha Tổng đại diện đặt Thánh Thể trên bàn thờ, tất cả chị em nữ tu cùng nhau chầu chung một giờ. Tiếp theo chị em chia thành từng nhóm, thay nhau chầu Thánh Thể suốt tới 16 giờ và kết thúc.
Một ngày được sống bên Chúa Thánh Thể, các chị em kín múc được nhiều hồng ân và nhiều sức mạnh thiêng liêng, giúp chị em vững tin và cùng vác Thánh Giá với Chúa Giêsu trong Mùa Chay Thánh này.