Theo tin của báo NgườI Lao Ðộng, chiều 20-12 tại trại giam Hoàng Tiến (tỉnh Hải Dương) đã xảy ra vụ giết người. Nạn nhân là thượng tá Nguyễn Ðình Phương, giám thị trại giam, thủ phạm là Cù Văn Tấn.
Theo lời kể của các nhân chứng, khoảng 14 giờ 30 phút, ông Phương đang cùng một số cán bộ lãnh đạo trại tiếp khách tại tầng hai thì thượng sĩ Cù Văn Tấn bước vào. Chẳng chào hỏi ai, Tấn điềm nhiên tiến đến sát người ông Phương rồi đột nhiên rút súng ngắn dí thẳng vào thái dương ông Phương bóp cò. Ðạn không nổ. Theo phản xạ, ông Phương gạt tay Tấn và lao ra cửa. Tấn bình tĩnh lên đạn tiếp và đuổi theo ông Phương. Chạy được vài bước, ông Phương vấp ngã. Tấn xông đến, dí súng vào thái dương ông Phương rồi bóp cò. Một tiếng nổ vang lên và ông Phương gục xuống chết. Tấn chạy ra cầu thang và định tự sát nhưng bị chị H. (người yêu của Tấn) ôm lấy, Tấn vùng thoát được xuống tầng 1. Chị H. chạy theo và ôm được chân của Tấn khiến hắn bị ngã. Lúc này, một số cán bộ, chiến sĩ có mặt đã xông vào tước được vũ khí của hung thủ.
Theo lời khai ban đầu của Tấn, nguyên nhân sâu xa dẫn đến hành động giết người là do ông Phương thường xuyên chửi mắng Tấn với những lời lẽ hết sức nặng nề. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến án mạng là vào tối 19- 12, Tấn ngồi xem phim với cô H. và ông Hưu, trưởng ban tham mưu của trại, tại phòng khách. Chẳng biết ai nói đến tai nhưng sáng 20-12, ông Phương đã nổi khùng lên vì cho rằng Tấn đã "quan hệ" với cô H. ở phòng ngủ mà đơn vị bố trí cho Tấn ở. Ông Phương tuyên bố sẽ đuổi việc cô H. Trong buổi giao ban lúc 13 giờ cùng ngày, ông Phương đã quyết định điều Tấn đi phân trại K2 (Tấn đang làm việc ở phân trại K1) và Tấn phải bàn giao công việc ngay lập tức để nhận nhiệm vụ mới. Sự việc này cộng với những ức chế từ trước đã dẫn đến việc giết người của Tấn.
Tấn đi công an nghĩa vụ từ năm 1996 và sau 2 năm nghĩa vụ, Tấn được chính ông Phương giữ lại đưa vào biên chế chính thức của ngành. Vì có thiện cảm với Tấn, ông Phương đã thu xếp cho Tấn một căn phòng tập thể khá đàng hoàng ngay tại trung tâm trại. Còn cô H., người yêu của Tấn, là hàng xóm của ông Phương và cũng do ông Phương xin cho vào làm cấp dưỡng của trại.
Ðược biết, ngay trong chiều 20-12, Bộ Công an đã cử một đoàn cán bộ xuống giải quyết vụ việc. Ðoàn đã công bố quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân của Cù Văn Tấn.