Ngày bệnh nhân 04/02/2007, tại GIÁO XỨ VIỆT NAM PARIS
« Năm 2007, Giáo Xứ Việt Nam Paris hiện diện vừa chẵn 60 năm. Hơn một nửa thế kỷ với bao nhiêu biến cố lịch sử của Đất nước Việt Nam, của Giáo Hội quê hương, cũng như của Cộng Đồng người Việt tại Pháp và của chính Giáo Xứ Việt Nam Paris chúng ta. Nhìn lại lịch sử 60 năm chất đầy những biến cố ấy, chúng ta phải thốt lên với Chúa : ‘Lạy Chúa, tất cả là hồng ân’, cũng như thưa với các vị tiền bối ‘Là hậu duệ, chúng con ăn quả tất nhiên chúng con nhớ đến các vị đã trồng cây, và quyết tâm tiếp tục vun trồng ». Ðó là lời mở đầu ĐẠI HỘI MỤC VỤ lần thứ 50 vào Chúa Nhật 17.12.2006 của Ðức Ông Mai Ðức Vinh để đề nghị với Cộng Ðoàn đặt tên cho năm 2007, năm mà Giáo Xứ Việt Nam Paris hiện diện vừa chẵn 6O năm là năm HỒNG ÂN và một chương trình gồm 9 sinh hoạt quan trọng, Hai sinh hoạt đầu tiên đã được thực hiện. Sinh hoạt thứ nhất là Thi hang đá kỳ ba, từ lễ Giáng Sinh 25.12.2006 đến lễ Ba Vua 07.01.2007. Tất cả có 20 hang đá đã được thiết kế để dự thi. Giải nhất 500€ đã được trao cho hang đá của địa điểm mục vụ Cergy Pontoise. Sinh hoạt thứ hai là lễ MỪNG THƯỢNG THỌ cho các bậc trưởng lão trong cộng đoàn, từ 70 tuổi trờ lên, vào ngày lễ Thánh Gia, chủ nhật 31.12.2006. Khoảng 200 vị cao niên đã ghi tên và đến tham dụ lễ mừng kính thượng thọ này với cộng đoàn.
Sinh hoạt thứ ba là « Ngày Bệnh Nhân » vừa được thực hiện trong 10 ngày, từ 26/01/06 đến 04/02/06, qua ba việc : bó hoa thiêng cầu nguyện, lần hạt, xin lễ, xem lễ, rước lễ, làm phúc chỉ cho các bệnh nhân; thánh lễ đặc biệt vào chủ nhật 04/02/2007 cầu cho các bệnh nhân; và thăm viếng, tặng quà cho các bệnh nhân của Cộng Ðoàn.
Về việc thứ nhất là BÓ HOA THIÊNG, những việc sau đây đã được thực hiện, ghi sổ và chuyển về Giáo xứ : 46 đi thăm, 12 viết thư, 46 điện thoại, 41 bố thí, 62 giúp đỡ người khác; 105 dự thánh lễ, 40 lần chuỗi, 86 đọc kinh vắn, 47 viếng thánh thể, 7 đường thánh giá và 39 nguyện gẫm. Dĩ nhiên ngoài những việc đã được ghi sổ và chuyển về Giáo Xứ trên đây, còn rất nhiều việc khác, đã được rất nhiều người thầm kín thực hiện, để cầu nguyện cho các bệnh nhân.
Sang việc thứ hai là dâng lễ chủ nhật 04/02/2007, thì, trong tấ cả các thánh lễ, cử hành tại trung tâm Paris hay tại các địa điểm mục vụ ngoại ô, thánh lễ nào cũng đã được cử hành với ý chỉ chính yếu là cầu nguyện cho qúy Ông Bà và Anh chị em đau yếu của Cộng Ðoàn. Dẫu không thể đến tham gia và chia sẻ với cộng đoàn những ngày lễ đặc biệt được cử hành trong năm Hồng Ân, nhưng chính những đau yếu bệnh tật của các Ông bà và Anh chị em đau yếu đã góp công rất lớn vào việc xây dựng Cộng Đoàn và Giáo hội. Trong thánh lễ 10 giờ, cha Nguyễn Thanh Ðiển đã cùng Cộng Ðoàn dâng lễ theo ý chỉ này. Trong phần lời Chúa, ngài chia sẻ :
Đức Giáo Hoàng Jean Paul II đã lập ra ngày bệnh nhân năm 1992, nhân ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Ngày 11 tháng 02 / 2007, Giáo hội dùng ngày này, ngày thế giớ cho các bệnh nhân, ngày Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức với bà thánh Bernadette de Soubirous. Năm nay ngày thế giới bênh nhân sẽ cử hành ngày này tại Séoul, Triều Tiên. Tại Giáo Xứ, chúng ta dùng ngày Chúa Nhật hôm nay 04 tháng 2, cầu nguyện cho bệnh nhân, cho những người đau yếu, đã và đang sinh hoạt với cộng đoàn và những người cần tới sự an ủi, cầu nguyện của chúng ta. Giáo xứ đã đưa ra những việc làm cụ thể trong những ngày vừa qua, tuần vừa qua, bằng những bông hoa thiêng của mỗi người, qua việc làm cụ thể của mình, như trong hoa thiêng… Chúng ta dâng lên Chúa những việc, cử chỉ nhỏ bé của chúng ta. Theo gương thánh Phao lô trong bài đọc 2, Phao lô đã nhân chứng về cuộc khổ nạn của Chúa Jésus….Sự đau khổ của Chúa Jésus đã cho mỗi người chúng ta câu trả lời về sự đau khổ của người bệnh, của con người trần thế này.
Đau khổ nơi con người
Giáo hội kỷ niệm lần thứ 15, ngày cầu nguyện cho bệnh nhân. Giáo hội quay mắt về những đau khổ và kêu gọi sự chú ý đến những người bệnh, mà bệnh đó biết rằng không có thể chữa được, nhiều người đang trong giai đoạn cuối của cuộc sống trần gian.
Bệnh hoạn mang theo trong mình, không thể tránh khỏi đau đớn về thân xác. Một tri thể đau, cả thân thể cũng bị đau theo. Trong thực tế, nếu như có một người nào đau yếu trong gia đình, những người khoẻ mạnh cũng cùng chia sẻ và mang trong tâm tư điều đau khổ của người bệnh. Người bệnh yếu về thân xác, họ cũng yếu về tâm hồn, thân xác và tâm hồn đi với nhau, thân xác khoẻ mạnh, chắc chắn tâm hồn thấy thoải mái.
Mặc dầu tiến triển của y học, y học không tìm ra phương thuốc cho những bệnh hiểm nghèo, nói cách khác phương thuốc không gặp được bệnh.
Trong những bệnh viện, nhà y tế, chúng ta gặp thấy nhiều sự đau khổ của nhiều anh chị em, những anh chị em mang bệnh, không thể chữa lành được, hoạc những người bệnh thường đến gian đoạn cuối rồi.
Nhiều người trên các quốc gia còn trải qua những điều kiện sống thiếu vệ sinh, thiếu phương tiện y khoa. Cụ thể hơn có những những gia đình nghèo chẳng hạn như à Việt Nam, không có tiền của để mà chữa trị cho người thân cận của mình trong lúc ngặt nghèo. Những gia đình sống trong ngheo khó, họ thiếu của ăn hàng ngày, thiếu mọi sự, vậy làm sao có thể chữa cho người bệnh được.
Nhiệm vụ của Giáo Hội, xã hội
Vai trò của xã hội, giáo hội : tạo điều kiện, nâng đỡ những người mắc bệnh, không có thể chữa được, bằng cách chăm sóc, giúp đỡ những người đó sống đúng với nhân phẩm của mình, chiụ đựng những cơn bệnh, chuẩn bị cái chết xứng đáng. Nhất về phía Giáo Hội lo phần thiêng liêng mà người bệnh cần.
Đức Thánh Cha Bênêdictô gửi sứ điệp nhân ngày thế giới cầu cho những bệnh nhân. Đức Thánh Cha lấy hình ảnh người Samaritanô nhân lành đã chăm sóc cho người nửa sống nửa chết…… đưa người đau yếu tới quán….. tình thương của ngưới Samaritanô đối với bênh nhân là gương cho chúng ta. Đức Thánh Cha nói với những người bệnh : « Tôi khuến khích anh chị em ngắm xem những đau khổ của Chúa Jésus chịu đóng đinh và trong sự hiệp thông với Người. Anh chị em quay về với Chúa Cha trong tin tưởng, phó thác vào bàn tay Ngài. Hãy tin tưởng rằng, những đau khổ của anh chị em kết hợp với những đau khổ của Chúa Jésus đem lại cho giáo hội và thế giới sự màu mỡ của của sống.
Dù anh chị em có ở đâu đi nữa, anh chị em tìm thấy lời động viên và sức mạnh tinh thần để nuôi dưỡng niềm tin của anh chị em và dẫn đưa anh chị em tới gần Thiên Chúa nguồn sức sống.
Qua các Linh Mục và những người cộng tác mục vụ, Giáo hội muốn tham gia và ở bên cạnh, giúp đỡ anh chị em những lúc anh chị em cần thiết, lúc ngặt nghèo và biểu lộ lòng nhân ái của Chúa giàu tình thương với những người đau khổ.
Tôi xin các cộng đoàn công giáo trên toàn thế giớ, đặc biệt những người hiến thân phục vụ những người bệnh, tiếp tục công việc, với sự giúp đỡ của Đức Maria, nhân chứng cụ thể lòng nhân hậu của Chúa Cha.
Xin Đức trinh nữ Maria chí Thánh, mẹ chúng ta, an ủi những người bệnh và trợ giúp những người hiến thân như người Samaritanô nhân hậu chữa lành những vết thương thể lý và thiêng liêng của những người đau khổ.
Trong hiệp thông bằng tư tưởng và cầu nguyện, tôi chân thành ban Phép Lành tông toà như bảo chứng sức mạnh và sự bình an trong Thiên Chúa ».
Ðến việc thứ ba là thăm viếng và tặng quà cho các bệnh nhân của Cộng Ðoàn, thì tổng kết có 46 người đau yếu trong cộng đoàn đã được thăm viếng.
Với từng bệnh nhân, người thăm viếng đã trao một món quà tinh thần. Ðó là lời chúc lành của Ðức Thánh Cha Bênêdictô, gửi đến cho các bệnh nhân của Giáo xứ, ngày 09.11.2006. Lới chúc lành như sau : « Ðức Thánh Cha Bênêdictô XVI ưu ái ban phép lành Toà Thánh như bảo chứng muôn ơn lành của Chúa cho Quí Ông Bà và Anh Chị Em bện tật thuộc Giáo Xứ Việt Nam Paris. Xin Chúa Ba Ngôi, nhờ lời bầu cử của Ðức Mẹ Lộ Ðức, ban cho mỗi người niềm can đảm đón nhận Thánh Ý Chúa trong đời sống ».
Paris, ngày 05/02/2007
Trần Văn Cảnh
« Năm 2007, Giáo Xứ Việt Nam Paris hiện diện vừa chẵn 60 năm. Hơn một nửa thế kỷ với bao nhiêu biến cố lịch sử của Đất nước Việt Nam, của Giáo Hội quê hương, cũng như của Cộng Đồng người Việt tại Pháp và của chính Giáo Xứ Việt Nam Paris chúng ta. Nhìn lại lịch sử 60 năm chất đầy những biến cố ấy, chúng ta phải thốt lên với Chúa : ‘Lạy Chúa, tất cả là hồng ân’, cũng như thưa với các vị tiền bối ‘Là hậu duệ, chúng con ăn quả tất nhiên chúng con nhớ đến các vị đã trồng cây, và quyết tâm tiếp tục vun trồng ». Ðó là lời mở đầu ĐẠI HỘI MỤC VỤ lần thứ 50 vào Chúa Nhật 17.12.2006 của Ðức Ông Mai Ðức Vinh để đề nghị với Cộng Ðoàn đặt tên cho năm 2007, năm mà Giáo Xứ Việt Nam Paris hiện diện vừa chẵn 6O năm là năm HỒNG ÂN và một chương trình gồm 9 sinh hoạt quan trọng, Hai sinh hoạt đầu tiên đã được thực hiện. Sinh hoạt thứ nhất là Thi hang đá kỳ ba, từ lễ Giáng Sinh 25.12.2006 đến lễ Ba Vua 07.01.2007. Tất cả có 20 hang đá đã được thiết kế để dự thi. Giải nhất 500€ đã được trao cho hang đá của địa điểm mục vụ Cergy Pontoise. Sinh hoạt thứ hai là lễ MỪNG THƯỢNG THỌ cho các bậc trưởng lão trong cộng đoàn, từ 70 tuổi trờ lên, vào ngày lễ Thánh Gia, chủ nhật 31.12.2006. Khoảng 200 vị cao niên đã ghi tên và đến tham dụ lễ mừng kính thượng thọ này với cộng đoàn.
Sinh hoạt thứ ba là « Ngày Bệnh Nhân » vừa được thực hiện trong 10 ngày, từ 26/01/06 đến 04/02/06, qua ba việc : bó hoa thiêng cầu nguyện, lần hạt, xin lễ, xem lễ, rước lễ, làm phúc chỉ cho các bệnh nhân; thánh lễ đặc biệt vào chủ nhật 04/02/2007 cầu cho các bệnh nhân; và thăm viếng, tặng quà cho các bệnh nhân của Cộng Ðoàn.
Về việc thứ nhất là BÓ HOA THIÊNG, những việc sau đây đã được thực hiện, ghi sổ và chuyển về Giáo xứ : 46 đi thăm, 12 viết thư, 46 điện thoại, 41 bố thí, 62 giúp đỡ người khác; 105 dự thánh lễ, 40 lần chuỗi, 86 đọc kinh vắn, 47 viếng thánh thể, 7 đường thánh giá và 39 nguyện gẫm. Dĩ nhiên ngoài những việc đã được ghi sổ và chuyển về Giáo Xứ trên đây, còn rất nhiều việc khác, đã được rất nhiều người thầm kín thực hiện, để cầu nguyện cho các bệnh nhân.
Sang việc thứ hai là dâng lễ chủ nhật 04/02/2007, thì, trong tấ cả các thánh lễ, cử hành tại trung tâm Paris hay tại các địa điểm mục vụ ngoại ô, thánh lễ nào cũng đã được cử hành với ý chỉ chính yếu là cầu nguyện cho qúy Ông Bà và Anh chị em đau yếu của Cộng Ðoàn. Dẫu không thể đến tham gia và chia sẻ với cộng đoàn những ngày lễ đặc biệt được cử hành trong năm Hồng Ân, nhưng chính những đau yếu bệnh tật của các Ông bà và Anh chị em đau yếu đã góp công rất lớn vào việc xây dựng Cộng Đoàn và Giáo hội. Trong thánh lễ 10 giờ, cha Nguyễn Thanh Ðiển đã cùng Cộng Ðoàn dâng lễ theo ý chỉ này. Trong phần lời Chúa, ngài chia sẻ :
Đức Giáo Hoàng Jean Paul II đã lập ra ngày bệnh nhân năm 1992, nhân ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Ngày 11 tháng 02 / 2007, Giáo hội dùng ngày này, ngày thế giớ cho các bệnh nhân, ngày Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức với bà thánh Bernadette de Soubirous. Năm nay ngày thế giới bênh nhân sẽ cử hành ngày này tại Séoul, Triều Tiên. Tại Giáo Xứ, chúng ta dùng ngày Chúa Nhật hôm nay 04 tháng 2, cầu nguyện cho bệnh nhân, cho những người đau yếu, đã và đang sinh hoạt với cộng đoàn và những người cần tới sự an ủi, cầu nguyện của chúng ta. Giáo xứ đã đưa ra những việc làm cụ thể trong những ngày vừa qua, tuần vừa qua, bằng những bông hoa thiêng của mỗi người, qua việc làm cụ thể của mình, như trong hoa thiêng… Chúng ta dâng lên Chúa những việc, cử chỉ nhỏ bé của chúng ta. Theo gương thánh Phao lô trong bài đọc 2, Phao lô đã nhân chứng về cuộc khổ nạn của Chúa Jésus….Sự đau khổ của Chúa Jésus đã cho mỗi người chúng ta câu trả lời về sự đau khổ của người bệnh, của con người trần thế này.
Đau khổ nơi con người
Giáo hội kỷ niệm lần thứ 15, ngày cầu nguyện cho bệnh nhân. Giáo hội quay mắt về những đau khổ và kêu gọi sự chú ý đến những người bệnh, mà bệnh đó biết rằng không có thể chữa được, nhiều người đang trong giai đoạn cuối của cuộc sống trần gian.
Bệnh hoạn mang theo trong mình, không thể tránh khỏi đau đớn về thân xác. Một tri thể đau, cả thân thể cũng bị đau theo. Trong thực tế, nếu như có một người nào đau yếu trong gia đình, những người khoẻ mạnh cũng cùng chia sẻ và mang trong tâm tư điều đau khổ của người bệnh. Người bệnh yếu về thân xác, họ cũng yếu về tâm hồn, thân xác và tâm hồn đi với nhau, thân xác khoẻ mạnh, chắc chắn tâm hồn thấy thoải mái.
Mặc dầu tiến triển của y học, y học không tìm ra phương thuốc cho những bệnh hiểm nghèo, nói cách khác phương thuốc không gặp được bệnh.
Trong những bệnh viện, nhà y tế, chúng ta gặp thấy nhiều sự đau khổ của nhiều anh chị em, những anh chị em mang bệnh, không thể chữa lành được, hoạc những người bệnh thường đến gian đoạn cuối rồi.
Nhiều người trên các quốc gia còn trải qua những điều kiện sống thiếu vệ sinh, thiếu phương tiện y khoa. Cụ thể hơn có những những gia đình nghèo chẳng hạn như à Việt Nam, không có tiền của để mà chữa trị cho người thân cận của mình trong lúc ngặt nghèo. Những gia đình sống trong ngheo khó, họ thiếu của ăn hàng ngày, thiếu mọi sự, vậy làm sao có thể chữa cho người bệnh được.
Nhiệm vụ của Giáo Hội, xã hội
Vai trò của xã hội, giáo hội : tạo điều kiện, nâng đỡ những người mắc bệnh, không có thể chữa được, bằng cách chăm sóc, giúp đỡ những người đó sống đúng với nhân phẩm của mình, chiụ đựng những cơn bệnh, chuẩn bị cái chết xứng đáng. Nhất về phía Giáo Hội lo phần thiêng liêng mà người bệnh cần.
| Lời chúc lành của ĐTC Bênêđictô XVI gửi đến các bệnh nhân giáo xứ Việt Nam Paris |
Dù anh chị em có ở đâu đi nữa, anh chị em tìm thấy lời động viên và sức mạnh tinh thần để nuôi dưỡng niềm tin của anh chị em và dẫn đưa anh chị em tới gần Thiên Chúa nguồn sức sống.
Qua các Linh Mục và những người cộng tác mục vụ, Giáo hội muốn tham gia và ở bên cạnh, giúp đỡ anh chị em những lúc anh chị em cần thiết, lúc ngặt nghèo và biểu lộ lòng nhân ái của Chúa giàu tình thương với những người đau khổ.
Tôi xin các cộng đoàn công giáo trên toàn thế giớ, đặc biệt những người hiến thân phục vụ những người bệnh, tiếp tục công việc, với sự giúp đỡ của Đức Maria, nhân chứng cụ thể lòng nhân hậu của Chúa Cha.
Xin Đức trinh nữ Maria chí Thánh, mẹ chúng ta, an ủi những người bệnh và trợ giúp những người hiến thân như người Samaritanô nhân hậu chữa lành những vết thương thể lý và thiêng liêng của những người đau khổ.
Trong hiệp thông bằng tư tưởng và cầu nguyện, tôi chân thành ban Phép Lành tông toà như bảo chứng sức mạnh và sự bình an trong Thiên Chúa ».
Ðến việc thứ ba là thăm viếng và tặng quà cho các bệnh nhân của Cộng Ðoàn, thì tổng kết có 46 người đau yếu trong cộng đoàn đã được thăm viếng.
Với từng bệnh nhân, người thăm viếng đã trao một món quà tinh thần. Ðó là lời chúc lành của Ðức Thánh Cha Bênêdictô, gửi đến cho các bệnh nhân của Giáo xứ, ngày 09.11.2006. Lới chúc lành như sau : « Ðức Thánh Cha Bênêdictô XVI ưu ái ban phép lành Toà Thánh như bảo chứng muôn ơn lành của Chúa cho Quí Ông Bà và Anh Chị Em bện tật thuộc Giáo Xứ Việt Nam Paris. Xin Chúa Ba Ngôi, nhờ lời bầu cử của Ðức Mẹ Lộ Ðức, ban cho mỗi người niềm can đảm đón nhận Thánh Ý Chúa trong đời sống ».
Paris, ngày 05/02/2007
Trần Văn Cảnh