LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ GIÁO XỨ KẺ BƯỢI

HẢI PHÒNG -- Vào hồi 10 giờ sáng ngày 10/ 01/ 2007, Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Giáo phận Hải Phòng đã long trọng dâng Thánh lễ khánh thành Nhà thờ Giáo xứ Kẻ Bượi và làm phép tượng Thánh Gia thất phía sân trước nhà thờ trong bầu khí hân hoan, ấm cúng của các thế hệ Đại gia đình Kẻ Bượi khắp nơi tụ về.

Tối hôm trước ngày chính lễ, tức ngày 09/ 01/ 2007, một chương trình dạ hội khá đặc sắc đã được tổ chức tại khuôn viên của ngôi nhà thờ mới tu sửa để chào mừng cho sự kiện quan trọng này. Các tiết mục của đêm dạ hội do các hội đoàn trong nhà xứ dàn dựng khá công phu với đủ các thể loại: ca, vũ, kịch.

Bầu trời đông đêm nay không trăng sao càng làm nổi bật khu vực Thánh đường rực rỡ đèn hoa. Tiếng nhạc Giáng sinh nơi dàn loa phục vụ cho đêm văn nghệ làm lòng người xốn xang như sống lại không khí Noel đã qua chừng nửa tháng. Trời tối hẳn cũng là lúc mọi người nô nức đông dần nơi khuôn viên nhà thờ. Rất đông bà con, nhất là các bạn trẻ trong Giáo xứ và cả ở các xã bên cạnh cũng kéo về tham dự đêm dạ hội với đầy niềm vui và sự gần gũi.

Sáng ngày chính lễ, từ rất sớm, khi ngọn cỏ vẫn còn đẫm sương mai, các giáo hữu nhà xứ và khách mời đã có mặt khá đông. Từ địa điểm dựng cổng chào ở đầu làng dọc về phía nhà thờ, hội Kim nhạc, Thiếu nhi, các hội đoàn và bà con giáo dân đứng xen chân hàng đôi khấp khởi chào đón Đức Cha. Đúng 8 giờ, chiếc xe Tòa Giám mục đưa Đức Cha Giuse, Cha Tổng đại diện, Cha Thư kí dừng bánh trong tiếng kim nhạc hân hoan và tiếng vỗ tay tưởng chừng không ngớt.

Tiếp theo, Thánh lễ Tạ ơn khánh thành nhà thờ được cử hành vào lúc 9 giờ cùng ngày do Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên chủ tế. Cùng đồng tế với Ngài có Cha Tổng Đại diện Giáo phận Antôn Nguyễn Văn Ninh, Cha quản hạt Hải Dương Đaminh Nguyễn Chấn Hưng, Cha quản hạt Quảng Ninh Giuse Nguyễn Văn Thông cùng quý Cha trong Giáo phận. Tới tham dự Thánh lễ hôm nay, ngoài đông đủ giáo dân Giáo xứ Kẻ Bượi còn có đại diện các cấp chính quyền địa phương, đại diện tôn giáo bạn, quý ân nhân, quý khách mời, cùng rất đông thân hữu gốc Kẻ Bượi đang sống xa quê hương.

Trong lời chào đầu Thánh lễ, Đức Cha chủ tế hân hoan chào mừng cộng đoàn. Cùng với quý Cha và quý khách, Ngài chia vui cùng Giáo xứ trong ngày vui mừng đáng nhớ. Đức Cha cũng gợi nhắc và ghi nhận các đóng góp quý báu của quý ân nhân, thân nhân xa gần. Đặc biệt Ngài nhấn mạnh: Mỗi người chúng ta đều có thể và là ân nhân của ngôi Thánh đường, của công trình ý nghĩa này, khi ta dù chỉ đóng góp một ngày công hay một lời cầu nguyện cho kết quả ngày hôm nay. Thiên Chúa nhân lành biết rõ điều đó và chắc chắn sẽ nhớ đến anh chị em vì điều đó.

Sau Thánh lễ, Đức Cha long trọng làm phép bức tượng Thánh Gia mới được cất bên tay phải quảng trường cuối nhà thờ. Rồi đây, hàng ngày, những người con Kẻ Bượi sẽ đến với các Ngài để cầu nguyện cho gia đình mình, cho quê hương mình, cho những người ở gần và cả các người thân đang ở mãi những nơi xa.

Nhân đây, chúng tôi xin sơ lược đôi nét về lịch sử Giáo xứ và ngôi nhà thờ:

Giáo xứ Kẻ Bượi (còn gọi là xứ Quỳnh Côi), Giáo phận Hải Phòng, nay thuộc thôn Côi Hạ, xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Năm 1896, Cha Già Độ khởi công xây dựng nhà thờ bằng gỗ dài 44m, rộng 15m với bốn hàng cột và chọn hai thánh Gioakim và Anna làm quan thày. Tuy vậy, theo thói quen, người dân không gọi tên nhà thờ theo tên vị thánh quan thày mà vẫn gọi là nhà thờ Kẻ Bượi.

Các Cha quản xứ thời gian tiếp theo sau Cha già Độ là Cha Thịnh, Cha Vinh, Cha Chiểu, Cha Cảnh, Cha Nguyên.

Đời Cha Nguyên, năm 1940, ngài cho xây thêm ngọn tháp và có ý làm lại nhà thờ.

Sau Cha Nguyên là các Cha Duyệt, Cha Phan, Cha Hoàng. Khi đó giáo dân toàn họ nhà xứ mới có 90 gia đình với 500 nhân danh.

Đến năm 1954 số hộ lên tới 326 hộ với gần 1853 nhân danh. Nhưng do biến cố di cư năm 1954, toàn giáo xứ chỉ còn 17 hộ với 105 nhân khẩu. Không chủ chăn, nhà không Cha, làng vắng lặng, tinh thần giáo dân hết sưc hoang mang, đức tin có phần bị lung lay.

Trong khoảng thời gian này cho tới gần đây, giáo xứ chỉ có các Cha phụ trách, và chủ yếu là các Cha xứ của Kẻ Sặt, như: Cha Gioakim Nguyễn Quang Mỹ phụ trách 20 năm; Cha Phêrô Đoàn Văn Kiểm 12 năm; Cha Đaminh Nguyễn Chấn Hưng 13 năm; và mới đây là Cha Giuse Phạm Cao Đỉnh chính xứ Phương Quan phụ trách 3 năm.

Hơn 50 năm vắng bóng Cha xứ thật khó khăn muôn bề. Mỗi năm, bà con chỉ được từ 1 đến 2 lần Cha quản nhiệm về dâng Lễ vào dịp mùa Chay và Lễ Quan thầy, hay các dịp xức dầu kẻ liệt. Những dịp lễ Trọng, mọi người phải đi bộ hàng chục cây số lên Kẻ Sặt hay Hải Dương dự Lễ.

Trong những năm chiến tranh, cửa sổ nhà thờ phải vít lại không cho ánh sáng ra ngoài, để sớm tối cầu nguyện được yên tâm. Tuy vậy, nhờ ơn Chúa, Mẹ Maria và Thánh Quan thày, đức tin ở nơi đây không những duy trì mà còn không ngừng triển nở. Suốt 50 năm ấy hàng ngày 3 lần sáng, trưa, tối mỗi khi nghe tiếng chuông ngân vang, các gia đình lại nhắc nhủ nhau đến Nhà thờ cầu nguyện. Một điều tự hào là từ năm 1975 đến nay Nhà thờ luôn có Mình Thánh Chúa ngự.

Năm 1996, để kỷ niệm 100 năm xây dựng ngôi Thánh đường, được ý của giáo dân, Ban hành giáo quyết định cho tu sửa lại những chỗ đã bị xuống cấp như: đảo ngói mái Nhà thờ, quét vôi lại cây tháp, sửa nhà xứ, xây sửa lại dãy nhà các thày cũ, xây được một số tường bao,. ..

Và sau những năm liên lỉ cầu nguyện, lòng khao khát của bà con dân xứ đã được Chúa nhận lời. Ngày 16/06/2004, Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên chính thức bổ nhiệm Cha Đaminh Cao Văn Đức làm Cha xứ Kẻ Bượi cùng quản thêm hai xứ: Ba Đông và Phú Tảo.

Ba tháng sau, ngày 16/10/2004, Cha xứ mới, với sức trẻ và nhiệt huyết, cùng với sự góp sức trong đầy hân hoan của toàn thể giáo dân, đã quyết tâm thực hiện ý nguyện của Cha già Nguyên 64 năm về trước là sửa lại ngôi nhà thờ rộng rãi hơn, khang trang hơn.

Mất 4 tháng phải dâng Lễ ngoài trời và hơn 2 năm tập trung kinh phí để đến hôm nay, ngày 10/01/2007, công trình tu sửa Nhà Chúa đã tương đối hoàn thành.

Theo lời phát biểu cám ơn trong Thánh lễ khánh thành của ông đại diện giáo dân Kẻ Bượi thì: “Đây là công trình biểu lộ tinh thần kế thừa, gìn giữ và phát triển Đức tin của giáo xứ mà các Đấng bậc và cha ông đã để lại”. Quả vậy, nơi đây đã ghi lại biết bao dấu ấn thiêng liêng và ý nghĩa của bao thế hệ Cha ông quê hương Kẻ Bượi. Và chắc chắn, những việc làm tốt đẹp hôm nay sẽ lại tiếp tục khắc lại hình bóng cho lịch sử của các thế hệ mai sau.

Nhìn vào ngôi Thánh Đường, ngôi nhà thờ Chúa, cái nôi biểu tượng của quê hương Kẻ Bượi vẫn còn chưa thực sự hoàn tất; nhìn về những anh em thân thuộc nơi đất xưa Kẻ Bượi vẫn còn lam lũ ngày đêm nhưng luôn sáng lên những nét đẹp tinh thần, hẳn mỗi chúng ta, những người đồng hương, cũng muốn được sáng lên trong mình nét đẹp di truyền đó. Riêng với tôi. Tôi chợt thấy lòng mình xốn xang. Trong tôi, con tim rộn rịp lên một khúc hát: “Quê hương ai cũng có …”. Vâng, có một dòng sông, một dòng họ, và một DÒNG gì đó thiêng liêng, vô hình đang chảy trong mình mà quả thực tôi không thể nào diễn tả…

Hiện nay, những người con dân Giáo xứ Kẻ Bượi Nam cũng như Bắc, trong nước cũng như ngoài nước đang tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp mà cha ông để lại hầu nâng cao đời sống đức tin và xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp hơn.

Ước mong mỗi người con của giáo xứ dù ở nơi đâu cũng luôn biết hướng về cội nguồn trong tình liên đới và kín múc những tinh hoa mà các bậc cha ông đã để lại.