Bình Phước: Sáng thứ bảy 25.11.2006, vượt quãng đường hơn 80 cây số, từ Sài Gòn hướng về Bình Dương trực chỉ về một địa danh từng nổi tiếng một thời trước 1975: Chơn Thành-Bình Long vùng đất khô cằn nắng cháy mà đã có một mùa hè làm cho biết bao nhiêu người không thể nào quên được: Mùa Hè Đỏ Lửa…Dù đã đi thật sớm trên chiếc xe Attila với mũ và khăn bịt kín đầu, nhưng tôi vẫn không thoát khỏi cái bụi và nắng nóng chang chang rất khó chịu để đến được giáo xứ Minh Hưng, hạt Bình Long thuộc giáo phận Phú Cường tham dự thánh lễ kỷ niệm 10 năm thành lập giáo xứ vàBan Phép Thêm Sức cho 90 em thiếu nhi trong giáo xứ.
Trước thánh lễ, linh mục Tổng Đại Diện giáo phận Phú Cường Micae Lê Văn Khâm, linh mục Titô Nguyễn Minh Nhường quản lý Toà Giám Mục cùng với 10 linh mục hiện diện đã cử hành nghi thức làm phép nhà mục vụ của giáo xứ vừa hoàn thành.
Linh mục chính xứ Đaminh Nguyễn Văn Chí đã thay mặt hơn 2.000 giáo dân trong xứ ngõ lời chào mừng cha Tổng Đại Diện, quý cha cùng quý khách đã vượt đường xa đến dự thánh lễ kỷ niệm 10 năm thành lập giáo xứ và khánh thành nhà mục vụ, cha Đaminh cũng đã gợi nhớ lại những kỹ niệm và những ân tình mà linh mục Tổng Đại Diện, linh mục Quản Lý và linh mục Phaolô Nguyễn Quốc Thắng chính xứ tiên khởi đã dành cho giáo xứ trong những ngày đầu thành lập với biết bao khó khăn, vất vả để có được ngôi thánh đường khang trang như hôm nay…
Từ một giáo điểm truyền giáo được nâng lên thành giáo xứ, những người dân sinh sống nơi đây có nguồn gốc từ quận 4 và quận 8 Sài Gòn do nhà nước đưa đi vùng “Kinh Tế Mới” trong thời điểm sau ngày 30.04.1975 dần dần những người dân ngoài Bắc vào và ở miền Tây lên lập nghiệp… bây giơ, nơi đây đã trở thành một nơi dân cư đông đúc và trù phú.
Xin được cầu chúc giáo xứ Minh Hưng ngày càng thăng tiến hơn trong những điều kiện tốt nhất mà những vị lảnh đạo tinh thần luôn luôn quan tâm đến.