ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VĨNH LONG THĂM MỤC VỤ, LÀM PHÉP CHUÔNG VÀ THÁP CHUÔNG NHÀ THỜ NHƠN PHÚ.
- Dọc theo tỉnh lộ 32 đến dòng sông Cái Mới, nếu không chú ý sẽ không nhận ra dòng chữ Nhà Thờ Nhơn Phú, thật khiêm nhường. Con đường từ tỉnh lộ dẫn đến nhà thờ cũng hết sức khiêm nhường: con đường bê tông, nhưng theo kiểu của Nhơn Phú, không nơi nào tìm thấy được con đường thứ hai như thế; hai bên được trải bê tông mỗi bên chừng 50cm, nhưng giữa hai đường bê tông còn có một khoảng trống cũng gần 50 cm chứa đầy những gạch vụn được san bằng với đường bê tông. Nếu không nhìn thấy những chiếc chum thất lớn úp xuống đất, bên cạnh có đường thoát cho làn khói nghi ngút thoát ra, đó là những chiếc chum biết làm ra tiền; những lò gạch được rãi đều gần như khắp họ đạo Nhơn Phú, người ta sẽ không hiểu lý do tại sao có con đường như thế. Người dân quê Việt Nam biết tận dụng hết những gì mình có để mang lợi ích đến cho cuộc sống; người Nhơn Phú cũng vậy, những gạch vụn từ các lò gạch, được mang trãi vào phần chính giữa con đường, thế là có được con đường rộng và sạch mà không tốn phí nhiều.
- Người dân Nhơn Phú định cư ở một địa hình không được thuận tiện về giao thông, họ phó thác cuộc sống cho Đất Trời định đoạt, mãnh đất và dòng nước là phương tiện sinh sống cho rất nhiều người. Nhưng khoảng 20 năm trở lại đây, tình hình kinh tế Việt Nam có phần nhẹ nhàng hơn, người dân có thể tạo cho mình những ngôi nhà kiên cố hơn, nhờ đó đời sống của người Nhơn Phú cũng có được phương hướng mới để sống. Đất đai khô cằn, giờ đây là nguồn kinh tế dồi dào; họ mang đất nung thành gạch và cung cấp cho những ai cần đến. Giải thoát được kiếp nghèo, đời sống kinh tế khá hơn, nhưng họ phải trả giá cho vệ sinh môi trường. Bầu trời Nhơn Phú lúc nào cũng vươn nhẹ một màu xám xịt. Những ngôi nhà mới thật đẹp, cho dù có được trang điểm màu sắc như thế nào, thì cũng được màu xám tự nhiên bao phủ bên ngoài. Hằng ngày mọi người cũng cho vào buồng phổi của mình, nguồn không khí có chất xám như thế để làm nguồn dưỡng khí cho bản thân. Thế mà những người giáo dân Nhơn Phú cũng phải bám đất bám người thân để sống trọn vẹn đời sống Kitô Hữu của mình, họ sống và làm chứng cho niềm tin của mình trong hoàn cảnh và môi trường như thế.
- Nhà thờ Nhơn Phú dâng kính Thánh Cả Giu-se. Nhà thờ Nhơn Phú (tên cũ là Nhơn Phó) ở hướng đông Thị Xã Vĩnh Long, cách khoảng 22km đường bộ.
Hiện tại số giáo dân trên 1120 người.
- Cha Tađêô Phạm Văn Don trách nhiệm chánh sở, coi sóc họ Nhơn Phú và họ Hoà Tịnh.
- 128 năm của họ đạo Nhơn Phú, một họ đạo ở vùng đất được gọi là vùng sâu (thuộc thị trấn Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long) đó là cả một hành trình niềm tin.
- Nhà Thờ Nhơn Phú nằm trong địa bàn ấp Phú Thạnh B, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Còn Họ Đạo Nhơn Phú rộng lớn hơn, gồm các ấp Phú Thạnh A, B, C và Phú Thọ. Nhơn Phó (tên cũ), theo những người lớn tuổi ở địa phương đó là cách nói để chỉ sự “khiêm nhượng” do phát âm của người miền Nam, chữ “phú” đã bị đọc trại thành “phó”. Cách gọi này của người địa phương cũng trở thành tên gọi của họ đạo Nhơn Phó.
- Thời sơ khai, họ đạo đã sống trong tình trạng bất ổn. Lúc đó, chỉ có một số ít giáo dân sống rải rác trong làng. Nhà thờ chỉ là nhà dạy giáo lý còn gọi là điểm truyền giáo xây dựng trên địa bàn ấp Phú Hòa, xã Nhơn Phú. Do tình trạng thiếu an ninh trong vùng, nên thỉnh thoảng linh mục mới ghé qua để rửa tội, an ủi, nâng đỡ tinh thần giáo hữu. Nhà thờ đầu tiên được cất tại ấp Phú Thọ, xã Nhơn Phú, bằng cây lá nằm ở ven sông. Nếu đi dọc theo tỉnh lộ 32 từ Vĩnh Lonh đến thì địa điểm ấy nằm phía phải cạnh đầu cầu chợ Nhơn Phú hiện còn di tích đất thánh và một vài gia đình trú ngụ tại đây. (Nhà thờ lúc đó hãy còn là nhà nguyện nhỏ dựng tạm).
- Đến năm 1904, ông Giuse Trịnh Văn Pho còn gọi là ông Tám Pho dâng hiến thửa đất toạ lạc tại ấp Phú Thạnh, xã Nhơn Phú, bên triền sông Cái Mới và tại đây nhà thờ mới được xây dựng bằng vật liệu bán kiên cố do Cha Phaolô Nhượng, Cha sở Mỹ Chánh, đảm nhiệm. Mỗi tháng Cha đến dâng lễ một lần.
- Năm 1939, Cha Marcô Nguyễn Minh Châu nhận nhiệm sở Nhơn Phú. Họ đạo Nhơn Phú có cha sở trực tiếp trông coi đầu tiên. Cha đã khởi công cất nhà xứ ngày 1-12-1939 và hoàn thành ngày 1-12-1940. Thời này mối quan hệ giữa giáo dân và dân địa phương đã được nâng cao, cộng tác với Cha là một thầy dòng Kitô Vua Cái Nhum, hai nữ tu dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và vài ông biện. Năm 1945, Cha qua đời đột ngột tại nhà xứ, và cha được an táng cạnh nhà thờ họ đạo.
- Thời Cha Marcô Châu họ đạo được mở mang nhiều, nhưng cũng là thời phải trải qua những thử thách nặng nề vì đây là giai đoạn xã hội lắm nhiễu nhương. Kế đến là Cha Anrê Năm trông coi thời gian ngắn, sau đó họ Nhơn Phú trở về thuộc sở Mỹ Chánh.
1961-1963: cha Bênađô Nguyễn Ngọc Khả. Nhơn Phú lại trực thuộc sở Cái Nhum.
1967-1970: Nhơn Phú lại thuộc sở Cái Kè do cha Giuse Phan Trung Nghĩa chăn dắt và cha đã tái thiết nhà thờ lần thứ nhất trên nền nhà thờ hiện tại.
1970-1975 lại thuộc sở Cái Nhum, do cha Matthia Nguyễn Thành Thi chánh sở.
1975-1988 trở về sở Cái Kè do cha Phêrô Dương Văn Thạnh trông coi cùng với Thầy Sáu Stêphanô Nguyễn Văn Thuyết.
1988-1996 cha Stêphanô Nguyễn Văn Thuyết phụ tá cha Phêrô Thạnh, trực tiếp trông coi họ đạo Nhơn Phú.
1996 cha Tađêô Phạm Văn Don phụ trách.
Năm 1997 cha Tađêô Don là cha sở chính thức của họ đạo Nhơn Phú.
- Từ 1975 đến năm 1996 dưới sự chăn dắt của Cha Phêrô Thạnh và Cha Stêphanô Thuyết phụ tá, họ đạo đã thực hiện sự hồi sinh.
- Từ ngày 14 tháng 9 năm 1996 đến nay dưới sự trông coi của Cha Tađêô Phạm Văn Don, họ đạo đã từng bước vươn lên. Các hoạt động xã hội, truyền giáo, trường giữ trẻ được xây dựng kiên cố... giúp cho họ đạo từng bước đi lên ổn định. Cha cũng chỉnh trang ngôi mộ của Cha Marcô Nguyễn Minh Châu được khang trang hơn và tiếp tục những công việc phát triển họ đạo kế thừa thành quả của các bậc tiền nhân, luôn luôn nổ lực vì sự phát triển của họ đạo đặc biệt là việc tái thiết lại ngôi nhà thờ.
- Được sự khích lệ Đức Giám Mục Giáo Phận Giacôbê Nguyễn Văn Mầu, họ đạo Nhơn Phú tiến hành chuẩn bị tái thiết nhà thờ lần thứ hai trên vị trí cũ.
- Ngày 19-9-1999 được sự chấp thuận của chính quyền các cấp. Cha sở họ Nhơn Phú Tađêô Phạm Văn Don và cộng đoàn cùng đồng tâm hiệp lực chung lo tái thiết mới ngôi Thánh Đường.
- Khởi công ngày 10-4-2000, sau hai năm thi công ngôi thánh đường hoàn thành. Nhà thờ Nhơn Phú mới dài 38m, rộng 12m, với mặt dựng cao 17,6m.
- Ngày 19-3-2002 toàn thể họ đạo vui mừng đón ĐGM Giacôbê Nguyễn Văn Mầu đến dâng thánh lễ tạ ơn và khánh thành nhà thờ. Ngôi nhà thờ là cả một ước mơ ngoài sức con người của Giáo Dân Nhơn Phú, họ vui mừng chấp nhận như thế, không dám mơ ước hơn nữa, với nguồn kinh phí chỉ cho phép có được ngôi nhà thờ như thế, không có tháp chuông.
Với tài năng và sức lực của mình, Cha Tađêô Phạm Văn Don cố gắng làm một việc, mà Giáo Dân chỉ dám mơ ước nhưng không dám đòi hỏi. Công trình tháp chuông được khởi công với thời gian xây dựng hơn một năm và hoàn tất.
- Ngày 29-10-2006, thánh lễ tạ ơn và làm Phép chuông mới cùng tháp chuông được Đức Giám Mục Giáo Phận cử hành trong sự vui mừng hân hoan của mọi người. Tháp chuông cũng là tháp nhà thờ, nhưng được tách rời ra. Đồng thời cũng là cỗng tam quan để vào nhà thờ, tạo nên một tổng thể hùng vĩ, khang trang, đượm dầy tính mỹ thuật, hướng lòng người vươn lên cùng Thiên Chúa. Niềm vui mừng, sự thoả mãn hiện rõ trên nét mặt của mọi người, cùng với cả sự quyết tâm để sống xứng đáng hơn với Hồng Ân Chúa.
- 10 giờ ngày 29-10-2006, mọi người tụ họp chung quanh tháp chuông trước sân nhà thờ. Đức Giám Mục Tôma Nguyễn Văn Tân, Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long kêu mời mọi người lắng nghe tiếng chuông như tiếng Chúa Mời Gọi mọi người đến với Chúa, mời gọi đến trong tình yêu thương và sự hiệp nhất với nhau. Tiếng Chuông vang lên thật uy nghi, mời mọi người vào nhà thờ dâng Thánh Lễ Tạ Ơn Chúa. Trong Thánh Lễ có nghi thức chuẩn nhận cho 20 vị được vào hàng quới chức của họ đạo, phụ giúp với Cha Sở trong công việc phục vụ cho mọi người. Đức Giám Mục mời gọi mọi người trở nên ngọn đèn sáng cho chính mình, cho gia đình và cho những người chung quanh.
- Họ Đạo Nhơn Phú là một hình ảnh đẹp, biểu hiện qua sự hiệp nhất, đồng lòng, chung vai đấu cật của mọi người trong việc xây dựng, tái thiết bộ mặt họ đạo. Năm 1996 khuôn viên nhà thờ là một vùng đất thấp, Cha Tađêô Don cùng bà con giáo dân bắt đầu nâng cao sân xung quanh nhà thờ. Cha đã xây dựng trường học mới trao cho nhà nước, đổi lấy nền trường cũ cạnh nhà thờ để xây nhà trẻ. Cả khuôn viên rộng lớn của nhà thờ sạch đẹp, khang trang như hiện nay là nhờ công sức của toàn giáo dân trong họ đạo đóng góp.
- Giáo dân Nhơn Phú không chỉ chia sẻ cho nhau trong cộng đoàn họ đạo mà còn trải rộng ra với các hoạt động chung của xã hội. Các bà mẹ Công giáo đi an ủi, thăm viếng các gia đình đau ốm. Nhóm sinh hoạt trẻ thường giúp đỡ người nghèo, già cả neo đơn. Một trong những hoạt động nổi bật của họ đạo là việc chăm lo giáo dục văn hoá và các lớp giáo lý cho các em thiếu nhi, thanh thiếu niên và cho người lớn (các giới hiền mẫu và gia trưởng), cụ thể bằng việc gây quỷ bảo trợ học sinh nghèo do các nhà hảo tâm xa gần đóng góp.
- Với thời gian gần 130 năm, họ đạo đóng góp khiêm tốn với những ơn gọi:
- Ba Linh mục:
Cha Matthêu Trịnh Tấn Hớn,
Cha Antôn Nguyễn Văn Trạch,
Cha Stêphanô Nguyễn Văn Thuyết.
- Nữ tu Mến Thánh giá.
Dì Maria Mađalenna Nguyễn Thị Ngân
Maria Trịnh Thị Kim Hoàng.
- Hiện nay họ đạo cũng có một thầy Đại Chủng Viện,
- Ba em đệ tử mến Thánh giá Cái Mơn.
- Vun đắp ơn gọi đó là một nổ lực lớn của họ đạo, nhưng điều đáng mừng hơn cả là họ đạo đã được tổ chức nề nếp, quy củ hơn, đời sống đức tin, tinh thần giáo dân dần dần mạnh mẽ, hăng hái hơn. Chính các điều nầy tạo tiền đề cho lớp trẻ mạnh mẽ tiến bước hành trình chứng nhân.
Hồng ân Thiên Chúa bao la,
Muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người.
- Dọc theo tỉnh lộ 32 đến dòng sông Cái Mới, nếu không chú ý sẽ không nhận ra dòng chữ Nhà Thờ Nhơn Phú, thật khiêm nhường. Con đường từ tỉnh lộ dẫn đến nhà thờ cũng hết sức khiêm nhường: con đường bê tông, nhưng theo kiểu của Nhơn Phú, không nơi nào tìm thấy được con đường thứ hai như thế; hai bên được trải bê tông mỗi bên chừng 50cm, nhưng giữa hai đường bê tông còn có một khoảng trống cũng gần 50 cm chứa đầy những gạch vụn được san bằng với đường bê tông. Nếu không nhìn thấy những chiếc chum thất lớn úp xuống đất, bên cạnh có đường thoát cho làn khói nghi ngút thoát ra, đó là những chiếc chum biết làm ra tiền; những lò gạch được rãi đều gần như khắp họ đạo Nhơn Phú, người ta sẽ không hiểu lý do tại sao có con đường như thế. Người dân quê Việt Nam biết tận dụng hết những gì mình có để mang lợi ích đến cho cuộc sống; người Nhơn Phú cũng vậy, những gạch vụn từ các lò gạch, được mang trãi vào phần chính giữa con đường, thế là có được con đường rộng và sạch mà không tốn phí nhiều.
- Người dân Nhơn Phú định cư ở một địa hình không được thuận tiện về giao thông, họ phó thác cuộc sống cho Đất Trời định đoạt, mãnh đất và dòng nước là phương tiện sinh sống cho rất nhiều người. Nhưng khoảng 20 năm trở lại đây, tình hình kinh tế Việt Nam có phần nhẹ nhàng hơn, người dân có thể tạo cho mình những ngôi nhà kiên cố hơn, nhờ đó đời sống của người Nhơn Phú cũng có được phương hướng mới để sống. Đất đai khô cằn, giờ đây là nguồn kinh tế dồi dào; họ mang đất nung thành gạch và cung cấp cho những ai cần đến. Giải thoát được kiếp nghèo, đời sống kinh tế khá hơn, nhưng họ phải trả giá cho vệ sinh môi trường. Bầu trời Nhơn Phú lúc nào cũng vươn nhẹ một màu xám xịt. Những ngôi nhà mới thật đẹp, cho dù có được trang điểm màu sắc như thế nào, thì cũng được màu xám tự nhiên bao phủ bên ngoài. Hằng ngày mọi người cũng cho vào buồng phổi của mình, nguồn không khí có chất xám như thế để làm nguồn dưỡng khí cho bản thân. Thế mà những người giáo dân Nhơn Phú cũng phải bám đất bám người thân để sống trọn vẹn đời sống Kitô Hữu của mình, họ sống và làm chứng cho niềm tin của mình trong hoàn cảnh và môi trường như thế.
- Nhà thờ Nhơn Phú dâng kính Thánh Cả Giu-se. Nhà thờ Nhơn Phú (tên cũ là Nhơn Phó) ở hướng đông Thị Xã Vĩnh Long, cách khoảng 22km đường bộ.
Hiện tại số giáo dân trên 1120 người.
- Cha Tađêô Phạm Văn Don trách nhiệm chánh sở, coi sóc họ Nhơn Phú và họ Hoà Tịnh.
- 128 năm của họ đạo Nhơn Phú, một họ đạo ở vùng đất được gọi là vùng sâu (thuộc thị trấn Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long) đó là cả một hành trình niềm tin.
- Nhà Thờ Nhơn Phú nằm trong địa bàn ấp Phú Thạnh B, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Còn Họ Đạo Nhơn Phú rộng lớn hơn, gồm các ấp Phú Thạnh A, B, C và Phú Thọ. Nhơn Phó (tên cũ), theo những người lớn tuổi ở địa phương đó là cách nói để chỉ sự “khiêm nhượng” do phát âm của người miền Nam, chữ “phú” đã bị đọc trại thành “phó”. Cách gọi này của người địa phương cũng trở thành tên gọi của họ đạo Nhơn Phó.
- Thời sơ khai, họ đạo đã sống trong tình trạng bất ổn. Lúc đó, chỉ có một số ít giáo dân sống rải rác trong làng. Nhà thờ chỉ là nhà dạy giáo lý còn gọi là điểm truyền giáo xây dựng trên địa bàn ấp Phú Hòa, xã Nhơn Phú. Do tình trạng thiếu an ninh trong vùng, nên thỉnh thoảng linh mục mới ghé qua để rửa tội, an ủi, nâng đỡ tinh thần giáo hữu. Nhà thờ đầu tiên được cất tại ấp Phú Thọ, xã Nhơn Phú, bằng cây lá nằm ở ven sông. Nếu đi dọc theo tỉnh lộ 32 từ Vĩnh Lonh đến thì địa điểm ấy nằm phía phải cạnh đầu cầu chợ Nhơn Phú hiện còn di tích đất thánh và một vài gia đình trú ngụ tại đây. (Nhà thờ lúc đó hãy còn là nhà nguyện nhỏ dựng tạm).
- Đến năm 1904, ông Giuse Trịnh Văn Pho còn gọi là ông Tám Pho dâng hiến thửa đất toạ lạc tại ấp Phú Thạnh, xã Nhơn Phú, bên triền sông Cái Mới và tại đây nhà thờ mới được xây dựng bằng vật liệu bán kiên cố do Cha Phaolô Nhượng, Cha sở Mỹ Chánh, đảm nhiệm. Mỗi tháng Cha đến dâng lễ một lần.
- Năm 1939, Cha Marcô Nguyễn Minh Châu nhận nhiệm sở Nhơn Phú. Họ đạo Nhơn Phú có cha sở trực tiếp trông coi đầu tiên. Cha đã khởi công cất nhà xứ ngày 1-12-1939 và hoàn thành ngày 1-12-1940. Thời này mối quan hệ giữa giáo dân và dân địa phương đã được nâng cao, cộng tác với Cha là một thầy dòng Kitô Vua Cái Nhum, hai nữ tu dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và vài ông biện. Năm 1945, Cha qua đời đột ngột tại nhà xứ, và cha được an táng cạnh nhà thờ họ đạo.
- Thời Cha Marcô Châu họ đạo được mở mang nhiều, nhưng cũng là thời phải trải qua những thử thách nặng nề vì đây là giai đoạn xã hội lắm nhiễu nhương. Kế đến là Cha Anrê Năm trông coi thời gian ngắn, sau đó họ Nhơn Phú trở về thuộc sở Mỹ Chánh.
1961-1963: cha Bênađô Nguyễn Ngọc Khả. Nhơn Phú lại trực thuộc sở Cái Nhum.
1967-1970: Nhơn Phú lại thuộc sở Cái Kè do cha Giuse Phan Trung Nghĩa chăn dắt và cha đã tái thiết nhà thờ lần thứ nhất trên nền nhà thờ hiện tại.
1970-1975 lại thuộc sở Cái Nhum, do cha Matthia Nguyễn Thành Thi chánh sở.
1975-1988 trở về sở Cái Kè do cha Phêrô Dương Văn Thạnh trông coi cùng với Thầy Sáu Stêphanô Nguyễn Văn Thuyết.
1988-1996 cha Stêphanô Nguyễn Văn Thuyết phụ tá cha Phêrô Thạnh, trực tiếp trông coi họ đạo Nhơn Phú.
1996 cha Tađêô Phạm Văn Don phụ trách.
Năm 1997 cha Tađêô Don là cha sở chính thức của họ đạo Nhơn Phú.
- Từ 1975 đến năm 1996 dưới sự chăn dắt của Cha Phêrô Thạnh và Cha Stêphanô Thuyết phụ tá, họ đạo đã thực hiện sự hồi sinh.
- Từ ngày 14 tháng 9 năm 1996 đến nay dưới sự trông coi của Cha Tađêô Phạm Văn Don, họ đạo đã từng bước vươn lên. Các hoạt động xã hội, truyền giáo, trường giữ trẻ được xây dựng kiên cố... giúp cho họ đạo từng bước đi lên ổn định. Cha cũng chỉnh trang ngôi mộ của Cha Marcô Nguyễn Minh Châu được khang trang hơn và tiếp tục những công việc phát triển họ đạo kế thừa thành quả của các bậc tiền nhân, luôn luôn nổ lực vì sự phát triển của họ đạo đặc biệt là việc tái thiết lại ngôi nhà thờ.
- Được sự khích lệ Đức Giám Mục Giáo Phận Giacôbê Nguyễn Văn Mầu, họ đạo Nhơn Phú tiến hành chuẩn bị tái thiết nhà thờ lần thứ hai trên vị trí cũ.
- Ngày 19-9-1999 được sự chấp thuận của chính quyền các cấp. Cha sở họ Nhơn Phú Tađêô Phạm Văn Don và cộng đoàn cùng đồng tâm hiệp lực chung lo tái thiết mới ngôi Thánh Đường.
- Khởi công ngày 10-4-2000, sau hai năm thi công ngôi thánh đường hoàn thành. Nhà thờ Nhơn Phú mới dài 38m, rộng 12m, với mặt dựng cao 17,6m.
- Ngày 19-3-2002 toàn thể họ đạo vui mừng đón ĐGM Giacôbê Nguyễn Văn Mầu đến dâng thánh lễ tạ ơn và khánh thành nhà thờ. Ngôi nhà thờ là cả một ước mơ ngoài sức con người của Giáo Dân Nhơn Phú, họ vui mừng chấp nhận như thế, không dám mơ ước hơn nữa, với nguồn kinh phí chỉ cho phép có được ngôi nhà thờ như thế, không có tháp chuông.
Với tài năng và sức lực của mình, Cha Tađêô Phạm Văn Don cố gắng làm một việc, mà Giáo Dân chỉ dám mơ ước nhưng không dám đòi hỏi. Công trình tháp chuông được khởi công với thời gian xây dựng hơn một năm và hoàn tất.
- Ngày 29-10-2006, thánh lễ tạ ơn và làm Phép chuông mới cùng tháp chuông được Đức Giám Mục Giáo Phận cử hành trong sự vui mừng hân hoan của mọi người. Tháp chuông cũng là tháp nhà thờ, nhưng được tách rời ra. Đồng thời cũng là cỗng tam quan để vào nhà thờ, tạo nên một tổng thể hùng vĩ, khang trang, đượm dầy tính mỹ thuật, hướng lòng người vươn lên cùng Thiên Chúa. Niềm vui mừng, sự thoả mãn hiện rõ trên nét mặt của mọi người, cùng với cả sự quyết tâm để sống xứng đáng hơn với Hồng Ân Chúa.
- 10 giờ ngày 29-10-2006, mọi người tụ họp chung quanh tháp chuông trước sân nhà thờ. Đức Giám Mục Tôma Nguyễn Văn Tân, Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long kêu mời mọi người lắng nghe tiếng chuông như tiếng Chúa Mời Gọi mọi người đến với Chúa, mời gọi đến trong tình yêu thương và sự hiệp nhất với nhau. Tiếng Chuông vang lên thật uy nghi, mời mọi người vào nhà thờ dâng Thánh Lễ Tạ Ơn Chúa. Trong Thánh Lễ có nghi thức chuẩn nhận cho 20 vị được vào hàng quới chức của họ đạo, phụ giúp với Cha Sở trong công việc phục vụ cho mọi người. Đức Giám Mục mời gọi mọi người trở nên ngọn đèn sáng cho chính mình, cho gia đình và cho những người chung quanh.
- Họ Đạo Nhơn Phú là một hình ảnh đẹp, biểu hiện qua sự hiệp nhất, đồng lòng, chung vai đấu cật của mọi người trong việc xây dựng, tái thiết bộ mặt họ đạo. Năm 1996 khuôn viên nhà thờ là một vùng đất thấp, Cha Tađêô Don cùng bà con giáo dân bắt đầu nâng cao sân xung quanh nhà thờ. Cha đã xây dựng trường học mới trao cho nhà nước, đổi lấy nền trường cũ cạnh nhà thờ để xây nhà trẻ. Cả khuôn viên rộng lớn của nhà thờ sạch đẹp, khang trang như hiện nay là nhờ công sức của toàn giáo dân trong họ đạo đóng góp.
- Giáo dân Nhơn Phú không chỉ chia sẻ cho nhau trong cộng đoàn họ đạo mà còn trải rộng ra với các hoạt động chung của xã hội. Các bà mẹ Công giáo đi an ủi, thăm viếng các gia đình đau ốm. Nhóm sinh hoạt trẻ thường giúp đỡ người nghèo, già cả neo đơn. Một trong những hoạt động nổi bật của họ đạo là việc chăm lo giáo dục văn hoá và các lớp giáo lý cho các em thiếu nhi, thanh thiếu niên và cho người lớn (các giới hiền mẫu và gia trưởng), cụ thể bằng việc gây quỷ bảo trợ học sinh nghèo do các nhà hảo tâm xa gần đóng góp.
- Với thời gian gần 130 năm, họ đạo đóng góp khiêm tốn với những ơn gọi:
- Ba Linh mục:
Cha Matthêu Trịnh Tấn Hớn,
Cha Antôn Nguyễn Văn Trạch,
Cha Stêphanô Nguyễn Văn Thuyết.
- Nữ tu Mến Thánh giá.
Dì Maria Mađalenna Nguyễn Thị Ngân
Maria Trịnh Thị Kim Hoàng.
- Hiện nay họ đạo cũng có một thầy Đại Chủng Viện,
- Ba em đệ tử mến Thánh giá Cái Mơn.
- Vun đắp ơn gọi đó là một nổ lực lớn của họ đạo, nhưng điều đáng mừng hơn cả là họ đạo đã được tổ chức nề nếp, quy củ hơn, đời sống đức tin, tinh thần giáo dân dần dần mạnh mẽ, hăng hái hơn. Chính các điều nầy tạo tiền đề cho lớp trẻ mạnh mẽ tiến bước hành trình chứng nhân.
Hồng ân Thiên Chúa bao la,
Muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người.