ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VĨNH LONG VIẾNG THĂM MỤC VỤ VÀ
BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC CHO CÁC EM THIẾU NHI HỌ ĐẠO MỸ CHÁNH.
- Dọc theo tỉnh lộ 31, từ phà Đình Khao đến phà Chánh An hướng về Vũng Liêm, mọi người nhìn thấy những ngôi mộ trắng toạ lạc chung quanh một Thánh Giá được vươn lên cao. Khu vực những ngôi mộ chung quanh Thánh Giá chỉ cách bến phà Chánh An khoảng 1km, đó là khu vực Đất Thánh của Họ Đạo Mỹ Chánh, nơi những người đã từng sống và giữ đạo, những người đã một thời góp phần làm cho Họ Đạo Mỹ Chánh được như ngày hôm nay. Giờ đây thân xác họ được yên nghỉ giữa lòng Họ Đạo.
- Một con đường nhỏ dẫn đến nhà thờ dài khoảng 500m. Mặc dù không nhìn thấy nhà thờ, hay là không biết nhà thờ ở nơi đâu thì vẫn có thể đến được một cách dể dàng và nhanh chóng: gặp bất cứ người nào trên đường, chỉ cần bạn cho biết ý muốn đến nhà thờ thì sẽ được hướng dẫn tận tình ngay. Ngôi nhà thờ khang trang đáp ứng được nhu cầu cần thiết của những người giáo dân Mỹ Chánh: là có nơi xứng đáng để mọi người tụ họp tôn thờ Thiên Chúa và hiệp nhất với nhau trong đời sống người Kitô Hữu. Chung quanh nhà thờ có đường đi sạch đẹp, tô điểm thêm bằng những cây cảnh được chăm sóc hết sức công phu, nói lên tinh thần chịu khó của người biết tô điểm cho niềm tin của mình mỗi ngày được tốt đẹp hơn.
Họ Đạo được mang tên Mỹ Chánh vì nhà thờ được xây dựng ngay trên phạm vi của ấp Mỹ Chánh, xã Chánh An, huyện Mang Thích, tỉnh Vĩnh Long. Người dân thuộc xã Chánh An hơn 10.000, trong đó khoảng 2.100 là Kitô Hữu. Phần đông mọi người sống bám vào ruộng và vườn, đó cũng là phương tiện duy nhất để sinh sống. Khoảng mười năm gần đây, nhờ có tỉnh lộ 31 thông thương được dể dàng, nên đời sống vật chất của người dân Mỹ Chánh được nâng lên chút ít, giáo dân cũng sống đạo khá hơn trước. Nhất là từ khi Cha Gioan Trần Đức Hoàn về nhận trách nhiệm chánh sở vào năm 1988, thì như một luồng sinh khí mới được thổi vào, tất cả mọi sự đều được đỗi mới, từ con người cho đến những phương tiện vật chất, từ đời sống đạo cho đến đời sống làm người đều được đỗi mới từng ngày. Những con đường thông thương trong họ đạo, giờ đây cũng dể dàng hơn mỗi khi trời đổ cơn mưa, hay mỗi khi thuỷ triều dâng lên. Những người già yếu không ai chăm sóc, giờ đây cũng được Cha quang tâm với những phần gạo cho từng tháng, để họ có được một chút cần thiết cho cuộc sống. Người nghèo không nhà ở, cha cũng dùng hết khả năng của mình để tạo cho họ có được nơi chốn cần thiết khi mưa nắng bất chợt. Nguồn nước sạch tinh khiết, cha cũng cố gắng đem đến cho từng người, để họ có được cuộc sống khá hơn trước trong vấn đề vệ sinh. Cha còn khuyến khích bằng nhiều cách để mọi người, nhất là các em thiếu nhi và các bạn trẻ, cố gắng đến trường học để nâng cao kiến thức của mình, sau này giúp ích cho xã hội.
- Tổ chức trong họ đạo được lập lại, mọi người được chăm sóc về đời sống đạo xứng đáng với nhu cầu của mình. Cha Gioan Trần Đức Hoàn là một người Cha nghiêm khắc, nhưng đầy lòng nhân ái, Ngài yêu thương và chăm sóc cho giáo dân với tất cả những gì tốt nhất mà cha có thể làm được. Cha không ngại những vất vả khó nhọc của bản thân, cha cố gắng hết sức của mình, để Tình Yêu Thương của Chúa đến được với mọi người một cách trọn vẹn qua bàn tay nhân ái của Cha. Cũng vì biết quan tâm và nghĩ đến người khác, Cha nhận thấy Đức Giám Mục Giáo Phận trong tháng hè, Ngài bận rộn Thăm Mục Vụ và Ban Bí Tích Thêm Sức cho nhiều họ đạo trong Giáo Phận, mặc dù đã 3 năm, Cha vất vả cùng với những người cộng tác, lo cho các em trong việc học giáo lý, nên đến ngày 22/10/2006 cha mới lo cho các em nhận lãnh Bí Tích Thêm Sức.
- 9 giờ ngày 22 / 10 / 2006 đoàn rước gồm 113 em lãnh Bí Tích Thêm Sức, 45 em rước lễ lần đầu và 24 vị quới chức của họ đạo đã sẵn sàng để rước Đức Giám Mục và đoàn đồng tế vào nhà thờ dâng thánh lễ. Bài ca nhập lễ vang lên cùng với những bước đi của đoàn rước từ từ tiến vào nhà thờ và thánh lể bắt đầu. Nhà thờ không còn một chỗ nào trống, ngay cả hành lang bên ngoài cũng được lấp đầy bởi những người tham dự thánh lễ, một khung cảnh của niềm tin, khung cảnh của sự hiệp nhất.
- Trong thánh lễ Đức Giám Mục Dùng hình ảnh của Môisen cầm gậy trong tay thể hiện sức mạnh của Thiên Chúa qua những việc lạ lùng được thực hiện, để cứu dân khỏi ách nộ lệ người Ai Cập mà đưa vào đất hứa. Chúa Giêsu dùng cây Thập Giá, Ngài vác lấy để đem tất cả uy quyền làm nên sự lạ là: cứu chuộc và đem sự sống mới cho con người. Với sức mạnh Chúa Thánh Thần, sức mạnh mà Chúa Giêsu mang đến từ Cây Thập Giá, sức mạnh mà hôm nay các con em chúng ta sắp lãnh nhận, cũng chính là sức mạnh mà chúng ta đã được lãnh nhận, Chúa Giêsu kêu mời chúng ta bước theo bước đường Ngài đã đi, vác Thập Giá cuộc đời mình cho trọn vẹn, để bước vào sự sống mới, sống theo Thánh ý Chúa trong cuộc sống hiện tại này cho thật tốt.
- Sau Thánh Lễ Đức Giám Mục cám ơn Cha Gioan Trần Đức Hoàn đã chịu khó lo mọi việc thật chu đáo cho đàn chiên đông đúc như thế. Ngài cũng kêu gọi mọi người sống hiệp nhất trong Tình Yêu Thương, đoàn kết với nhau nhiều hơn nữa, để Họ đạo Mỹ Chánh viết nên trang sử mới thật đẹp và mới hơn hiện tại.
- Các em nhận lãnh Bí Tích Thêm Sức vui mừng vì nhận được Ơn Chúa Thánh Thần để can đảm bước vào đời sống mới, noi gương những bước chân của cha ông. Mọi người vui mừng vì sự hiện diện đầy Tình Yêu Thương của vị chủ chăn nhân hậu. Chắc chắn rằng: những người giáo dân Họ Đạo Mỹ Chánh sẽ biết làm phát sinh hiệu quả sức mạnh của Cây Thập Giá cùng với Ơn Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu trao cho mỗi người, để có được đời sống mới tốt đẹp như lòng Chúa mong ước.
BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC CHO CÁC EM THIẾU NHI HỌ ĐẠO MỸ CHÁNH.
- Dọc theo tỉnh lộ 31, từ phà Đình Khao đến phà Chánh An hướng về Vũng Liêm, mọi người nhìn thấy những ngôi mộ trắng toạ lạc chung quanh một Thánh Giá được vươn lên cao. Khu vực những ngôi mộ chung quanh Thánh Giá chỉ cách bến phà Chánh An khoảng 1km, đó là khu vực Đất Thánh của Họ Đạo Mỹ Chánh, nơi những người đã từng sống và giữ đạo, những người đã một thời góp phần làm cho Họ Đạo Mỹ Chánh được như ngày hôm nay. Giờ đây thân xác họ được yên nghỉ giữa lòng Họ Đạo.
- Một con đường nhỏ dẫn đến nhà thờ dài khoảng 500m. Mặc dù không nhìn thấy nhà thờ, hay là không biết nhà thờ ở nơi đâu thì vẫn có thể đến được một cách dể dàng và nhanh chóng: gặp bất cứ người nào trên đường, chỉ cần bạn cho biết ý muốn đến nhà thờ thì sẽ được hướng dẫn tận tình ngay. Ngôi nhà thờ khang trang đáp ứng được nhu cầu cần thiết của những người giáo dân Mỹ Chánh: là có nơi xứng đáng để mọi người tụ họp tôn thờ Thiên Chúa và hiệp nhất với nhau trong đời sống người Kitô Hữu. Chung quanh nhà thờ có đường đi sạch đẹp, tô điểm thêm bằng những cây cảnh được chăm sóc hết sức công phu, nói lên tinh thần chịu khó của người biết tô điểm cho niềm tin của mình mỗi ngày được tốt đẹp hơn.
Họ Đạo được mang tên Mỹ Chánh vì nhà thờ được xây dựng ngay trên phạm vi của ấp Mỹ Chánh, xã Chánh An, huyện Mang Thích, tỉnh Vĩnh Long. Người dân thuộc xã Chánh An hơn 10.000, trong đó khoảng 2.100 là Kitô Hữu. Phần đông mọi người sống bám vào ruộng và vườn, đó cũng là phương tiện duy nhất để sinh sống. Khoảng mười năm gần đây, nhờ có tỉnh lộ 31 thông thương được dể dàng, nên đời sống vật chất của người dân Mỹ Chánh được nâng lên chút ít, giáo dân cũng sống đạo khá hơn trước. Nhất là từ khi Cha Gioan Trần Đức Hoàn về nhận trách nhiệm chánh sở vào năm 1988, thì như một luồng sinh khí mới được thổi vào, tất cả mọi sự đều được đỗi mới, từ con người cho đến những phương tiện vật chất, từ đời sống đạo cho đến đời sống làm người đều được đỗi mới từng ngày. Những con đường thông thương trong họ đạo, giờ đây cũng dể dàng hơn mỗi khi trời đổ cơn mưa, hay mỗi khi thuỷ triều dâng lên. Những người già yếu không ai chăm sóc, giờ đây cũng được Cha quang tâm với những phần gạo cho từng tháng, để họ có được một chút cần thiết cho cuộc sống. Người nghèo không nhà ở, cha cũng dùng hết khả năng của mình để tạo cho họ có được nơi chốn cần thiết khi mưa nắng bất chợt. Nguồn nước sạch tinh khiết, cha cũng cố gắng đem đến cho từng người, để họ có được cuộc sống khá hơn trước trong vấn đề vệ sinh. Cha còn khuyến khích bằng nhiều cách để mọi người, nhất là các em thiếu nhi và các bạn trẻ, cố gắng đến trường học để nâng cao kiến thức của mình, sau này giúp ích cho xã hội.
- Tổ chức trong họ đạo được lập lại, mọi người được chăm sóc về đời sống đạo xứng đáng với nhu cầu của mình. Cha Gioan Trần Đức Hoàn là một người Cha nghiêm khắc, nhưng đầy lòng nhân ái, Ngài yêu thương và chăm sóc cho giáo dân với tất cả những gì tốt nhất mà cha có thể làm được. Cha không ngại những vất vả khó nhọc của bản thân, cha cố gắng hết sức của mình, để Tình Yêu Thương của Chúa đến được với mọi người một cách trọn vẹn qua bàn tay nhân ái của Cha. Cũng vì biết quan tâm và nghĩ đến người khác, Cha nhận thấy Đức Giám Mục Giáo Phận trong tháng hè, Ngài bận rộn Thăm Mục Vụ và Ban Bí Tích Thêm Sức cho nhiều họ đạo trong Giáo Phận, mặc dù đã 3 năm, Cha vất vả cùng với những người cộng tác, lo cho các em trong việc học giáo lý, nên đến ngày 22/10/2006 cha mới lo cho các em nhận lãnh Bí Tích Thêm Sức.
- 9 giờ ngày 22 / 10 / 2006 đoàn rước gồm 113 em lãnh Bí Tích Thêm Sức, 45 em rước lễ lần đầu và 24 vị quới chức của họ đạo đã sẵn sàng để rước Đức Giám Mục và đoàn đồng tế vào nhà thờ dâng thánh lễ. Bài ca nhập lễ vang lên cùng với những bước đi của đoàn rước từ từ tiến vào nhà thờ và thánh lể bắt đầu. Nhà thờ không còn một chỗ nào trống, ngay cả hành lang bên ngoài cũng được lấp đầy bởi những người tham dự thánh lễ, một khung cảnh của niềm tin, khung cảnh của sự hiệp nhất.
- Trong thánh lễ Đức Giám Mục Dùng hình ảnh của Môisen cầm gậy trong tay thể hiện sức mạnh của Thiên Chúa qua những việc lạ lùng được thực hiện, để cứu dân khỏi ách nộ lệ người Ai Cập mà đưa vào đất hứa. Chúa Giêsu dùng cây Thập Giá, Ngài vác lấy để đem tất cả uy quyền làm nên sự lạ là: cứu chuộc và đem sự sống mới cho con người. Với sức mạnh Chúa Thánh Thần, sức mạnh mà Chúa Giêsu mang đến từ Cây Thập Giá, sức mạnh mà hôm nay các con em chúng ta sắp lãnh nhận, cũng chính là sức mạnh mà chúng ta đã được lãnh nhận, Chúa Giêsu kêu mời chúng ta bước theo bước đường Ngài đã đi, vác Thập Giá cuộc đời mình cho trọn vẹn, để bước vào sự sống mới, sống theo Thánh ý Chúa trong cuộc sống hiện tại này cho thật tốt.
- Sau Thánh Lễ Đức Giám Mục cám ơn Cha Gioan Trần Đức Hoàn đã chịu khó lo mọi việc thật chu đáo cho đàn chiên đông đúc như thế. Ngài cũng kêu gọi mọi người sống hiệp nhất trong Tình Yêu Thương, đoàn kết với nhau nhiều hơn nữa, để Họ đạo Mỹ Chánh viết nên trang sử mới thật đẹp và mới hơn hiện tại.
- Các em nhận lãnh Bí Tích Thêm Sức vui mừng vì nhận được Ơn Chúa Thánh Thần để can đảm bước vào đời sống mới, noi gương những bước chân của cha ông. Mọi người vui mừng vì sự hiện diện đầy Tình Yêu Thương của vị chủ chăn nhân hậu. Chắc chắn rằng: những người giáo dân Họ Đạo Mỹ Chánh sẽ biết làm phát sinh hiệu quả sức mạnh của Cây Thập Giá cùng với Ơn Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu trao cho mỗi người, để có được đời sống mới tốt đẹp như lòng Chúa mong ước.