BẮC NINH -- Dù cho linh cữu của Đức cha Giu-se vẫn còn quàn tại Hoa Kì, nhưng cả giáo phận Bắc Ninh đã đang chìm trong bầu khí buồn thương tang tóc ngay từ khi nhận được tin Đức cha ra đi. Trải khắp khuôn viên Tòa giám mục Bắc Ninh là cả một rừng cờ tang, phướn tang và băng rôn tang tím ngắt. Tòa giám mục như khoác trên mình chiếc áo tang tím đầy buồn thương nhưng cũng đầy hi vọng.
Chạy dọc từ trên xuống dưới hai tháp chuông Nhà thờ Chính tòa là hai câu đối rất lớn với hàng chữ trắng trên nền vải tím viền vàng bày tỏ nỗi buồn thương vô hạn của đoàn chiên mất Chủ chăn:
Địa phận đau buồn trào giọt lệ,
Giáo dân tang tóc ngập đau thương.
Thế nhưng ngay cạnh đó, trên cổng vào Tòa giám mục lại là chiếc băng rôn màu tím với câu Kinh Thánh đầy tin tưởng và hi vọng: "Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta sẽ được sống đời đời" (Ga 11,25). Thế đấy, niềm tin đã làm cho người Công giáo coi cái chết không còn là nỗi tuyệt vọng đắng cay nữa, nhưng lại là một cõi đi về với Thiên Chúa hằng sống và yêu thương.
Trưa nay, 27.9.206, tại Nhà thờ Chính tòa, 8 linh mục giáo phận đã cùng nhau đồng tế dâng lễ cầu nguyện cho linh hồn Đức cha Giu-se. Đây là Thánh lễ do Ban hành giáo và Hội Gia trưởng giáo hạt Bắc Ninh xin dâng cầu cho Đức cố Giám mục. Trong bài giảng, cha chủ tế đã chia sẻ về đường hướng lãnh đạo của Đức cố Giám mục, nhất là việc Ngài quan tâm xây dựng các gia đình Công giáo sống niềm tin làm men muối và ánh sáng trong cuộc đời và giáo dục niềm tin Công giáo cho con cái. Cha chủ tế kêu gọi các Ban hành giáo và Hội Gia trưởng hãy biến đau thương thành hành động bằng việc thực hành các lời giáo huấn của Đức cố Giám mục trong đời sống gia đình hằng ngày. Có như thế, thì tinh thần yêu thương, hiệp nhất của Đức cha Giu-se sẽ sống mãi trong mỗi gia đình Công giáo Bắc Ninh.
Nhiều giáo xứ khác nhau trong giáo phận cũng tổ chức dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Đức cha Giu-se. Tại giáo xứ Dân trù, có khoảng gần 2000 giáo dân tham dự Thánh lễ. Trong bài giảng, cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Huy Liệu đã không ngăn nổi dòng lệ tuôn rơi khi hồi tưởng về vị Chủ chăn thân yêu, và thế là, cả nhà thờ sụt sùi thương khóc Đức cha.
Tại khắp các giáo xứ trong các giáo hạt Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phú, Thái Nguyên, Gia Lương, Đồng Chương - Vân Cương đều long trọng tổ chức dâng lễ cầu nguyện cho linh hồn Đức cố Giám mục Giu-se. Thánh lễ nào tín hữu cũng tới tham dự chật kín nhà thờ và rất nhiều người đã bật khóc nức nở trước di ảnh của Đức cha khả kính.
Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Đức cha Giu-se được nghỉ yên muôn đời.
![]() |
| Giáo dân Bắc Ninh tự họp về Nhà thờ chính tòa |
![]() |
| Linh mục và giáo dân Bắc Ninh nghiêng mình trước di ảnh người Cha |
Địa phận đau buồn trào giọt lệ,
Giáo dân tang tóc ngập đau thương.
Thế nhưng ngay cạnh đó, trên cổng vào Tòa giám mục lại là chiếc băng rôn màu tím với câu Kinh Thánh đầy tin tưởng và hi vọng: "Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta sẽ được sống đời đời" (Ga 11,25). Thế đấy, niềm tin đã làm cho người Công giáo coi cái chết không còn là nỗi tuyệt vọng đắng cay nữa, nhưng lại là một cõi đi về với Thiên Chúa hằng sống và yêu thương.
Trưa nay, 27.9.206, tại Nhà thờ Chính tòa, 8 linh mục giáo phận đã cùng nhau đồng tế dâng lễ cầu nguyện cho linh hồn Đức cha Giu-se. Đây là Thánh lễ do Ban hành giáo và Hội Gia trưởng giáo hạt Bắc Ninh xin dâng cầu cho Đức cố Giám mục. Trong bài giảng, cha chủ tế đã chia sẻ về đường hướng lãnh đạo của Đức cố Giám mục, nhất là việc Ngài quan tâm xây dựng các gia đình Công giáo sống niềm tin làm men muối và ánh sáng trong cuộc đời và giáo dục niềm tin Công giáo cho con cái. Cha chủ tế kêu gọi các Ban hành giáo và Hội Gia trưởng hãy biến đau thương thành hành động bằng việc thực hành các lời giáo huấn của Đức cố Giám mục trong đời sống gia đình hằng ngày. Có như thế, thì tinh thần yêu thương, hiệp nhất của Đức cha Giu-se sẽ sống mãi trong mỗi gia đình Công giáo Bắc Ninh.
Nhiều giáo xứ khác nhau trong giáo phận cũng tổ chức dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Đức cha Giu-se. Tại giáo xứ Dân trù, có khoảng gần 2000 giáo dân tham dự Thánh lễ. Trong bài giảng, cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Huy Liệu đã không ngăn nổi dòng lệ tuôn rơi khi hồi tưởng về vị Chủ chăn thân yêu, và thế là, cả nhà thờ sụt sùi thương khóc Đức cha.
Tại khắp các giáo xứ trong các giáo hạt Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phú, Thái Nguyên, Gia Lương, Đồng Chương - Vân Cương đều long trọng tổ chức dâng lễ cầu nguyện cho linh hồn Đức cố Giám mục Giu-se. Thánh lễ nào tín hữu cũng tới tham dự chật kín nhà thờ và rất nhiều người đã bật khóc nức nở trước di ảnh của Đức cha khả kính.
Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Đức cha Giu-se được nghỉ yên muôn đời.

