PORTLAND, OR -- Thứ ba ngày 26 tháng 9 năm 2006 vào lúc 6 giờ 30 chiều, Cộng Đoàn công giáo Việt Nam tại Oregon đã long trọng tổ chức Thánh lễ cầu nguyện và tiễn đưa Đức Cha Giuse-Maria Nguyễn Quang Tuyến Giám Mục Giáo Phận Bắc Ninh vừa mới qua đời tại bệnh viện Providence Medical Center, Portland, Oregon Hoa Kỳ.

Di ảnh GM Giuse Nguyễn Quang Tuyến
Trong Thánh lễ cầu nguyện hôm nay, Chủ tế có Đức Tổng Giám Mục John G. Vlazny Tổng Giáo Phận Portland, Oregon và cùng đồng tế có Đức Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Giáo Phận Mỹ Tho Việt Nam, Linh mục Dennis O’ Donnavan Cha chính Tổng giáo phận Portland, Linh mục Giacobê Phạm Văn Ninh Chánh xứ GX Đúc Mẹ la Vang, Linh mục Nguyễn An Ninh đại diện ĐGM Nguyễn Quang Tuyến tại Hoa Kỳ, và các linh mục Việt Mỹ trong Portland và vùng phụ cận tham dự. với gần 600 giáo dân hiệp ý dâng thánh lễ này.

Khi Vị Chủ tế nhân danh Chúa Giêsu Kitô và Hội Thánh của Người mời gọi chúng ta vể đây để cầu nguyện cho Đức Giám Mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến, xin Thiên Chúa đưa linh hồn Ngài đến nơi an nghỉ muôn đời. Chúng ta đau buồn trước sự ra đi của người thân yêu, nhưng lời Thiên Chúa hứa ban sự sống đời đời đã đem cho chúng ta niềm hy vọng.

Con hãy nhớ rằng Đức Giêsu Kitô từ trong cõi chết, Ngài đã phục sinh. Chúa là ơn cứu độ chúng ta nguồn vinh quang muôn đời của ta.

Nếu ta cùng chết với Ngài, ta sẽ sống lại với Ngài.
Nếu ta cùng đau khổ với Ngài, ta sẽ thống trị với Ngài.

Đức Giám Mục Phao lô Bùi Văn Đọc, Gíám mục Mỹ Tho đã chia sẽ những vinh dự và gánh nặng cuộc đời làm giám mục của Đức cha Nguyễn Quang Tuyến, Vinh dự vì được Thiên Chúa, chúc phúc, tuyển chọn và thánh hiến để tiếp nối sự nghiệp của Chúa là rao giảng Tin mừng cứu độ, nhưng đứng trước một gia tài chỉ có một linh mục rưỡi, thì đó là một gánh nặng, bởi trong một chính quyền vô thần và chiến tranh kéo dài quá lâu, vấn đề đào tạo các linh mục tu sĩ rất khó khăn, năm 1980 Giáo phận Bắc Ninh chỉ có 2 linh mục, một già và một trẻ, vị linh mục trẻ chịu chức linh mục chui, bởi thế người ta mới gọi là một rưỡi. Nhưng nhờ Ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn cũng như sự vâng phục và hy sinh Đức cha Nguyễn Quang Tuyến đã vượt qua được bao gian nguy và khó khăn để chăn dắt đoàn chiên của ngài.

Đức Tổng Giám Mục Portland, Linh mục Chánh xứ và Ông chủ tịch giáo xứ Đức Mẹ la vang đã ngõ lời chia buồn đến tang quyến, đến toàn thể cộng đoàn dân Chúa, nhất là giáo dân thuộc Giáo phận Băc Ninh, đặc biệt là Bà Cố (Mẹ ngài) đang chờ xác con trở về.

Sự ra đi của Ngài là một mất mát lớn lao cho Giáo hội Hoàn vũ nói chung và Giáo hội Việt Nam nói riêng, chúng ta đã mất đi một tông đồ nhiệt thành, trung kiên và sống động, Giáo dân mất đi một chủ chăn nhân từ, hiền lành và đức độ.

Được biết Đức Giám Mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến sinh ngày 20 thàng 9 năm 1945 tại giáo xứ Đại Lâm Giáo Phận Bắc Ninh. Đức cha sinh trưởng trong một gia đình có 6 anh chị em, bốn trai và hai gái. Đức cha là con thứ hai của ông bà cố Giuse Nguyễn văn Tô và Anna Nguỳễn thị Để. Ông cố là con một và là một nhà giáo đã từng dạy ở các trường học do cha xứ mỡ từ năm 1945. Ông cố đã được Chúa gọi về ngày 27 tháng 3 năm 1983. Bà cố hiện vẩn còn sinh sống tại Bắc Ninh.

  • Tháng 8 năm 1957, ngài gia nhập chủng viện Gioan, Ha Nội. Đến năm 1960, chủng viện Gioan tạm đóng cửa vì hoàn cảnh. Ngài tiếp tục học và tốt nghiệp trung học.
  • Năm 1964, vì hoàn cảnh xã hội, ngài trở về làm nghề nông và theo học thần học do Đức Giám Mục Phao lô Phạm Đình Tụng, hiện nay là Đức Hồng Y Phaolô Giuse Maria Phạm Đình Tụng, hướng dẫn và dìu dắt ròng rã hơn 10 năm.
  • Ngày 16 tháng 9 năm 1974, ngài được tấn phong linh mục.
  • Ngày 25 tháng 01 năm 1989, ngài được sắc phong lên hàng Giám mục. và lấy danh hiệu là : “Xin Cho Chúng Hiệp Nhất”
  • Ngày 23 tháng 4 năm 1994, ngài trực tiếp coi sóc Giáo Phận Bắc Ninh sau khi ĐHY Phạm Đình Tụng được bổ nhiệm về coi sóc Tổng Giáo Phận Hà Nội.
  • Với lòng hăng say và nhiệt thành trong sứ mệnh phục vụ và yêu thương, ngài tiếp tục huấn luyện các chủng sinh, ban hành giáo, và lo gầy dựng các hội đoàn giáo dân. Ngài thường xuyên đi kinh lý,và đi thăm các giáo xứ, nhất là các giáo xứ thiếu vắng chủ chăn đã lâu. Ngài cũng chú tâm cũng cố tinh thần giáo dân sống Lời Chúa, hiệp nhất trong cộng đoàn, gắn bó với chủ chăn trong tinh thần cởi mỡ và yêu thương, ngài đã lo lắng xây dựng cơ sở của giáo dân và tu sữa lại rất nhiều nhà thờ bị chiến tranh tàn phá để dân Chúa có nơi thờ phượng.
  • Năm 2004, ngài lâm một căn bệnh nan y. Ngài hằng âm thầm chịu đựng sự dằn vặt của bệnh tình mong làm yên lòng giáo dân.
  • Từ năm 2005, ngài được các linh mục và giáo dân Bắc Ninh hải ngoại
Thu xếp cho ngài đi Hoa Kỳ hai lần để chữa bệnh. Các bác sĩ và giáo dân đã hết lòng tận tuỵ săn sóc ngài trong suốt thời gian điều trị.

Vào lúc 4 giờ chiều ngày 23 tháng 9 năm 2006 giờ địa phương, tức 6 giờ sáng ngày 24 tháng 9 giờ Việt Nam. Thiên Chúa đã thương gọi ngài về tạI bệnh viện Providence Medical Center, Portland, Oregon, Hoa Kỳ, trước những bàn tay yêu mến và tiếc thương của các linh mục, các tu sĩ, các con cái Giáo Phận Bắc Ninh và con dân Việt Nam ở hải ngoại. Đức cố Giám Mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến hưởng thọ 61 tuổi.

“ Tôi nguyện làm viên gạch dưới tầng sâu,
Làm chất đốt cho cuộc đờI ấm lữa
Làm phân bón cho cây đờI tươi nhựa,
Trĩu quả vàng bát ngát những mùa sau.”
(ĐGM Giuse-Maria Nguyễn Quang Tuyến)

Xin vĩnh biệt mọi người
Tôi ra đi lần cuối
Không bao giờ trở lại
Hẹn nhau trong nước Trời.
Tôi đã nhận đưọc lệnh ra đi
Xin chúc tôi may mắn anh em
Xin để lại anh em đôi lời
Yêu thương nhau mãi mãi thay tôi.

Lạy Chúa, xin đón nhận người tôi tớ của Chúa là Đức Giám Mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến vào hưởng bàn tiệc Nước Trời.