San Jose - Ngày Chủ Nhật vừa qua, 27/8/2006, toàn thể bà con giáo dân gốc kinh 5 Cái Sắn vùng Bắc California, Hoa Kỳ đã tổ chức Họp Mặt Truyền Thống hàng năm tại công viên Baylisrt, thành phố Sunnyvale. Đây là lần họp mặt thứ 24
Đặc biệt năm nay cuộc họp mặt còn mang một ý nghiã rất lớn: Mừng Kim Khánh ngày thành lập kinh 5.
Kinh 5 Cái Sắn gồm 3 xứ đạo: Tân Chu, Thức Hoá, Hợp Châu, thuộc giáo phận Long Xuyên; là kinh được đào và thành lập sau cùng (năm 1956) của vùng Cái Sắn, trong chương trình Định Cư và Dinh Điền của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm cho các đồng bào di cư từ miền Bắc vào. Bà con giáo dân ban đầu bao gồm các tín hữu của vùng Bùi Chu, Thái Bình và Nam Định, những vùng đất có truyền thống đạo đức lầu đời.
Trong vòng 19 năm, từ vùng đất phèn chua, cỏ lác ngập đầu với sự lãnh đạo, dìu dắt của một vị chủ chăn sáng suốt, rất đạo đức, thánh thiện, nhiệt thành và hết mình vì đoàn chiên, cha cố Gioakim Mai Xuân Triết (sau năm 1975 ngài trở thành cha Giám đốc và cha chính của điạ phận Long Xuyên), cùng với sự cần cù và đạo đức cố hữu của giáo dân, những tín hữu di cư nghèo khổ đã có một cuộc sống khả quan cả vật chất lẫn tinh thần
Sau năm 1975, hay chính xác hơn, vào đầu thập niên 1980, thế hệ đàn con của những di dân từ Bắc vô Nam kinh 5, giống như cha mẹ họ, lại khăn gói lên đường hướng về biển Đông, tự mình làm một cuộc di cư chưa từng có trong lịch sử dân Việt, đối diện và chiến đấu với biết bao nguy hiểm: đói khát, cướp bóc, hãm hiếp, sóng gió, biển cả và tử thần. Đã có khoảng 300 người ra đi nhưng chẳng bao giờ tới được bến bờ tự do hay gặp lại mặt những người thân.
Những khó khăn cực khổ trong trại ty nạn Thailand đã khiến những người may mắn tụ hội lại, đoàn kết, che chở và đùm bọc lẫn nhau (khoảng 700 người), họ cùng chia ngot sẻ bùi, người đi trước khích lệ, dìu dắt những người sau. Và đó cũng là khởi đầu ngày lịch sử Họp Mặt Truyền Thống kinh 5, năm 1982.
Qua những chương trình ra đi trật tự, HO, ODP, dân số kinh năm có mặt trên Hoa Kỳ và các nơi khác trên thế giới đã gia tăng đáng kể. Riêng tại Hoa Kỳ họ có mặt tại San Jose, Santa Ana, Pomona, Seatle/California, Portland /Oregon, Dallas/ Texas, Philadelphia….với đủ các ngành nghề từ thấp đến cao trong xã hội, qua bao nhiêu cố găng bền bỉ, cuộc sống họ đã ổn định có tài sản, có nhà, có xe…, một số người trong họ đã thành đạt cao.
Để bù đắp lại biết bao khổ cực gây dựng của thế hệ cha ông qua mấy chục năm trường Thế hệ thứ 3 của những người di cư từ Bắc vào Nam năm 1954 tại Hoa Kỳ đã đỗ đạt cao.
Tương lai cuộc đời các em đang rộng mở.
Chắc chắn các em sẽ không bao giờ phải trải qua những cuộc di cư cực khổ như cha ông của các em.
Có chăng là một ngày hồi hương rộn rã tiếng cười của bà con kinh 5 nơi quê nhà.
| Bà con Kinh 5 Cái Sắn họp mặt mừng Kim Khánh |
Kinh 5 Cái Sắn gồm 3 xứ đạo: Tân Chu, Thức Hoá, Hợp Châu, thuộc giáo phận Long Xuyên; là kinh được đào và thành lập sau cùng (năm 1956) của vùng Cái Sắn, trong chương trình Định Cư và Dinh Điền của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm cho các đồng bào di cư từ miền Bắc vào. Bà con giáo dân ban đầu bao gồm các tín hữu của vùng Bùi Chu, Thái Bình và Nam Định, những vùng đất có truyền thống đạo đức lầu đời.
Trong vòng 19 năm, từ vùng đất phèn chua, cỏ lác ngập đầu với sự lãnh đạo, dìu dắt của một vị chủ chăn sáng suốt, rất đạo đức, thánh thiện, nhiệt thành và hết mình vì đoàn chiên, cha cố Gioakim Mai Xuân Triết (sau năm 1975 ngài trở thành cha Giám đốc và cha chính của điạ phận Long Xuyên), cùng với sự cần cù và đạo đức cố hữu của giáo dân, những tín hữu di cư nghèo khổ đã có một cuộc sống khả quan cả vật chất lẫn tinh thần
Sau năm 1975, hay chính xác hơn, vào đầu thập niên 1980, thế hệ đàn con của những di dân từ Bắc vô Nam kinh 5, giống như cha mẹ họ, lại khăn gói lên đường hướng về biển Đông, tự mình làm một cuộc di cư chưa từng có trong lịch sử dân Việt, đối diện và chiến đấu với biết bao nguy hiểm: đói khát, cướp bóc, hãm hiếp, sóng gió, biển cả và tử thần. Đã có khoảng 300 người ra đi nhưng chẳng bao giờ tới được bến bờ tự do hay gặp lại mặt những người thân.
| Thánh lễ nhân ngày họp mặt Kinh 5 Cái Sắn |
Qua những chương trình ra đi trật tự, HO, ODP, dân số kinh năm có mặt trên Hoa Kỳ và các nơi khác trên thế giới đã gia tăng đáng kể. Riêng tại Hoa Kỳ họ có mặt tại San Jose, Santa Ana, Pomona, Seatle/California, Portland /Oregon, Dallas/ Texas, Philadelphia….với đủ các ngành nghề từ thấp đến cao trong xã hội, qua bao nhiêu cố găng bền bỉ, cuộc sống họ đã ổn định có tài sản, có nhà, có xe…, một số người trong họ đã thành đạt cao.
Để bù đắp lại biết bao khổ cực gây dựng của thế hệ cha ông qua mấy chục năm trường Thế hệ thứ 3 của những người di cư từ Bắc vào Nam năm 1954 tại Hoa Kỳ đã đỗ đạt cao.
Tương lai cuộc đời các em đang rộng mở.
Chắc chắn các em sẽ không bao giờ phải trải qua những cuộc di cư cực khổ như cha ông của các em.
Có chăng là một ngày hồi hương rộn rã tiếng cười của bà con kinh 5 nơi quê nhà.