ĐỨC GIÁM MỤC TÔMA NGUYỄN VĂN TÂN, GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VĨNH LONG,
THĂM MỤC VỤ VÀ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC TẠI HỌ ĐẠO MAI PHỐP
- Ngày 08 / 08 / 2006.
Đức Giám Mục đến họ đạo Mai Phốp vào lúc 8giờ sáng để thăm viếng mục vụ và ban bí tích Thêm sức cho các em thiếu nhi. Mai Phốp là một họ đạo nằm dọc theo quốc lộ 53, là tuyến đường chính nối liền hai tĩnh Vĩnh Long và Trà Vinh. Mai Phốp cách Nĩnh Long khoảng 30km đường quốc lộ. Cha Giuse Phan Trung
Nghĩa trách nhiệm chánh sở cùng với 02 cha phụ tá là: cha Micae Nguyễn Toàn Thắng và cha Antôn Lưu Thanh Tâm. Các cha phụ trách thêm các họ đạo chung quanh là: Cầu Đá, Quang Phong và Vũng Liêm.
Từ ngày hôm trước và hôm trước nữa, ảnh hưởng của cơn bảo số 3 nên cơn mưa cứ kéo dài mãi. Xe của Đức Giám Mục đã từ từ vào cổng nhà thờ Mai Phốp, nhưng nhìn chỉ thấy cổng mà không thấy người, chỉ nghe những tiếng rào rào của những giọt mưa muốn che lấp đi mặt kính của xe. Nhưng nhìn về trước, ở tiền đường nhà thờ, không còn thấy cánh cửa nhà thờ hay tường nhà thờ, vì người ta đang tụ tập rất đông ngay ở tiền đường. Cơn mưa chưa dứt hẳn, còn những hạt nhè nhẹ quấn quít lấy con người, thì một dòng người bất chấp những giọt nước từ trên rơi xuống hay những vũng nước còn đọng dưới chân, chạy đến vây quanh Đức Giám Mục như muốn bù đấp lại lầm lỗi do trời mưa gây ra. Đức Giám Mục ân cần chào thăm mọi người.
Một hàng rào người được hình thành hết sức nhanh chóng, những chiếc áo chemises thật đẹp và những chiếc áo dài trắng thật xinh xắn, càng rạng rở hơn với những chiếc nơ xanh và đỏ tô điểm bên trên. Hàng rào của hơn 200 em, trong số đó có 170 em nhận lãnh Bí Tích Thêm Sức và 68 em Rước Lễ với lời tuyên hứa Trọng Thể, chuẩn bị rước Đức Giám Mục và các Linh Mục vào nhà thờ.
Thánh lễ thật trang nghiêm và cảm động. Đức Giám Mục mời gọi người sống Đức Tin bằng tình yêu thương, để phục vụ nhau như lời Chúa Giêsu đã dạy và qua Hồng Ân mà ngày hôm nay Chúa Ban xuống cho họ đạo Mai Phốp.
Hồng Ân Chúa như mưa như mưa. Thật thế cơn mưa như thác đổ bên ngoài, không ảnh hưởng gì đến những nét mặt tươi vui của các em và những người có trách nhiệm. Mọi người đều cảm nhận được Hồng Ân Chúa qua niềm vui được diễn tả bên ngoài và lời hứa của người đại diện nói lên trong lời cám ơn với Đức Giám Mục.
Thánh lễ đã xong, mọi nghi thức đã kết thúc, nhiệp sống trở lại bình thường. Nhưng trong cái bình thường của cuộc sống đời thường ở Mai Phốp có thêm một chút hương vị trong cuộc sống: hương vị của thánh thiện, hương vị của đạo đức, hương vị của lòng yêu thương. Dọc theo quốc lộ 53 trãi dài hơn 3km theo
hướng đông, còn chiều ngang hướng nam bắc thì không biết giới hạn đến đâu vì mọi người ở rãi rát theo cánh đồng lúa; nếu để ý sẽ nhận ra một chút khác lạ trong cuộc sống: mọi người cũng sống, cũng hoạt động như bao nhiêu người bình thường, nhưng với niềm tin và tình yêu thương, họ đạo Mai Phốp trở nên một cộng đoàn yêu thương hiệp nhất của hơn 3000 con người liên kết. Thật thế, những căn nhà cho người nghèo, những nắm gạo cho người thiếu thốn, những quyển tập cho những học sinh hiếu học, sự chăm sóc cho người đau yếu; tất cả đều được người Tín Hữu họ đạo Mai Phốp thực hiện từ rất lâu và vẫn còn đang sống theo Lời Chúa dạy với sự hướng dẫn của các chủ chiên nhân lành (cha sở và hai cha phụ tá).
Mai Phốp là nơi phục vụ bằng tình yêu thương đã quảng đại dâng cho Chúa bông hoa Ưu Tú đó là Đức Ông Barnaba Nguyễn Văn Phương hiện đang phục vụ tại Giáo Triều Roma bằng tất cả tình yêu thương của mình. Ngoài ra còn có:
Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Thấm đang phục vụ tại Toà Giám Mục Vĩnh Long,
Cha Phêrô Ngô Văn Be phục vụ tại Họ đạo Phước Hảo với chức vụ là Cha sở,
Cha Antôn Nguyễn Văn Thiềng phục vụ tại họ đạo Đức Hoà với chức vụ là Cha sở,
Cha Phêrô Nguyễn Hoàng Lâm đang học tại Roma,
Cha Giuse Lê Công Luận đang phục vụ tại họ đạo Hoà Long với chức vụ là Cha phụ tá và
Cha Đôminicô Nguyễn Khắc Xuyên đang phục vụ tại họ đạo Xuân Hiệp với chức vụ là Cha phụ tá. Các cha dùng tất cả tình yêu thương mà mình đã nhận được để phục vụ cũng bằng chính tình yêu thương. Thiên Chúa là Tình Yêu, tất cả mọi việc tốt lành đều phát xuất bởi Tình Yêu.
THĂM MỤC VỤ VÀ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC TẠI HỌ ĐẠO MAI PHỐP
- Ngày 08 / 08 / 2006.
Đức Giám Mục đến họ đạo Mai Phốp vào lúc 8giờ sáng để thăm viếng mục vụ và ban bí tích Thêm sức cho các em thiếu nhi. Mai Phốp là một họ đạo nằm dọc theo quốc lộ 53, là tuyến đường chính nối liền hai tĩnh Vĩnh Long và Trà Vinh. Mai Phốp cách Nĩnh Long khoảng 30km đường quốc lộ. Cha Giuse Phan Trung
![]() |
| Đón rước ĐGM vào nhà thờ |
Từ ngày hôm trước và hôm trước nữa, ảnh hưởng của cơn bảo số 3 nên cơn mưa cứ kéo dài mãi. Xe của Đức Giám Mục đã từ từ vào cổng nhà thờ Mai Phốp, nhưng nhìn chỉ thấy cổng mà không thấy người, chỉ nghe những tiếng rào rào của những giọt mưa muốn che lấp đi mặt kính của xe. Nhưng nhìn về trước, ở tiền đường nhà thờ, không còn thấy cánh cửa nhà thờ hay tường nhà thờ, vì người ta đang tụ tập rất đông ngay ở tiền đường. Cơn mưa chưa dứt hẳn, còn những hạt nhè nhẹ quấn quít lấy con người, thì một dòng người bất chấp những giọt nước từ trên rơi xuống hay những vũng nước còn đọng dưới chân, chạy đến vây quanh Đức Giám Mục như muốn bù đấp lại lầm lỗi do trời mưa gây ra. Đức Giám Mục ân cần chào thăm mọi người.
Một hàng rào người được hình thành hết sức nhanh chóng, những chiếc áo chemises thật đẹp và những chiếc áo dài trắng thật xinh xắn, càng rạng rở hơn với những chiếc nơ xanh và đỏ tô điểm bên trên. Hàng rào của hơn 200 em, trong số đó có 170 em nhận lãnh Bí Tích Thêm Sức và 68 em Rước Lễ với lời tuyên hứa Trọng Thể, chuẩn bị rước Đức Giám Mục và các Linh Mục vào nhà thờ.
Thánh lễ thật trang nghiêm và cảm động. Đức Giám Mục mời gọi người sống Đức Tin bằng tình yêu thương, để phục vụ nhau như lời Chúa Giêsu đã dạy và qua Hồng Ân mà ngày hôm nay Chúa Ban xuống cho họ đạo Mai Phốp.
Hồng Ân Chúa như mưa như mưa. Thật thế cơn mưa như thác đổ bên ngoài, không ảnh hưởng gì đến những nét mặt tươi vui của các em và những người có trách nhiệm. Mọi người đều cảm nhận được Hồng Ân Chúa qua niềm vui được diễn tả bên ngoài và lời hứa của người đại diện nói lên trong lời cám ơn với Đức Giám Mục.
Thánh lễ đã xong, mọi nghi thức đã kết thúc, nhiệp sống trở lại bình thường. Nhưng trong cái bình thường của cuộc sống đời thường ở Mai Phốp có thêm một chút hương vị trong cuộc sống: hương vị của thánh thiện, hương vị của đạo đức, hương vị của lòng yêu thương. Dọc theo quốc lộ 53 trãi dài hơn 3km theo
![]() |
| Các em đã lãnh nhận phép Thêm Sức |
Mai Phốp là nơi phục vụ bằng tình yêu thương đã quảng đại dâng cho Chúa bông hoa Ưu Tú đó là Đức Ông Barnaba Nguyễn Văn Phương hiện đang phục vụ tại Giáo Triều Roma bằng tất cả tình yêu thương của mình. Ngoài ra còn có:
Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Thấm đang phục vụ tại Toà Giám Mục Vĩnh Long,
Cha Phêrô Ngô Văn Be phục vụ tại Họ đạo Phước Hảo với chức vụ là Cha sở,
Cha Antôn Nguyễn Văn Thiềng phục vụ tại họ đạo Đức Hoà với chức vụ là Cha sở,
Cha Phêrô Nguyễn Hoàng Lâm đang học tại Roma,
Cha Giuse Lê Công Luận đang phục vụ tại họ đạo Hoà Long với chức vụ là Cha phụ tá và
Cha Đôminicô Nguyễn Khắc Xuyên đang phục vụ tại họ đạo Xuân Hiệp với chức vụ là Cha phụ tá. Các cha dùng tất cả tình yêu thương mà mình đã nhận được để phục vụ cũng bằng chính tình yêu thương. Thiên Chúa là Tình Yêu, tất cả mọi việc tốt lành đều phát xuất bởi Tình Yêu.

