Đêm 25 tháng 7, một đêm đầy sôi động. Các trại sinh vội vả như người Do thái ăn lễ vượt qua để lên đường. Mặt trời đã khuất sau lũy tre già. Tiếng nói cười và những bước chân vội vã phá tan đi bầu khí yên lặng thường ngày của một giáo xứ nằm sâu về phía biển. Giờ hẹn đã đến. Đêm diễn nguyện mừng sinh nhật lần 362 của Chân Phước Anrê Phú yên bắt đầu.

Sau khi tất cả trại sinh tập trung về điểm quy định, cha Trại Trưởng Antôn Nguyễn Huy Điệp lấy lửa từ trong nhà thờ khơi mào cho đêm lửa trại.

Đuốc trại đêm văn nghệ Anrê Phú Yên
Các anh chị giáo lý viên giáo xứ Sơn Nguyên mở đầu chương trình qua bài hát “Anrê Phú Yên Anh Hùng". Buổi văn nghệ thật sự nóng lên với những vũ điệu theo nhịp chiêng của giáo lý viên giáo xứ Pleichuet miền cao nguyên, rồi lại lắng xuống với những điệu múa bài "Gieo Mầm Tin Yêu" của đoàn Sông Cầu. Đặc biệt cử toạ của đêm hôm nay được nghe những lời chào hội trại của các vị khách quốc tế đến từ các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Tiệp Khắc, Mỹ, Trung Quốc, Singapo… qua vở kịch “Đoàn Du Khách Quốc Tế” do đoàn chủ nhà, giáo lý viên Mằng Lăng mang đến.

Từ quốc tế ta trở về đón những vị khách quốc nội đến từ Giáo Phận Cần Thơ cha Martino Nguyễn Ngọc Tỏ trao lẵng hoa cho cha đại diện giáo phận Quy Nhơn Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản với lời chúc hội trại thành công. Tiếp theo, đoàn Quảng Thuận cho khán giả thấy những hình tượng khác nhau của Thầy Chí Thánh Giêsu, những hình tượng rất đỗi tầm thường và rất dễ gặp trong đời thường, mà cũng không dễ gì gặp nếu đức tin không đủ mạnh qua sự kết hợp tài tình các loại hình nghệ thuật ca – nhạc – kịch với tác phẩm “Hình Tượng Giêsu”. Và cũng thật ý nghĩa khi đoàn Phú Lộc đến với chương trình bằng những điệu múa của bài “Vâng Lời Thầy”. Vâng, Chân Phước Anrê Phú Yên đã vì vâng lời Thầy Chí Thánh dám hy sinh cả mạng sống mình như của lễ đẹp lòng Chúa. Tâm tình ấy không phải chỉ của những người đang trình diễn mà là của tất cả những ai đang tin vào Đức Kitô, của những ai đang muốn sống theo gương mẫu của Chân Phước Anrê Phú yên. Một cách chắn chắn khi chúng ta sống theo tinh thần đó chúng ta sẽ được nếm lại mùi vị tử đạo anh hùng của các bậc tiền nhân khi chấp nhận sống vì Tin mừng. Đây cũng chính là điều đoàn Quảng Ngãi đã khẳng định thêm một lần nữa qua tác phẩm ''Anh hùng tử đạo''. Chương trình đến đây bỗng sôi nổi hẳn lên bởi cả cử toạ như muốn cất bước cùng các bạn giáo lý viên đến từ giáo xứ Cheo Reo đang nhịp bước theo tiếng cồng chiêng để đi tìm Lời Hằng Sống và “Hiap Hơ – dip Hlong – lar, Ma A – Dei yơh nun, Yêsu Kris – Tô Khoa, Jwa hơ – cih yơh nun.” (Lời Hằng sống muôn đời, ấy chính Đức Chúa Cha, ấy chính Chúa Kitô, ấy Thánh Linh Tình Yêu). Đã tìm thấy Lời Hằng sống, Lời Yêu Thương các trại viên được đoàn Chính Toà gợi ý cùng chia sẻ niềm vui ấy bằng điệu vũ bài “Thắp Sáng Niềm Tin”.

Tạm rời những cái nhìn xem như “chuyện trong nhà”, các bạn GLV đến từ giáo xứ Thanh Bình – Sài Gòn, trình bày những điệu nhảy rất chuyên nghiệp qua phần trình bày nhạc phẩm ngoại quốc “Happy boys and girls”. Trong chương trình năm nay, các trại sinh được thưởng thức một tiết mục rất mới do các bạn giáo lý viên miền sông nước thuộc giáo phận Cần Thơ mang đến, đó là những câu hò ngọt ngào đối đáp nhau cách thanh nhã, cũng như những điệu múa Khơme tuy chưa chuyên nhưng đã cống hiến cho khán giả món ăn “đặc sản” của quê mình.

Kết thúc chương trình là màn trình diễn loại hình nghệ thuật đặc trưng của Tây Nguyên, những tiếng cồng chiêng, những điệu nhảy của các bạn đoàn Pleichuet nhịp nhàng, sôi động đã cuốn hút mọi người trong đêm văn nghệ, cùng nắm tay nhau hòa chung một nhịp điệu, nhịp điệu của tình thương, nhịp điệu của tình liên kết để tất cả trở nên một trong Đức Kitô, chung tay đắp xây cộng đoàn và Giáo Hội.