HUẾ, Việt nam (UCAN) -- Hàng trăm khán giả cười ồ lên cùng những tiếng vỗ tay khích lệ sau mỗi lần các nữ tu và những người mẹ Công giáo sút bóng bay ra ngoài hoặc không lăn tới khung thành.
Mang áo thun màu trắng sọc xanh, quần xám lửng và mũ lưỡi trai cùng màu, và trên lưng mang tên các ngôi sao bóng đá như Ballack, Beckham, Buffon, Figo, Henry và Ronaldo, đội các nữ tu dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm đã chiến thắng đội các Bà Mẹ Gia Đình của Nhà thờ Chánh tòa Phủ Cam với tỷ số 2-0 trong “một trận cầu” rất thân thiện hôm 29-6 ở Huế.
Tuy nhiên, đây không phải là trận túc cầu thật sự mà là một cuộc thi để xem đội nào có thể ghi được nhiều bàn thắng nhất trong loạt đá penalty, trong đó mỗi đội gồm sáu người đá năm quả phạt đền.
Một trận đấu tương tự khác diễn ra hôm đó giữa đội của dòng Thánh Tâm, mặc áo màu vàng, với đội của hội Gia Trưởng mặc áo màu xanh. Đội của dòng Thánh Tâm thắng 4-1.
Các trận đấu này là một phần trong các hoạt động mà hội đồng giáo xứ tổ chức tại Công viên Thánh Giuse của giáo xứ.
Giáo xứ mừng lễ giỗ 70 năm của Đức cố giám mục Eugène Marie Joseph Allys (1852-1936), một thừa sai người Pháp từng coi sóc giáo xứ và tổng giáo phận Huế trong 23 năm. Khẩu hiệu giám mục của ngài là Tôi Yêu Thương Mọi Người, đây cũng là chủ đề của cuộc thi.
Các trò chơi khác gồm thi trang trí trại và các trò chơi dân gian Việt Nam khác.
Bốn đội bóng có các cầu thủ tuổi từ 22 đến 61, và các cầu thủ trẻ hơn và khỏe hơn như đội của các nữ tu, đã dễ dàng ghi được nhiều bàn thắng hơn. Những người cao tuổi và ít chơi bóng thì thường đá ra ngoài khung thành -- hoặc thậm chí đá không trúng bóng.
Ông Matthêu Nguyễn Đình Lục, trưởng ban tổ chức, phát biểu với UCA News: “Qua cuộc vui chơi này, chúng tôi muốn nhắc nhở những người tham dự về tình liên đới và yêu thương trong mỗi cộng đoàn và gia đình”, được nhìn thấy trong tinh thần phục vụ Giáo hội của Đức cha Allys và khẩu hiệu giám mục của ngài.
Mang áo thun màu trắng sọc xanh, quần xám lửng và mũ lưỡi trai cùng màu, và trên lưng mang tên các ngôi sao bóng đá như Ballack, Beckham, Buffon, Figo, Henry và Ronaldo, đội các nữ tu dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm đã chiến thắng đội các Bà Mẹ Gia Đình của Nhà thờ Chánh tòa Phủ Cam với tỷ số 2-0 trong “một trận cầu” rất thân thiện hôm 29-6 ở Huế.
Tuy nhiên, đây không phải là trận túc cầu thật sự mà là một cuộc thi để xem đội nào có thể ghi được nhiều bàn thắng nhất trong loạt đá penalty, trong đó mỗi đội gồm sáu người đá năm quả phạt đền.
Một trận đấu tương tự khác diễn ra hôm đó giữa đội của dòng Thánh Tâm, mặc áo màu vàng, với đội của hội Gia Trưởng mặc áo màu xanh. Đội của dòng Thánh Tâm thắng 4-1.
Các trận đấu này là một phần trong các hoạt động mà hội đồng giáo xứ tổ chức tại Công viên Thánh Giuse của giáo xứ.
Giáo xứ mừng lễ giỗ 70 năm của Đức cố giám mục Eugène Marie Joseph Allys (1852-1936), một thừa sai người Pháp từng coi sóc giáo xứ và tổng giáo phận Huế trong 23 năm. Khẩu hiệu giám mục của ngài là Tôi Yêu Thương Mọi Người, đây cũng là chủ đề của cuộc thi.
Các trò chơi khác gồm thi trang trí trại và các trò chơi dân gian Việt Nam khác.
Bốn đội bóng có các cầu thủ tuổi từ 22 đến 61, và các cầu thủ trẻ hơn và khỏe hơn như đội của các nữ tu, đã dễ dàng ghi được nhiều bàn thắng hơn. Những người cao tuổi và ít chơi bóng thì thường đá ra ngoài khung thành -- hoặc thậm chí đá không trúng bóng.
Ông Matthêu Nguyễn Đình Lục, trưởng ban tổ chức, phát biểu với UCA News: “Qua cuộc vui chơi này, chúng tôi muốn nhắc nhở những người tham dự về tình liên đới và yêu thương trong mỗi cộng đoàn và gia đình”, được nhìn thấy trong tinh thần phục vụ Giáo hội của Đức cha Allys và khẩu hiệu giám mục của ngài.