Nối Dài Những Vòng Tay
Như đã đưa tin, trong lúc thời tiết đang ở vào thời điểm nóng nhất trong năm, nhiệt độ đã lên tới 36 ¨C- 37 ¨C. Khóa Thánh Nhạc Mi Trầm II tại Tòa Giám Mục Thanh Hóa vẫn đầy sôi động. Mồ hôi đẫm mặt, thấm ướt cả áo, nhưng dường như chẳng mấy ai quan tâm đến cái nóng như thiêu như đốt, bởi các học viên đang dồn tâm lực để hát đúng, đánh nhịp chính xác.
Trong những ngày qua, từ ngày 05/06 đến hôm nay, cả Thầy lẫn trò đều miệt mài quên cả giờ giấc. “Học ngày không đủ, tranh thủ học đêm, học thêm Chúa nhật” với một thời khóa biểu dày đặc. Có chứng kiến diễn tiến của khóa học, mới thấy được sự nhiệt tình của Cha Giáo nhạc sĩ Mi Trầm và 4 Thầy phụ giáo đến từ Giáo phận Nha Trang, mới thấy được sự nổ lực của những học viên để khỏi phụ công Thầy, khỏi phụ lòng mong đợi của Vị Cha chung Giáo phận. Mặc dù bận rộn với nhiệm vụ Giám mục và việc tổ chức lễ mãn tang cho Đức Cha Cố Bartôlômêô, Đức Cha Giuse vẫn quan tâm đến khóa học, ngài đến thăm từng nhóm nhỏ đang thực hành để khích lệ, cổ vũ, bằng lời và bằng những món quà, làm các học viên càng phấn khởi và miệt mài hơn nữa với công việc học tập.
Những giây phút cuối của khóa Thánh nhạc cũng đã đến gần, song song với việc chuẩn bị cho lễ tổng kết cuối khóa, một số lớn học viên tận dụng những giờ riêng để chu toàn công tác cho ngày lễ mãn tang của Đức Cha Cố Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm. Tuy đôi tay mỏi nhừ và nhiều người đã khản tiếng, nhưng tất cả vẫn trung thành với việc tập luyện vì ngày thi đã đến. Không phải là kiểm tra tập thể, nhưng là từng người về khâu xướng âm cũng như bắt nhịp, thật căng thẳng nhưng cũng thật vui với những nụ cười và những tràng pháo tay nồng nhiệt. Những cố gắng của Thầy lẫn trò rồi cũng được đền đáp với kết quả tương đối khả quan: 26,84% loại A; 59,06% loại B; 14,1% loại C.
Buổi lễ tổng kết diễn ra vào lúc 8h ngày 14/06 tại Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa, với những tiết mục do các lớp thực hiện dưới nhiều hình thức: Hợp xướng, tốp ca, múa, hát phụ họa, hát dân ca, đánh nhịp theo tập thể lớp, trình bày luyện thanh… Những tràng pháo tay vang dội xen lẫn tiếng cười vui khi trên sân khấu xuất hiện những gương mặt chưa một lần biết múa là gì và đã từng là những nhà mô phạm rất nghiêm nghị tại các Giáo xứ.
Cha Mi Trầm, Trưởng ban Giảng huấn, đã bày tỏ sự hài lòng đối với các học viên của mình về sự hăng say trong học tập và tinh thần phục vụ. Ngài mong ước các học viên đừng bao giờ mong ước đạt được kết quả tức thời, nhưng cứ nhiệt tâm gieo vãi, dù người khác gặt hái.
Cha Trưởng ban Thánh nhạc Giáo phận Phêrô Nguyễn Hữu Giang đã nói lên sự vui mừng và biết ơn đối với Cha Giáo nhạc sĩ Mi Trầm và các Thầy phụ giáo, ngài cũng nói đến tình thân bền chặt giữa 2 Giáo phận Nha Trang và Thanh Hóa.
Cha Đặc trách Nội vụ Phêrô Vũ Tiến Phúc cũng cho biết, mặc dù ngài cảm thấy ai ai cũng hài lòng qua khóa huấn luyện này, nhưng ngài không dám đánh giá kết quả quá sớm. Tuy nhiên, ngài cảm phục khi bản thân ngài khó chịu nổi thời tiết, nhưng Ban huấn luyện và các học viên vẫn bình tĩnh đương đầu. Và một điều làm cho ngài cảm thấy vui đó là sự hiệp nhất không phân biệt, giữa các thành viên nam nữ, một dấu hiệu khả quan cho sự hợp tác sau này.
Riêng cha Giuse Nguyễn Quang Huy- Giám đốc Trụ sở Thanh hóa tại Sài gòn đã nói lên sự vui mừng được nhìn thấy tương lai của Giáo phận có cơ may thăng tiến. Ngài cho biết, bản thân ngài trong vai trò Quản xứ mỗi lần tiếp nhận các thành viên đến giúp, thì hầu như điều đầu tiên ngài nghĩ đến là Thầy này, Nữ tu này có phụ trách Ca đoàn được không, có dạy Giáo lý được không? Có lẽ đó là niềm mong đợi của hầu hết các Cha Quản xứ. Ngài ao ước và hy vọng dưới thời của Đức Cha Giuse thì phong trào Thánh nhạc và Giáo lý sẽ được phát triển.
Và Đức Cha Giuse cho rằng: “Mỗi lần tổng kết thì luôn có những điều được và chưa. Tuy nhiên, đối với khóa Thánh nhạc nầy thì xem chừng sự đánh giá từ mọi phía có liên hệ thì tích cực vượt hẳn tiêu cực. Nổi bật nhất là tình hiệp nhất được xây dựng dưới mọi khía cạnh. Chính vì thế mà Thầy nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Linh đã cảm hứng sáng tác bài “Tình hiệp nhất” mà tất cả các học viên vừa trình bày rất hay, rất ấn tượng. Sự hiện diện của Ban giảng huấn đến từ Giáo phận Nha Trang cũng là một món quà rất quí báu của tình liên kết, nếu không có Ban giảng huấn, thì không có ngày hôm nay.” Ngài cám ơn tất cả mọi thành phần đã để lại trong lòng nhau những gì tốt đẹp. Ngài nhấn mạnh: “ Đây không chỉ là cơ hội để chúng ta tiếp thu kiến thức về Thánh nhạc, nhưng còn là cơ hội để chúng ta học hỏi nhau, sống hiệp thông với nhau. Sự hiệp thông là cuộc sống của chúng ta hiện nay và sẽ là những hứa hẹn cho ngày mai. Thành công của khóa học sẽ được kéo dài trên khắp mọi nẻo đường của Giáo phận”.
Cuối buổi tổng kết là việc khen thưởng cho các học viên xuất sắc của khóa học. Với lời giới thiệu của Thầy Bạch Hồng Hải trong Ban giảng huấn: “Đây là những bông hoa tươi đẹp mà chúng con đã cố gắng vun trồng trong mùa nắng cháy của Thanh hóa.” Sau đó, Cha Mi Trầm đã trao giấy chứng nhận cho các Lớp trưởng. Và Đức Cha Giuse tuyên bố bế mạc khóa Thánh nhạc Mi Trầm II vào lúc 10h.
Chung chia niềm vui với Giáo phận, chúng ta hãy nguyện cầu cho Giáo phận Thanh Hóa ngày càng trưởng thành trong mọi lãnh vực, đặc biệt lãnh vực Giáo lý và Thánh nhạc. Để những vòng tay hiệp thông và phục vụ sẽ được nối dài mãi trên miền đất cuả Giáo phận thân yêu.
Mintgm
Như đã đưa tin, trong lúc thời tiết đang ở vào thời điểm nóng nhất trong năm, nhiệt độ đã lên tới 36 ¨C- 37 ¨C. Khóa Thánh Nhạc Mi Trầm II tại Tòa Giám Mục Thanh Hóa vẫn đầy sôi động. Mồ hôi đẫm mặt, thấm ướt cả áo, nhưng dường như chẳng mấy ai quan tâm đến cái nóng như thiêu như đốt, bởi các học viên đang dồn tâm lực để hát đúng, đánh nhịp chính xác.
![]() |
| Lễ bế giảng khóa thánh nhạc tại giáo phận Thanh Hoá |
Những giây phút cuối của khóa Thánh nhạc cũng đã đến gần, song song với việc chuẩn bị cho lễ tổng kết cuối khóa, một số lớn học viên tận dụng những giờ riêng để chu toàn công tác cho ngày lễ mãn tang của Đức Cha Cố Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm. Tuy đôi tay mỏi nhừ và nhiều người đã khản tiếng, nhưng tất cả vẫn trung thành với việc tập luyện vì ngày thi đã đến. Không phải là kiểm tra tập thể, nhưng là từng người về khâu xướng âm cũng như bắt nhịp, thật căng thẳng nhưng cũng thật vui với những nụ cười và những tràng pháo tay nồng nhiệt. Những cố gắng của Thầy lẫn trò rồi cũng được đền đáp với kết quả tương đối khả quan: 26,84% loại A; 59,06% loại B; 14,1% loại C.
Buổi lễ tổng kết diễn ra vào lúc 8h ngày 14/06 tại Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa, với những tiết mục do các lớp thực hiện dưới nhiều hình thức: Hợp xướng, tốp ca, múa, hát phụ họa, hát dân ca, đánh nhịp theo tập thể lớp, trình bày luyện thanh… Những tràng pháo tay vang dội xen lẫn tiếng cười vui khi trên sân khấu xuất hiện những gương mặt chưa một lần biết múa là gì và đã từng là những nhà mô phạm rất nghiêm nghị tại các Giáo xứ.
Cha Mi Trầm, Trưởng ban Giảng huấn, đã bày tỏ sự hài lòng đối với các học viên của mình về sự hăng say trong học tập và tinh thần phục vụ. Ngài mong ước các học viên đừng bao giờ mong ước đạt được kết quả tức thời, nhưng cứ nhiệt tâm gieo vãi, dù người khác gặt hái.
![]() |
| Lễ bế giảng khóa thánh nhạc tại Giáo Phận Thanh Hoá |
Cha Đặc trách Nội vụ Phêrô Vũ Tiến Phúc cũng cho biết, mặc dù ngài cảm thấy ai ai cũng hài lòng qua khóa huấn luyện này, nhưng ngài không dám đánh giá kết quả quá sớm. Tuy nhiên, ngài cảm phục khi bản thân ngài khó chịu nổi thời tiết, nhưng Ban huấn luyện và các học viên vẫn bình tĩnh đương đầu. Và một điều làm cho ngài cảm thấy vui đó là sự hiệp nhất không phân biệt, giữa các thành viên nam nữ, một dấu hiệu khả quan cho sự hợp tác sau này.
Riêng cha Giuse Nguyễn Quang Huy- Giám đốc Trụ sở Thanh hóa tại Sài gòn đã nói lên sự vui mừng được nhìn thấy tương lai của Giáo phận có cơ may thăng tiến. Ngài cho biết, bản thân ngài trong vai trò Quản xứ mỗi lần tiếp nhận các thành viên đến giúp, thì hầu như điều đầu tiên ngài nghĩ đến là Thầy này, Nữ tu này có phụ trách Ca đoàn được không, có dạy Giáo lý được không? Có lẽ đó là niềm mong đợi của hầu hết các Cha Quản xứ. Ngài ao ước và hy vọng dưới thời của Đức Cha Giuse thì phong trào Thánh nhạc và Giáo lý sẽ được phát triển.
Và Đức Cha Giuse cho rằng: “Mỗi lần tổng kết thì luôn có những điều được và chưa. Tuy nhiên, đối với khóa Thánh nhạc nầy thì xem chừng sự đánh giá từ mọi phía có liên hệ thì tích cực vượt hẳn tiêu cực. Nổi bật nhất là tình hiệp nhất được xây dựng dưới mọi khía cạnh. Chính vì thế mà Thầy nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Linh đã cảm hứng sáng tác bài “Tình hiệp nhất” mà tất cả các học viên vừa trình bày rất hay, rất ấn tượng. Sự hiện diện của Ban giảng huấn đến từ Giáo phận Nha Trang cũng là một món quà rất quí báu của tình liên kết, nếu không có Ban giảng huấn, thì không có ngày hôm nay.” Ngài cám ơn tất cả mọi thành phần đã để lại trong lòng nhau những gì tốt đẹp. Ngài nhấn mạnh: “ Đây không chỉ là cơ hội để chúng ta tiếp thu kiến thức về Thánh nhạc, nhưng còn là cơ hội để chúng ta học hỏi nhau, sống hiệp thông với nhau. Sự hiệp thông là cuộc sống của chúng ta hiện nay và sẽ là những hứa hẹn cho ngày mai. Thành công của khóa học sẽ được kéo dài trên khắp mọi nẻo đường của Giáo phận”.
Cuối buổi tổng kết là việc khen thưởng cho các học viên xuất sắc của khóa học. Với lời giới thiệu của Thầy Bạch Hồng Hải trong Ban giảng huấn: “Đây là những bông hoa tươi đẹp mà chúng con đã cố gắng vun trồng trong mùa nắng cháy của Thanh hóa.” Sau đó, Cha Mi Trầm đã trao giấy chứng nhận cho các Lớp trưởng. Và Đức Cha Giuse tuyên bố bế mạc khóa Thánh nhạc Mi Trầm II vào lúc 10h.
Chung chia niềm vui với Giáo phận, chúng ta hãy nguyện cầu cho Giáo phận Thanh Hóa ngày càng trưởng thành trong mọi lãnh vực, đặc biệt lãnh vực Giáo lý và Thánh nhạc. Để những vòng tay hiệp thông và phục vụ sẽ được nối dài mãi trên miền đất cuả Giáo phận thân yêu.
Mintgm

.jpg)