SAIGÒN -- Vào hai ngày 07 và 08/3/2006, Hội Đồng Mục Vụ của 17 giáo xứ thuộc hạt Chí Hòa, Sài Gòn đã cùng tham dự tĩnh tâm tại nhà thờ Nam Thái do giáo hạt tổ chức. Đây là dịp để những người cộng tác thường xuyên với các linh mục chính xứ có dịp ngồi lại, gặp gỡ, trao đổi trong tâm tình sống mùa chay.
![]() |
| Thánh lễ khai mạc buổi tình tâm |
Cụm từ “hãy trở về” được nhắc đến nhiều lần trong mùa chay nhưng “trở về đâu?” Đó là trở về với chính con người của mình. Trở về với chính mình cũng có nghĩa là trở về và gặp gỡ Thiên Chúa.
Ngày thứ hai, cha giảng phòng lại đặt vấn đề TÔI LÀM GÌ? Câu trả lời là PHỤC VU. Chúa Giêsu là một gương mẫu trong việc phục vụ vì Ngài làm trước khi Ngài nói. Thông thường, khi người ta được khoác lên một CHỨC VỤ gì thì vấn đề cần chú ý là TRÁCH NHIỆM nhưng nhiều người lại chết chìm trong cái danh xưng mà mình đang được khoác lên người đó, rồi cách sống cũng bị ngập tràn những ảo tưởng. Thân phận con người thích mang áo mão cân đai, ( khi được khoác cái áo là trùm, là trưởng….) bỗng dưng người ta nghĩ mình trở thành một “giai cấp vinh dự”. Thật ra, đó chỉ là một thứ danh hão huyền, là ảo danh. Ngày nay, chúng ta cần thay đổi cách suy nghĩ này. Càng được trao trách nhiệm quan trọng thì càng cần phục vụ khiêm tốn. Cần phải tránh tâm tình, não trạng của một người có chức vụ quen chỉ huy, bắt người khác làm theo ý mình…
Từ gợi ý của linh mục, những người tham dự tĩnh tâm có thể suy nghĩ mở rộng như sau:
![]() |
| Các thành viên các Ban Chấp Hành |
Còn sự tương quan giữa chúng ta với những người chung quanh thường là đầu mối của nhiều tình huống, của nhiều mức độ yêu thương, mà từ điểm này, người ta có thể biết mình đang đứng ở tọa độ nào trong việc thực hành Lời Chúa.
Các vị trong Hội Đồng mục Vụ là những người đại diện cho cộng đoàn dân Chúa tuy khá nhỏ bé nhưng gắn bó công việc với cha xứ thường xuyên biết được “chuyện thường ngày ở xứ đạo” vì thế, càng cần phải gương mẫu trong “sự trở về”. Đã làm việc thế nào cũng phải có va chạm. Sự va chạm đó tạo ra những vết nứt nhỏ bé; nếu không được hàn gắn thì vết nứt sẽ lớn dần, tạo thành những khe hở lớn, làm cho sự mất đoàn kết và những sự xấu khác len vào, phá hỏng đi nét đẹp của cộng đoàn giáo xứ, một nét đẹp cần có giữa những người muốn sống chứng nhân cho Đức Kitô tại một nhà thờ.
Chỉ có sự tha thứ mới mới hàn gắn được những vết nứt nếu có, vì Hội Đồng Mục Vụ thì phục vụ cho Chúa và cho anh em. Nhưng tha thứ như thế nào? Những bất đồng trong công việc, những trái nghịch trong suy tư, cách sống đạo, cách phục vụ dễ làm người ta phật lòng nhau. Cần biết giải thích, lắng nghe, chịu đựng, rộng lượng…là những tố chất rất cần thiết cho những người phục vụ trong xứ đạo. Bên cạnh việc phải tránh những thái độ kẻ cả, trịch thượng, còn phải biết lịch sự, trân trọng với mọi người, nhất là biết sống có ân tình, có nghĩa nặng với những người giáo dân thầm lặng đã góp công góp của, chung tay xây dựng giáo xứ. Đừng trở thành gánh nặng cho nhau và cho cộng đoàn; cũng đừng làm việc theo kiểu thời vụ: dưới nhiệm kỳ của linh mục này thì làm kiểu này, dưới nhiệm kỳ của linh mục khác thì áp đặt kiểu khác. Tất cả những kiểu cư xử bất nhẫn đều đi ngược lại tinh thần phục vụ mà Chúa Kitô đã dạy. Suy nghĩ một cách thâm thúy thì, nếu ai đó phục vụ ở nhà thờ mà KHÔNG VÌ CHÚA MÀ VÌ ĐIỀU GÌ KHÁC thì quả là đáng thương! Xin mời xem qua Kinh Phục Vụ dành cho Hội Đồng Mục Vụ mới thấy vị trí, trách nhiệm của người phục vụ trong cộng đoàn đáng quí biết bao!
Lạy Chúa,
Xin giúp chúng con phục vụ trong yêu thương ( Mt 20, 28)
Nơi cộng đoàn, biết tâm đầu ý hợp, ( Pl 2, 2)
Trong gia đình, biết mặn mà dễ thương, ( Cl 4, 6)
Ngoài xã hội, biết đối xử tốt và thương xót, (Ep 4,32)
Với mọi người, biết nhân nhượng và tôn kính nhau, ( Rm 12,10)
Khi làm việc, biet siêng năng và tận tình, ( Rm 12, 11)
Trong mọi sự, biết tha thứ, chịu đựng và tin tưởng ( 1 Cr 13,7)
Ở mọi nơi, luôn chiếu tỏa lòng Chúa hiền hậu và khiêm nhường ( Mt 11, 29)
Trước những cám dỗ, luôn chiến thắng để bền đỗ trong Ơn Thánh ( Kh 3,21)
Nhờ đó, chúng con trở nên Tông Đồ được Chúa sai đi để xây dựng hòa bình
( Ga, 20,21; Mt 5,9 ) và làm chứng về Chúa cho mọi người ( Cv 1,8 ) Amen.
Hai ngày tĩnh tâm kết thúc; với cách giảng mạnh mẽ không sợ đụng chạm, có thí dụ cụ the, thực tế những chuyện ngoài xã hội và trong đời sống đạo, cha giảng phòng đã để lại trong lòng người dự những suy tư thật đánh nhớ trong muà chay này.

