SAIGÒN -- Chiều thứ bảy, ngày 11/02/2006, hầu hết các nhà thờ tại giáo phận Sài Gòn đều có thánh lễ cầu nguyện cho bệnh nhân. Tại nhà thờ Tân Định, Sài Gòn, vào lúc 17 giờ có 300 bệnh nhân, trong đó có 50 người thuộc tôn giáo khác, đến tham dự thánh lễ tại đài Đức Mẹ trong khuôn viên của giáo xứ.
Trước giờ lễ, lác đác đã có những bệnh nhân được người nhà đưa đến bằng nhiều cách. Đoàn rước kiệu Đức Mẹ Vô Nhiễm đi từ lòng nhà thờ, vòng quanh khuôn viên hai lần rồi dừng tại lễ đài, nơi có nhiều cây xanh, cỏ lá.
Bài giảng của cha chính xứ chủ tế rất đúng với tâm lý người bệnh, nhất là những ai đang chán nản về tật bệnh của mình, thích được chết để thoát khỏi những cơn đau đớn. Vì không phải những ai có bệnh đều là do tội lỗi của mình hay đó là hình phạt của Chúa, mà chính là được Chúa tin tưởng, được Chúa mời cộng tác trong chương trình hồng ân cứu độ, để người bệnh có cơ hội hiệp thông với Hội Thánh, loan báo Tin Mừng bằng chính sự đau khổ của mình.….Cha còn kể rằng: năm ngoái có một bệnh nhân không Công giáo, đã lén lên xức dầu, khi về nhà bỗng khỏi bệnh; năm nay đến xin cha cho được xức dầu trong thánh lễ. Ngày hôm nay, những ai không phải là người Công giáo chỉ cần giơ tay lên là có cha đến xức dầu tận chỗ ngồi; các bệnh nhân còn được phát mẫu ảnh Đức Mẹ Vô Nhiễm và bản kinh Loan Báo Tin Mừng do Đức Hồng Y - Tổng Giám Mục soạn năm 2004.
Sau bài giảng, trời bỗng mưa làm cho nhiều bệnh nhân phải vội vã di chuyển vào nhà thờ một cách vất vả để dự lễ tiếp.
Sau đó, ba trăm phần quà gồm sữa Ông Thọ, bánh gói, nước ngọt, nước Yến Nhĩ, khăn tay được phát cho bệnh nhân theo từng giáo khu.
Được biết, cạnh nhà thờ có Phòng Khám Đa Khoa Tân Định của giáo xứ, chữa trị cả về Đông y va Tây y cho hai diện: diện nghèo có giấy chứng nhận của phường (không công giáo) hoặc của các cha xứ (Công giáo nhà thờ khác) thì được miễn phí; diện thứ hai thì phải trả tiền bình thường; có cả phần khám ngoài giờ nữa.
Các bệnh nhân ra về lúc đèn điện ở khu vực đường Hai Bà Trưng sáng rực lên. Năm nay, ngày Quốc Tế Các Bệnh Nhân đặc biệt chú trọng đến các bệnh nhân tâm thần, là những người không còn làm chủ được nhận thức của mình, không hòa nhập được với thực tại, những thiệt hại này làm tổn thương đến một phần năm nhân loại.
Có ai đó, trong nỗi đau triền miên của tật bệnh, có còn thốt lên những lời này trong bản kinh Loan Báo Tin Mừng không?
“Giờ đây, chúng con cảm ta Cha, vì hồng ân cứu độ Cha đã thương ban cho chúng con. Xin Cha thắp lên ngọn lửa tin yêu trong tâm hồn chúng con, Và dạy chúng con biết chiêm ngắm và bước theo Đức Kitô…”
Và chúng ta hãy nghe Đức Gioan Phaolô II nói với bệnh nhân:
“Ước gì Ngày Thế Giới Bệnh Nhân sẽ là lời loan báo cho anh chị em về một sự hiện diện sống động và đầy an ủi của Thiên Chúa. Những đau khổ mà anh chị em đón nhận trong đức tin, và nhờ chính đức tin kiên vững này nâng đỡ, nếu chúng ta được kết hợp với nỗi đau khổ của Chúa Kitô, thì trở nên một giá trị vô biên cho sức sống của Giáo Hội và cho lợi ích của nhân loại”.
Và Đức Gioan Phaolô II nói với NHỮNG NGƯỜI CHĂM SÓC BỆNH NHÂN:
“Cùng với Đức Maria, chúng ta đứng gần Thánh Giá làm bằng những đau khổ và cô đơn của bao nhiêu anh chị em mình, mà chúng ta muốn an ủi, muốn chia sẻ nỗi đau của họ, để dâng lên Đức Chúa của sự sống. Ước gì Đức Maria là SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI BỆNH TẬT và là MẸ CỦA KẺ SỐNG luôn là sự nâng đỡ và niềm hy vọng cho chúng ta, và ước gì qua việc cử hành ngày Quốc Tế Các Bệnh Nhân, Mẹ gia tăng trong chúng ta sự nhạy cảm và lòng tận tuỵ đối với những ai đang bị thử thách”.
Trước giờ lễ, lác đác đã có những bệnh nhân được người nhà đưa đến bằng nhiều cách. Đoàn rước kiệu Đức Mẹ Vô Nhiễm đi từ lòng nhà thờ, vòng quanh khuôn viên hai lần rồi dừng tại lễ đài, nơi có nhiều cây xanh, cỏ lá.
Bài giảng của cha chính xứ chủ tế rất đúng với tâm lý người bệnh, nhất là những ai đang chán nản về tật bệnh của mình, thích được chết để thoát khỏi những cơn đau đớn. Vì không phải những ai có bệnh đều là do tội lỗi của mình hay đó là hình phạt của Chúa, mà chính là được Chúa tin tưởng, được Chúa mời cộng tác trong chương trình hồng ân cứu độ, để người bệnh có cơ hội hiệp thông với Hội Thánh, loan báo Tin Mừng bằng chính sự đau khổ của mình.….Cha còn kể rằng: năm ngoái có một bệnh nhân không Công giáo, đã lén lên xức dầu, khi về nhà bỗng khỏi bệnh; năm nay đến xin cha cho được xức dầu trong thánh lễ. Ngày hôm nay, những ai không phải là người Công giáo chỉ cần giơ tay lên là có cha đến xức dầu tận chỗ ngồi; các bệnh nhân còn được phát mẫu ảnh Đức Mẹ Vô Nhiễm và bản kinh Loan Báo Tin Mừng do Đức Hồng Y - Tổng Giám Mục soạn năm 2004.
Sau bài giảng, trời bỗng mưa làm cho nhiều bệnh nhân phải vội vã di chuyển vào nhà thờ một cách vất vả để dự lễ tiếp.
Sau đó, ba trăm phần quà gồm sữa Ông Thọ, bánh gói, nước ngọt, nước Yến Nhĩ, khăn tay được phát cho bệnh nhân theo từng giáo khu.
Được biết, cạnh nhà thờ có Phòng Khám Đa Khoa Tân Định của giáo xứ, chữa trị cả về Đông y va Tây y cho hai diện: diện nghèo có giấy chứng nhận của phường (không công giáo) hoặc của các cha xứ (Công giáo nhà thờ khác) thì được miễn phí; diện thứ hai thì phải trả tiền bình thường; có cả phần khám ngoài giờ nữa.
Các bệnh nhân ra về lúc đèn điện ở khu vực đường Hai Bà Trưng sáng rực lên. Năm nay, ngày Quốc Tế Các Bệnh Nhân đặc biệt chú trọng đến các bệnh nhân tâm thần, là những người không còn làm chủ được nhận thức của mình, không hòa nhập được với thực tại, những thiệt hại này làm tổn thương đến một phần năm nhân loại.
Có ai đó, trong nỗi đau triền miên của tật bệnh, có còn thốt lên những lời này trong bản kinh Loan Báo Tin Mừng không?
“Giờ đây, chúng con cảm ta Cha, vì hồng ân cứu độ Cha đã thương ban cho chúng con. Xin Cha thắp lên ngọn lửa tin yêu trong tâm hồn chúng con, Và dạy chúng con biết chiêm ngắm và bước theo Đức Kitô…”
Và chúng ta hãy nghe Đức Gioan Phaolô II nói với bệnh nhân:
“Ước gì Ngày Thế Giới Bệnh Nhân sẽ là lời loan báo cho anh chị em về một sự hiện diện sống động và đầy an ủi của Thiên Chúa. Những đau khổ mà anh chị em đón nhận trong đức tin, và nhờ chính đức tin kiên vững này nâng đỡ, nếu chúng ta được kết hợp với nỗi đau khổ của Chúa Kitô, thì trở nên một giá trị vô biên cho sức sống của Giáo Hội và cho lợi ích của nhân loại”.
Và Đức Gioan Phaolô II nói với NHỮNG NGƯỜI CHĂM SÓC BỆNH NHÂN:
“Cùng với Đức Maria, chúng ta đứng gần Thánh Giá làm bằng những đau khổ và cô đơn của bao nhiêu anh chị em mình, mà chúng ta muốn an ủi, muốn chia sẻ nỗi đau của họ, để dâng lên Đức Chúa của sự sống. Ước gì Đức Maria là SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI BỆNH TẬT và là MẸ CỦA KẺ SỐNG luôn là sự nâng đỡ và niềm hy vọng cho chúng ta, và ước gì qua việc cử hành ngày Quốc Tế Các Bệnh Nhân, Mẹ gia tăng trong chúng ta sự nhạy cảm và lòng tận tuỵ đối với những ai đang bị thử thách”.