LOS ANGELES - Đại hội Đồng Hành VIII khép lại ngay ngày đầu năm (2006) với những ước hẹn được nung nấu từ những chia sẻ, thảo luận, cầu nguyện, nhận định, tuyên hứa, và ước mơ. Khép lại những ngày Đại hội vui vẻ nhưng không thiếu vất vả ấy là ước mơ của Ban Phục vụ (Trưởng: Lê Thanh Liêm, Phó: Vũ Nguyễn Kim Anh) với mơ ước làm sao để Đồng Hành không chỉ là tên gọi của những ngày đầu phôi thai mà là ơn gọi của đức tin trưởng thành biết nhận thức quà tặng vô giá Thiên Chúa trao ban cho mọi người để từng người biết nhận ra dấu chỉ Thiên Chúa đang gọi mời phần mình đáp trả trong từng hoàn cảnh sống một cách nhiệt thành và hăng say hơn.



Một ngày trước khi kết thúc Đại hội Đồng Hành (31/12/2005), LM Trần Công Nghị đã ghé thăm Đại hội trong cơn mưa tầm tã của ngày cuối năm. Ngỏ lời với các tham dự viên, cha Nghị đã tóm tắt tổng quát tình hình Giáo hội Việt Nam trong nước và hải ngoại, đặc biệt là hướng tới sứ mạng tông đồ cho giới trẻ, nhất là giới trẻ của Việt Nam ngày mai. Cha Nghị nhận định rằng hiện nay trong nước có tới 70% tổng số dân chúng là những người trẻ dưới 35 tuổi – trong 30 năm khó có được đào tạo về tôn giáo và tu đức, như vậy tương lai của họ là một thách đố cho mọi người – câu hỏi đặt ra là người trẻ hải ngoại có thể làm gì để trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm tu đức được cho họ không? Cha Nghị đồng thời cũng khuyến khích anh chị em Đồng Hành tiếp tục sức sống vốn có để không ngừng kiên trì trong ơn gọi linh đạo tu đức đặc biệt của Linh Thao và phụng sự Thiên Chúa trong bổn phận đối với gia đình, Giáo Hội và xã hội. Trong lời đáp từ, anh Lê Thanh Liêm cũng đại diện tất cả anh chị em Đồng Hành bày tỏ lòng biết ơn những đóng góp mà Vietcatholic đã không ngừng hoạt động và cải tiến để trang thông tin trở thành kênh giao lưu tin tức, trao đổi, hiệp thông giữa những người Công giáo Việt Nam khắp nơi.

Buổi chiều cùng ngày, LM Mai Khải Hoàn cũng đã đến thăm và trao đổi với Đại hội. Ngẫu nhiên, cha Hoàn đã bày tỏ những ưu tư trùng hợp với chủ đề mà Đại hội đã lắng nghe và chia sẻ trong ngày hôm đó với trăn trở cho những “Thách đố trên đường phục vụ trong tương lai” do LM Minh Trí, S.J. trình bày. Với bất cứ ai, tương lai là thách đố khó tìm đáp trả nhất vì tương lai không thuộc về mình. Đối với Đồng Hành, sau khi đã chính thức gia nhập CLC (Christian Life Community) và kết hiệp thành một thực thể tông đồ giáo dân hoạt động và phục vụ trong Giáo hội hoàn vũ, thách đố của tương lai là thách đố rất thiết thực đang được nổ lực nhận định và xác tín.

Như cha tuyên uý (Lê Quốc Tuấn, S.J.) của Đồng Hành đã có lần tâm tình, “ơn sủng của Đồng Hành không gì khác hơn là học biết Chúa Kitô một cách mật thiết và hợp tác chặt chẽ vào sứ mệnh cứu chuộc của Ngài - Ðể hiểu biết Ngài sâu xa, yêu mến Ngài nồng nàn, và theo chân Ngài nhiệt tình hơn” (x. Linh Thao 104); thách đố của Đồng Hành là không ngừng kết hợp mật thiết với Đức Kitô như hình với bóng và cùng với Đức Kitô trăn trở với thế giới đầy dẫy những tâm hồn chưa nhận biết tình yêu Thiên Chúa là nguồn sống dồi dào và nguồn suối vĩnh cữu. Vì lẽ đó mà cha Minh Trí, S.J. đã khởi đầu giờ chia sẻ của ngài bằng một bài suy niệm theo phương pháp Linh Thao. Bài suy niệm đó mời gọi mọi người rời bỏ những ức chế của công việc, những toan tính của nhân sinh, những hạn hữu của cuộc sống để chiêm niệm thâm sâu dung mạo của Thiên Chúa và cùng với Thiên Chúa ước mơ xây dựng một thế giới viên mãn trong tình yêu vô biên của Người. Kết hiệp với ước mơ của Thiên Chúa là gắn bó thiết thân với Đức Kitô để được Ngài sai đi phục vụ cận kề và cộng tác tích cực hơn với Giáo hội trong những nhu cầu thiết thực ở các cộng đoàn và Giáo xứ địa phương.



LM Trần Công Nghị, LM Mai Khải Hoàn và Đức Cha Mai Thanh Lương thăm Đồng Hành VIII


Với tâm tình đó, trong buổi tối cuối cùng của năm 2005, Đại hội Đồng Hành đã hân hạnh tiếp đón ĐGM Mai Thanh Lương đến chung vui và cử hành Thánh Lễ. Cùng đồng tế với Đức cha là 14 linh mục và 2 phó tế vĩnh viễn có gắn bó mật thiết hoặc xuất thân từ Đồng Hành (12 trong số các cha hiện diện là tu sĩ Dòng Tên). Cùng với gần 300 thành viên và khách mời, Đức cha đã ở lại chung vui bữa liên hoan mừng Kim Khánh tu sĩ của cha Alizalde Thành, S.J.. Hiện diện trong buổi tối giao thừa này, không ai quên được hình ảnh những ngày mới tị nạn trên nước Mỹ có bóng hình thấp thoáng đó đây của cha Alizalde ròng rã miệt mài trên chiếc xe đa năng vừa là phương tiện vận chuyển vừa là mái nhà trú ngụ nghỉ ngơi. Cha Alizalde đã không quản ngại đường xa cách trở đã đành, vì yêu Chúa và vì thương anh chị em Việt Nam tị nạn, lại cũng không mảy may nhụt chí trước những hiểu lầm đồn đoán thời đó như có người bảo rằng “người Việt Nam tị nạn nằm trong tay ông cha Tây”! 30 năm qua rồi, những mái đầu xanh của người Việt xa xứ ngày đó giờ đã điểm bạc, con cháu họ gọi cha Alizalde bằng ông nội ông ngoại rất đỗi thân thương. 30 năm qua đã minh chứng rằng cha là một linh mục dòng hết lòng tận tụy với lý tưởng dấn thân, 30 năm đó cũng sáng tỏ những hiểu lầm khá tiêu cực không thể tránh khỏi trong những bước đầu chập chững hình thành.

Kết thúc Đại hội ở bàn tiệc Thánh Thể với nghi thức sai đi là kết thúc mở ra một sức sống mới dù không thiếu những thách đố nhưng vẫn tín thác vào ơn sủng Chúa trao ban sẽ có đủ sức mạnh và tình yêu để đồng hành với nhau và để được Giáo hội cùng đồng hành nâng đỡ yêu thương bằng cánh tay dang rộng của Đấng Cứu thế.