LÁ THƯ CẢM ƠN

LTS: Như chúng tôi đã đưa tin, gia đình Nhà Đức Mẹ Lavang Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội đã "khoá cửa nhà" để dành trọn ngày 20-12-2005 đi chia sẻ niềm vui với các bệnh nhân phong tại trại phong Quả Cảm, Bắc Ninh. Cuộc thăm viếng đã gây xúc động sâu xa cho các bệnh nhân. Sau đây, chúng tôi trân trọng giới thiệu lá thư của một bệnh nhân- ông Nguyễn Huy Chương sinh năm 1928, đảng viên Cộng sản từ năm 1950, bị mắc bệnh phong và vào trại Quả Cảm tử năm 1960- gửi cha Cosma Hoàng văn Đạt.

Bắc Ninh, ngày 23-12-05

Thưa cha Cosma kính mến,

Đã qua ba ngày rồi mà không khí ngày lễ hội Noel năm nay ở Quả Cảm chúng con vẫn còn in đậm trên khuôn mặt mọi người. Có quá nhiều những nét mà nhiều người bệnh không thể tưởng tượng ra được. Tất cả diễn ra trong ngày đó như thể trong mơ.

Thưa cha!

Quả là ngày 20-12 vừa qua đã tác động không nhỏ trong lĩnh vực tâm hồn, trong suy nghĩ của nhiều người. Họ đã đón nhận, đã chứng kiến từ cử chỉ, từ sự thăm hỏi với ân tình cởi mở. Con chưa nghe thấy bất kể một lời chê bai trách móc gì. Mà hầu như ai cũng đều đã cảm nhận được một sự chan hoà đầy tình nhân ái, không hề có mảy may một sự cách biệt.

Và đây cũng là lần tiên trong đời, Quả Cảm chúng con được xum vầy với số lượng khách đông như vậy. Phải chăng đây cũng là một sự kiện đặc biệt trong đời người bệnh phong mà Hồng Ân Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng con. Tự đáy lòng chúng con cảm tạ Thiên Chúa. Xin cảm ơn cha Cosma, quý cha, quý thày, quý dì đã đem về cho chúng con một niềm vui đẹp nhất.

Riêng con còn có những điều chưa lí giải được. Con thỉnh thọ ý cha:

Thánh lễ Noel năm nay được cử hành ngay trên nền đất trống trải của ngôi nhà thờ đổ nát vừa tròn 60 năm gián đoạn (1945-2005);

Thánh lễ tạ ơn của 5 tân linh mục cùng với 50 thầy chủng sinh, quý cha và quý dì;

Thánh lễ được hầu hết mọi người hướng tới, chỉ tiếc vì đường lên không thuận tiện vì yếu chân không đi được.

Sự kiện đặc biệt của ngày 20-12-2005 ở Quả Cảm vừa qua phải chăng là Thánh Ý, thưa cha? Con nghĩ sao thưa vậy, mong cha đừng chấp.

Nhân dịp mừng Chúa Giáng sinh (Noel 2005) và Năm Mới (2006), con chân thành kính chúc cha có một mùa Giáng sinh thật vui vẻ. Kính chúc cha sang năm mới bình an, mạnh khỏe.

Kính bút,

(Ký tên)

Chương

TB: Xin cha thông cảm, vì mắt kém nên chữ khó đọc.