Với nhiều ưu tư trăn trở đối với giới trẻ giáo xứ, trong phiên họp HĐMV ngày 14/10/2005 Cha Sở giáo xứ Chánh Toà đã quyết định cử Cha Phó Phêrô Võ Hoàng Dũng làm linh hướng cho giới trẻ trong giáo xứ. Đồng thời, cha cũng đề cử hai anh Giuse Võ Minh Thành và Phêrô Nguyễn Văn Hoàng làm Trưởng và Phó Phụ trách.
Sau hai tuần chuẩn bị, vào lúc 19 giờ 30 ngày 30/10/2005 hơn một trăm bạn trẻ đã có buổi sinh hoạt ra mắt của giới trẻ Giáo xứ Chánh Toà. Các bạn đã chọn thêm những đại diện của mình để cho việc sinh hoạt được dễ dàng hơn:
Đại diện: Anh Phaolô Phạm Biển Thước và Chị Anna Hồ Thị Kim Ngọc.
Phụ trách Ca đoàn: Anh Phaolô Huỳnh Kim Kiến Thịnh và anh Giuse Phạm Hồng Thái.
Sau khi bàn thảo, giới trẻ giáo xứ Chánh Toà đã quyết định chọn Thánh Tôma Thiện làm thánh bổn mạng cùng với khẩu hiệu : “Giới Trẻ Chánh Toà: Hiệp Nhất – Yêu Thương – Phục Vụ” làm phương châm hoạt động của mình.
Giới Trẻ Giáo xứ Chánh Toà sinh hoạt định kỳ theo từng chủ đề phù hợp với Mùa Phụng Vụ vào mổi tối Chúa Nhật cuối tháng sau Thánh lễ IV.
Đêm 27/11/2005, buổi sinh hoạt đầu tiên theo chủ đề: Sa Mạc Tuổi Trẻ được đông đảo các bạn trẻ hưởng ứng. Số lượng các bạn tham dự vượt dự kiến của Ban Tổ chức nên đã không đủ tờ bướm cho một số bạn đến sau.
Buổi sinh hoạt mở đầu bằng những trò chơi, tập hát múa tập thể những bài hát theo chủ đề để tạo bầu khí gắn bó giữa các bạn với nhau. Sau đó, các bạn được học hỏi chủ đề do Cha Linh Hướng phụ trách. Rồi anh Trưởng Phụ trách tổng kết các ý kiến thảo luận để đưa ra ý lực sống là những hành động đơn giản nhưng cụ thể giúp các bạn sống tốt tâm tình Mùa Vọng. Từ tháng 12/2005, để cùng chia sẻ trách nhiệm với Giáo xứ, Giới Trẻ sẽ phụ trách Phụng Vụ trong các lễ chiều thứ Bảy hàng tuần.
Đi vào trọng tâm của buổi sinh hoạt là phần cầu nguyện. Trong ánh nến lung linh, từng người một lần lượt mang từng viên đá cuội tượng trưng cho những vấn nạn của đời mình đến đặt dưới chân Thánh Giá trong nền nhạc “Kyrie – Xin Chúa thương xót”. Trong giây phút trang nghiêm sâu lắng đó, mọi người cùng mở lòng mình ra để chia sẻ với nhau những tâm tình cầu xin sự tha thứ cũng như sẳn sàng tha thứ cho nhau để sống tốt hơn tinh thần canh thức, chờ mong Chúa đến.
Sau phép lành của Cha Linh Hướng, các bạn được Cha Sở chiêu đãi một chầu Yaourt thật ngon. Dù trời đã tối nhưng nhiều bạn như còn quyến luyến chưa muốn chia tay nhau, lòng dặn lòng hẹn nhau lần sau...
Sau hai tuần chuẩn bị, vào lúc 19 giờ 30 ngày 30/10/2005 hơn một trăm bạn trẻ đã có buổi sinh hoạt ra mắt của giới trẻ Giáo xứ Chánh Toà. Các bạn đã chọn thêm những đại diện của mình để cho việc sinh hoạt được dễ dàng hơn:
Đại diện: Anh Phaolô Phạm Biển Thước và Chị Anna Hồ Thị Kim Ngọc.
Phụ trách Ca đoàn: Anh Phaolô Huỳnh Kim Kiến Thịnh và anh Giuse Phạm Hồng Thái.
Sau khi bàn thảo, giới trẻ giáo xứ Chánh Toà đã quyết định chọn Thánh Tôma Thiện làm thánh bổn mạng cùng với khẩu hiệu : “Giới Trẻ Chánh Toà: Hiệp Nhất – Yêu Thương – Phục Vụ” làm phương châm hoạt động của mình.
Giới Trẻ Giáo xứ Chánh Toà sinh hoạt định kỳ theo từng chủ đề phù hợp với Mùa Phụng Vụ vào mổi tối Chúa Nhật cuối tháng sau Thánh lễ IV.
Đêm 27/11/2005, buổi sinh hoạt đầu tiên theo chủ đề: Sa Mạc Tuổi Trẻ được đông đảo các bạn trẻ hưởng ứng. Số lượng các bạn tham dự vượt dự kiến của Ban Tổ chức nên đã không đủ tờ bướm cho một số bạn đến sau.
Buổi sinh hoạt mở đầu bằng những trò chơi, tập hát múa tập thể những bài hát theo chủ đề để tạo bầu khí gắn bó giữa các bạn với nhau. Sau đó, các bạn được học hỏi chủ đề do Cha Linh Hướng phụ trách. Rồi anh Trưởng Phụ trách tổng kết các ý kiến thảo luận để đưa ra ý lực sống là những hành động đơn giản nhưng cụ thể giúp các bạn sống tốt tâm tình Mùa Vọng. Từ tháng 12/2005, để cùng chia sẻ trách nhiệm với Giáo xứ, Giới Trẻ sẽ phụ trách Phụng Vụ trong các lễ chiều thứ Bảy hàng tuần.
Đi vào trọng tâm của buổi sinh hoạt là phần cầu nguyện. Trong ánh nến lung linh, từng người một lần lượt mang từng viên đá cuội tượng trưng cho những vấn nạn của đời mình đến đặt dưới chân Thánh Giá trong nền nhạc “Kyrie – Xin Chúa thương xót”. Trong giây phút trang nghiêm sâu lắng đó, mọi người cùng mở lòng mình ra để chia sẻ với nhau những tâm tình cầu xin sự tha thứ cũng như sẳn sàng tha thứ cho nhau để sống tốt hơn tinh thần canh thức, chờ mong Chúa đến.
Sau phép lành của Cha Linh Hướng, các bạn được Cha Sở chiêu đãi một chầu Yaourt thật ngon. Dù trời đã tối nhưng nhiều bạn như còn quyến luyến chưa muốn chia tay nhau, lòng dặn lòng hẹn nhau lần sau...