HOUSTON -- Cuối tuần qua một phái đoàn của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam do đức ông Phạm Xuân Thắng, chủ tịch Liên Đoàn hướng dẫn, gồm có: Sơ Phạm thị Hằng, Bề trên Dòng Đa Minh; Cha Nguyễn thanh Liêm, chủ tịch Miền Đông Nam, Cha Việt Hưng, bề trên tu hội Tận Hiến; ông Bùi Công, trưởng ban tài chánh Liên Đoàn; và chị Bích Vi, phó chủ tịch Cộng Đồng Giáo Dân Liên Đoàn, đã đi thăm viếng và úy lạo một số cơ sở tôn giáo Việt Nam bị cơn bảo Katrina và Rita tàn phá như sau:

ĐỀN THÁNH MẸ LA VANG Ở NEW ORLEANS

Đền Thánh La Vang bị thiệt hại!
Phái đoàn đã đến thăm Đền Thánh Đức Mẹ La Vang ở New Orleans, do Cha Nguyễn Đức Huyên làm quản nhiệm. Nhà thờ giáo xứ này hầu như bị tàn phá hoàn toàn, hiện nay vẫn chưa có điện nước, và giáo dân giáo xứ cũng chưa trở về được. Liên Đoàn đã trao tặng Cha Huyên và giáo xứ này $50,000.00 mỹ kim để giúp công tác trùng tu và tái xây dựng ngôi thánh đường.

DÒNG NỮ TU MÂN CÔI Ở NEW ORLEANS

Tiếp đến, Phái đoàn đến thăm trụ sở các Nữ Tu Dòng Mân Côi ở New Orleans, di thăm trụ sở Nhà Tập của các sơ, thì nơi đây bị thiệt hại rất nặng nề. Mùi ẩm thấp của các bờ tường và sàn nhà hãy còn xông mùi nồng nực, các cây cối chung quanh tu viện vị lật gốc hảy còn trơ ra đó, toàn vật dụng trong nhà đều bị nước ngập, nên cũng không còn sử dụng được nữa. Tại đây Liên Đoàn đã tặng Sơ Bề Trên Trần Thị Nga và Dòng Mân Côi số tiền là $50,000.00 mỹ kim giúp cho Nhà Dòng.

TU HỘI NHÀ CHÚA Ở NEW ORLEANS

Khi đến thăm khu Nhà Dòng mới khánh thành được một năm của các Cha các Thầy thuộc Tu Hội Nhà Chúa TGP New Orleans thì thấy kiến trúc ở đây có vẻ kiên cố, do vậy nơi đây chỉ bị nước ngập chừng 2-3 inches. Liên Đoàn cũng đã tặng Tu Hội Nhà chúa $15,000.00 mỹ kim

GIÁO XỨ MARIA NỮ VƯƠNG Ở NEW ORLEANS

Tại giáo xứ Maria Nữ Vương Việt Nam ở miền Đông của thành phố New Orleans, thuộc miền Versailles, chúng tôi quan sát thấy cảnh nhà cửa dân chúng ơ đây rất tiêu điều, nhiều gia đình chưa trở vể được. Vào nhà thờ, thấy mái bị sụp hoặc tróc mái, một phần trần nhà thờ cũng bị úng và thấm nước, sàn nhà thờ bị nước ngập tới chân ghế ngồi. Riêng trường học thuộc giáo xứ Maria Nữ Vương bị tróc mái, nước mưa đổ xuống và thiệt hại 3 phòng học. Giáo xứ này vẫn chưa có điện nước nhưng Cha chính xứ Nguyễn thế Viễn và 2 cha phó Dũng và Nguyên cùng với giáo dân vẫn nhất quyết dọn về ở để dọn dẹp và tái xây dựng lại cuộc sống và nhà cửa. Hiện nay chính quyền địa phương cung cấp nước và nước đá cho dùng, Hội Hồng Thập Tự giúp cung cấp 400 phần ăn và nước uống mỗi ngày cho những ai đã trở về dọn dẹp. Giáo xứ đã bắt đầu có thánh lễ trở lại mỗi ngày. Trong dịp thăm viếng này Liên đoàn đã biếu số tiền là $50,000.00 mỹ kim cho Cha Nguyễn Thế Viễn và giáo xứ.

GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Ở BILOXI

Sau đó phái đoàn rời New Orleans đi Biloxi thăm giaó xứ Các Thánh Tử đạo Việt Nam do Cha Phan Đức Đổng phụ trách. Lần trước, phái đoàn đã thăm viếng nơi nay, nay trở lại thấy các sinh hoạt đã có sự sống lại. Giáo xứ đã có điện nước, một số tầu đánh cá của giáo dân đã trở lại hoạt động, tuy vậy một số giáo dân của giáo xứ vẫn còn phải ở trong các lều mà ban ngày thì nóng đêm thì lạnh. Liên Đoàn đã trao tặng cho Cha Đồng thêm số tiền là $20,000.00 mỹ kim để giúp đỡ việc tái xây dựng.

NHÀ THỜ TIN LÀNH Ở BILOXI, MISSISSIPPI

Sau khi thăm giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, phái đoàn đã sang thăm nhà thờ Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bên cạnh đó. Nhà thờ bị đổ nát hoàn toàn, Liên Đoàn muốn ủy lạo và tặng qùa nhưng không thấy có ai ở đấy cả. Do vậy phái đoàn đã liên lạc với Mục sư Trần Trung và hẹn giúp đỡ.

CỘNG ĐOÀN CGVN Ở BAYOU LABATRE, ALABAMA

Phái đoàn tiếp tục đi sang Alabama thăm Cộng Đoàn Việt Nam giáo xứ St Michael Church ở Bayou Labatre do Cha Nguyễn Việt Trung làm quản nhiệm. Đa số dân chúng ở đây là nghề biển, một số tầu đánh cá bị gío bão thổi vào bờ rừng, nên còn phải sửa chữa chưa hoạt động trở lại được. Có đến 60 gia đình Việt Nam trong vùng bị thiệt hại nhà cửa, Liên Đoàn đã trao cho Cha Trung số tiền $15,000.00 mỹ kim để giúp cho giáo dân.

TU HỘI TẬN HIẾN Ở BATON ROUGE

Sau khi rời Alabama phái đoàn trở vể lại Trung Tâm tiếp cư của tu Hội Tận Hiến. Trung tâm này vẫn còn hoạt động giúp người tị nạn, hiện hãy còn chừng 190 người cư trú nơi đây. Tình hình hiện nay thì cơ quan chính quyền FEMMA vẫn còn bàn cãi về những vấn đề thủ tục trợ cấp các ngân khoản cho người bão lụt, cho nên một số đồng hương Việt Nam vẫn còn phải ở lại Trung TÂm tiếp cư của Tu Hội một thời gian nữa. Cha bề trên và qúi thầy dòng vẫn vui vẻ mở rộng vòng tay để giúp đồng bào gặp khó khăn. Tu Hội cả 2 tháng nay giúp đở ăn uống và mọi thứ cho đồng bào nhưng chưa nhận được bất cứ tài trợ nào của chính quyền cả. Trước tình thế này, Liên đoàn đã giúp thêm cho Cha Việt Hưng số tiền là $50,000.00 mỹ kim, cộng thêm với số tiền Liên Đoàn tặng lần trước và mới đây số tiền $10,000.00 mỹ kim do VietCatholic gửi tăng.

Trong những ngày tới, phái đoàn Liên Đoàn sẽ tiếp tục đi thăm viếng cộng đoàn giáo xứ thánh Giuse ở Beaumont do Cha Đức làm quản nhiệm.

Chúng tôi được tháp tùng cùng đi với Sr. Bề Trên Phạm thị Hằng, chính Sơ là mậu gương cho việc cứu trợ, vì khi có người lánh nạn, Sơ và Dòng Đa Minh là những người đầu tiên tiếp đón đồng bào Việt Nam mình về cho tạm trú, nay sơ lại cùng với phái đoàn của Liên đoàn đi thăm viếng những nơi bị thiệt hại và ủy lạo tinh thần.

XIN CÁC GIÁO XỨ CÔNG ĐOÀN CGVN TIẾP TỤC GIÚP QŨI CỨU TRỢ CỦA LIÊN ĐOÀN

Sở dĩ tập thể Liên đoàn Công Giáo Việt Nam của chúng ta ở Hoa Kỳ có thể thực hiện những công tác xã hội và bác ái rất cảm động “của ít lòng nhiều” và “đem niền an ủi yêu thương” trong đợt cứu trợ vừa qua là vì chính mỗi người giáo dân Việt Nam qua sự khuyến khích của các linh mục quản nhiệm địa phương, rải rác khắp 51 tiểu bang ở Hoa Kỳ, đã tích cực và rộng rãi góp tiền vào Qũi Cứu Trợ của Liên Đoàn.

Nhân đây Liên đoàn cũng kêu gọi những Cộng Đoàn, Giáo Xứ, Tổ chức nào chưa gửi tiền về cho Qũi Cứu Trợ của Liên Đoàn xin mau mắm gửi về để Liên Đoàn có phương tiện giúp đỡ những anh chị em của chúng ta trong những lúc gặp khó khăn.