TƯỜNG THUẬT 3 NGÀY ĐẠI HỘI THÁNH THỂ TOÀN QUỐC TẠI LAVANG

NGÀY KHAI MẠC ĐẠI HỘI THÁNH THỂ VÀ THÁNH MẪU TOÀN QUỐC VIỆT NAM

LA VANG -- Trước ngày và trước giờ khai mạc đại hội, từ quốc lộ 1A đi vào Thánh Địa 4 kilômét, La Vang nối liền hai con đường dẫn hai dòng người từ miền Bắc vào và từ miền Nam ra, mỗi lúc một đông và chêm dày một vùng đất thiêng tạo nên một biển người.

Các đoàn hành hương từ khắp muôn phương nhanh chân dọn cho mình một vị trí cố định để tham dự 3 ngày đại hội. Họ cắm lều trại dưới những tán lá râm mát, trên những làn cỏ xanh ở các quảng trường. Có những đoàn người chấp nhận cắm lều trại ngay bên đường đi đầy bụi đất, chỉ vì đất chật mà người lại đông. Họ bao gồm đủ các thành phần, từ tu sĩ đến giáo dân, từ trẻ thơ đến người già yếu, từ thanh niên trai tráng đến người tàn tật, cả người giầu lẫn người nghèo, cả bình dân đến tri thức, mọi sắc tộc. Tất cả đều đến để tìm Chúa Giêsu Thánh Thể và noi gương Mẹ. Tất cả đều vì động lực của Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến Yêu nồng nàn.

Đúng 16 giờ Việt Nam, nghi thức khai mạc đại hội được tiến hành tại khán đài chính, trước quảng trường Mân Côi. Với sự tham dự của Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Việt Nam Phaolô Nguyễn Văn Hoà, Đức Tổng giám mục Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt, Đức Tổng giám mục Huế Têphanô Nguyễn Như Thể, các Đức giám mục, linh mục, tu sĩ và hàng trăm ngàn giáo dân.

Hai hàng cờ biểu tượng của đại hội và biểu tượng cho 25 giáo phận của Giáo hội Việt Nam được từ từ kéo lên trong tiếng chiêng trống và tiếng hát vang trời "kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông...". Hàng trăm quả bóng bay đủ màu sắc được thả lên bầu trời kéo theo lôgô biểu tượng của đại hội. Sau đó, Linh mục quản nhiệm La Vang giới thiệu các thành phần tham dự. Tiếp theo, Đức Tổng giám mục Huế nhân danh chủ nhà đọc diễn văn khai mạc và chào mừng các quan khách. Cuối cùng, Thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ chính toà Phủ Cam-Huế trình diễn màn đại vũ. Các em mặc trang phục áo dài, áo khẩu, áo tứ thân, tay cầm nón quai thao hoặc cầm biểu tượng chén lễ và bánh thánh. Tiết mục biểu diễn theo tiếng nhạc dân tộc và dân ca Huế mang đậm màu sắc hội nhập văn hoá.

Sau đó mỗi người được phát tại chỗ một chiếc khăn vải màu trắng khổ 30x30cm, có in hình biểu tượng đại hội, để làm món quà kỷ niệm. Ban tổ chức cũng phát cho mỗi người một lôgô biểu tượng đại hội trước khi họ bước vào cổng Thánh Địa, trên mặt sau của lôgô có in Kinh Thánh Mẫu La Vang. Nghi thức thượng cờ và khai mạc kết thúc.

Lúc 17 giờ, đoàn rước thánh giá - nến cao, 20 nữ nhạc công đàn tranh, ban kèn tây, đội cờ, lễ sinh, chủng sinh, khoảng 160 linh mục, đan viện phụ dòng Biển Đức Thiên An và 8 giám mục từ toà nhà Hành Hương tiến ra lễ đài dâng Thánh Lễ đồng tế kính Mình Máu Chúa Giêsu Kitô. Trước Thánh Lễ, đức cha phụ tá Tổng giáo phận Huế Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng đọc Sứ Điệp của Đức Thánh Cha gửi Giáo Hội Việt Nam nhân dịp đại hội. Thánh Lễ do Đức Tổng giám mục Huế chủ sự và giảng lễ.

Mọi nghi thức và Thánh Lễ đã mang một nét đẹp về hội nhập văn hoá, lễ đài được thiết kế giống như đàn tế trời giữa biển người vây quanh, tiếng cồng chiêng, tiếng trống, những sắc màu sặc sỡ của đoàn dâng lễ trong trang phục lễ hội truyền thống, và cả những giai điệu thánh ca cũng đậm chất dân ca Việt Nam với sự hoà tấu của Ca đoàn Liên Tu sĩ Tổng giáo phận Huế và dàn nhạc dân tộc.

Một buổi chiều nắng rất dịu và có những làn gió nhẹ nhàng trong bầu trời La Vang. Xin nói thêm rằng, trước những ngày đại hội, có những trận mưa rào tưới mát cây cối và hoa cỏ ở Thánh Địa để đón chào con cái Đức Mẹ đến ăn, nằm, ngủ, nghỉ và tham dự suốt 3 ngày đại hội.

CUỘC CUNG NGHING THÁNH THỂ TRONG ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC

Sau Thánh Lễ khai mạc đại hội, một cuộc rước kiệu cung nghinh Thánh Thể kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ, với quãng đường đi gần 2 kilômét, là nội dung cao điểm của buổi tối ngày 13/8/2005 tại Trung tâm Thánh Mẫu La Vang của toàn Giáo Hội Công Giáo Việt Nam.

Đoàn rước kiệu Thánh Thể gồm gần 100 thiếu nhi trong trang phục Thiên Thần tay ôm hoa, trong đó có 25 Thiên Thần tượng trưng cho 25 Giáo phận tay ôm mô hình bánh thánh và được ngồi trên kiệu đi trước Mặt Nhật Thánh Thể. Ngoài ra trong đoàn rước kiệu còn có sự tham dự của các Đức Cha và các Cha. Đức giám mục giáo phận Vinh chủ sự nghi thức cung nghinh Thánh Thể.

Mặt Nhật Mình Thánh được đặt cao trên một lễ đài di động nhỏ và được trưng bày hoa đèn rực rỡ. Điểm xuất phát từ Linh Đài Đức Mẹ đi vòng ra cánh phải quảng trường Mân Côi vòng vào cổng cuối quảng trường và đi lên Lễ đài chính. Mặt Nhật Thánh Thể được di chuyển từng đoạn ngắn rồi dừng lại cho giáo dân chiêm ngưỡng và tôn thờ. Giáo dân đứng tại chỗ, mỗi người được phát một cây nến, họ lắng nghe Lời Chúa và suy niệm, tay họ cầm nến sáng dâng cao và đung đưa ánh lửa trong bầu trời đêm. Tất cả mọi người đều đọc Kinh Mân Côi và hát những bài Thánh ca quen thuộc về Thánh Thể.

Vùng trời La Vang thời điểm này tạo nên một rừng lửa giữa một rừng người đầy lòng sốt mến và tin yêu. Họ nghiêm trang cung kính và dâng trào cảm xúc khi hướng về Chúa Giêsu đang hiện diện trong hình bánh.

Khi Mặt Nhật Thánh Thể được đặt trên Lễ đài chính, các Thiên Thần vây quanh dâng hương và dâng hoa. Tất cả mọi người quỳ gối thờ lạy. Rồi một bài suy niệm của một Linh mục kêu gọi mọi người hãy trở nên như tấm bánh bẻ ra cho mọi người. Thời khắc dịu lắng trôi qua, mọi người đón nhận phép lành Thánh Thể, sau đó Mặt Nhật Thánh Thể được kiệu vào nhà thờ, tại đây, các nữ tu đã hướng dẫn giáo dân chầu Mình Thánh Chúa suốt đêm. Một số Linh mục cũng thay nhau giải tội suốt đêm.

Một đêm an lành và mát mẻ, con cái Đức Mẹ nằm la liệt tại chỗ để nghỉ đêm. Có một số lều trại của một số đoàn vang lên lời Kinh Mân Côi sốt sắng. Tại Linh Đài Mẹ, lúc nào cũng chật cứng người đang ngước mắt nhìn lên Mẹ và cầu khấn suốt đêm 13/8.

NGÀY BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Lần đầu tiên Giáo Hội Công Giáo Việt Nam tổ chức đại hội Thánh Thể toàn quốc, lồng ghép với đại hội Thánh Mẫu La Vang lần thứ 27 với số giáo dân tham dự đông kỷ lục từ trước tới nay.

Hôm nay là ngày quan trọng nhất của đại hội, có 2 Thánh lễ đồng tế lúc ban sáng và ban chiều. Tại Lễ đài chính, Mình Thánh được đặt trong Mặt Nhật lớn để cho các giới và các đoàn hội thay phiên chầu Thánh Thể từ sáng đến chiều. Phía bên trong Nhà thờ cũng đặt Mình Thánh trong Mặt Nhật để cho mọi người suy niệm và tôn thờ suốt đêm ngày.

Sáng sớm tinh sương, chuông báo đã đổ hồi vang vọng đánh thức mọi người dậy dâng Lễ với Mẹ. Đoàn con cái về bên Chúa và bên Mẹ la liệt ngủ "chợp mắt" cho qua đêm, nhìn như một đoàn chiên hiền từ nằm nghỉ trên một đồng cỏ xanh non. Giữa gió trời sương đêm nhưng lại ấm áp tình Chúa tình Mẹ và tình anh em, chắc chắn mọi người sẽ cảm thấy được sự che chở an toàn của một sức mạnh siêu nhiên vô hình và vĩ đại.

5 giờ sáng, Thánh lễ đồng tế do Đức Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt chủ sự, 10 giám mục, Đức Đan Viện Phụ Thiên An và gần 200 linh mục. Buổi sáng hôm nay, dòng người vẫn tiếp tục chảy về Thánh Địa không ngừng. Toàn bộ khuôn viên Thánh Địa La Vang rộng lớn không còn chỗ trống, những đoàn người đến sau len lỏi di chuyển tìm chỗ, cuối cùng họ đành chấp nhận vui vẻ dừng chân ở những vị trí xa cách và không mấy thuận lợi. Họ hoà chung với không khí đại hội cho dù không nhìn thấy khán đài mà chỉ toàn những lớp lớp người che chắn.

Sau Thánh lễ ban sáng, các giới và đoàn hội như: giới khuyết tật, giới mẹ các gia đình, giới thiếu nhi Thánh Thể, giới Y-Bác sĩ, giới tu sĩ, giới linh mục,... và nhiều đoàn thể khác lần lượt thay phiên chầu Mình Thánh Chúa tại Lễ đài chính. Họ lắng nghe và suy niệm Lời Chúa, họ dâng những lời cầu nguyện, họ đọc kinh và hát thánh ca để thờ lạy Chúa cùng với Mẹ Maria.

Tại các toà giải tội xung quanh Nhà thờ và gần Linh đài Mẹ có nhiều người xếp hàng dài để xưng tội làm hoà với Chúa và lấy lại sự bình an trong tâm hồn. Xung quanh Linh đài luôn luôn dày đặc những lớp người chỉ mong muốn nhìn Mẹ gần hơn một chút. Cả vùng trời La Vang không ngừng bay lên những lời cầu nguyện chung và riêng, những tâm tình chân thành và đơn sơ, những sự hy sinh âm thầm của mọi thành phần, tất cả như những làn hương thơm ngào ngạt bay lên trước toà Chúa toà Mẹ.

Không thể kể hết những đoàn hội, những nhóm người âm thầm phục vụ cho đại hội. Họ là những Y-Bác sĩ cả lương và giáo tình nguyện, họ là những bạn trẻ trong nhóm ve chai Vũng Tầu liên tục lượm rác làm sạch môi trường, họ là những người chăm lo để có nước tắm rửa và các nhà vệ sinh sạch sẽ, cũng là các bạn trẻ lấy thân mình làm hàng rào bảo vệ đường rước kiệu và khu vực Lễ đài. Không thể kể hết từng công việc đã làm nên một đại hội lớn chưa từng thấy ở Việt Nam.

Thánh lễ vọng mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời diễn ra vào lúc 17 giờ chiều cùng ngày. Đức cha phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn Giuse Vũ Duy Thống chủ sự Thánh lễ đồng tế với 14 giám mục và khoảng 230 linh mục.

Từ hôm khai mạc, Ban tổ chức có đặt 4 máy chiếu để truyền hình trực tiếp đến những địa điểm cách xa cho mọi người theo dõi. Những đoàn người dân tộc thiểu số tiếp tục kéo về bên Mẹ, có cả đoàn hành hương người Thái Lan và Trung Quốc cũng đến tham dự. Số người tham dự tăng dần, người ta ước chừng có khoảng gần 400 ngàn người tham dư buổi chiều hôm nay.