Đức Giám Mục Mỹ nói gì về đức tin người Công Giáo Việt Nam trong Đại Hội Thánh Mẫu ở Missouri
CARTHAGE, Missouri - 04/08/05 - Báo Springfield News-Leader trong số ra ngày 3 tháng 8 năm 2005 đã viết một bài rất dài về Đại Hội Thánh Mẫu ở Missouri do các linh mục dòng Đồng Công tổ chức hàng năm, từ năm 1977 đến nay. Bài báo do nữ ký giả Linda Leicht viết, được hãng thông tấn Catholic World News trích lại.
Nội dung bài báo nhắc lại những kỷ niệm của các nữ tu, các người thiện nguyện Hoa Kỳ đã đến khu vực của nhà dòng Đồng Công ở Missouri để giúp người tị nạn Việt Nam từ năm 1975 đến những năm gần đây. Bài báo cũng nhắc đến những gian truân, hiểm nguy mà người tị nạn đã gặp trên biển cả. Và người ký giả này kết luận rằng sau bao năm cố gắng từ vực thẳm, các người tị nạn đó nay đã vươn lên, là những người làm ăn buôn bán thành công, có cuộc sống ổn định, con cái được học hành đầy đủ và điểm đặc biệt nhất, họ vẫn duy trì được một tinh thần đạo đức đáng khâm phục.
Nữ ký giả này đã trưng ra một bằng chứng cụ thể là nhắc lại câu chuyện của chính Đức Giám Mục John Leibrecht, vị chủ chăn cai quản giáo phận Springfiled-Cape Girardeau. Giáo Phận này bao gồm luôn khu vực Carthage là nơi diễn ra Đại Hội Thánh Mẫu hàng năm.
Đức Giám Mục John Leibrecht thụ phong giám mục cách đây 21 năm và năm nào Ngài cũng đến cử hành thánh lễ khai mạc Đại Hội Thánh Mẫu. Ngài cho biết chính nhờ ngày Đại Hội Thánh Mẫu mà Ngài nhận ra lòng đạo đức thâm hậu của người Công Giáo Việt Nam. Ngài kể cho ký giả Linda Leicht một kỷ niệm mà Ngài không bao giờ quên được:
“Cách đây 10 năm, tôi được mời cử hành thánh lễ khai mạc ngày Đại Hội Thánh Mẫu. Thật không may, trời hôm đó mưa như trút nước, cả bầu trời xám đen. Tôi
và các linh mục đồng tế đều được che dù. Nhưng hàng mấy chục ngàn giáo dân Việt Nam cứ yên lặng ngồi trên bãi cỏ tham dự thánh lễ. Dưới cơn mưa tầm tã, tôi nhìn đámg đông, lòng thầm cảm phục và tự nghĩ, với người bản xứ chắc không thể có chuyện này xẩy ra được.
Rồi trời mỗi lúc mưa thêm nặng hạt, những ánh chớp chói loè vẫn nhấp nháy trên bầu trời như muốn đe dọa khách hành hương, sau đó là những tiếng sấm vang rền làm điện khí cả vùng bị mất. Buổi lễ không còn ánh sáng, dàn âm thanh cũng tắt tiếng luôn, nhưng những người Công Giáo kia vẫn tuyệt đối im lặng. Họ không hề nao núng và vẫn nghiêm trang tham dự thánh lễ”
Và đức Giám Mục kết luận với ký giả Linda:
“Họ có một niềm tin và lòng đạo đức thâm hậu mà không gì có thể làm cho đám đông ấy tan vỡ ra được. Với cảnh tượng cụ thể này tôi biết được niềm tin của họ và ấn tưởng tốt đẹp ấy vẫn mãi cứ sống trong lòng tôi.
CARTHAGE, Missouri - 04/08/05 - Báo Springfield News-Leader trong số ra ngày 3 tháng 8 năm 2005 đã viết một bài rất dài về Đại Hội Thánh Mẫu ở Missouri do các linh mục dòng Đồng Công tổ chức hàng năm, từ năm 1977 đến nay. Bài báo do nữ ký giả Linda Leicht viết, được hãng thông tấn Catholic World News trích lại.
![]() |
| Thánh lễ khai mạc do ĐGM John Leibrecht chủ tế |
Nữ ký giả này đã trưng ra một bằng chứng cụ thể là nhắc lại câu chuyện của chính Đức Giám Mục John Leibrecht, vị chủ chăn cai quản giáo phận Springfiled-Cape Girardeau. Giáo Phận này bao gồm luôn khu vực Carthage là nơi diễn ra Đại Hội Thánh Mẫu hàng năm.
Đức Giám Mục John Leibrecht thụ phong giám mục cách đây 21 năm và năm nào Ngài cũng đến cử hành thánh lễ khai mạc Đại Hội Thánh Mẫu. Ngài cho biết chính nhờ ngày Đại Hội Thánh Mẫu mà Ngài nhận ra lòng đạo đức thâm hậu của người Công Giáo Việt Nam. Ngài kể cho ký giả Linda Leicht một kỷ niệm mà Ngài không bao giờ quên được:
“Cách đây 10 năm, tôi được mời cử hành thánh lễ khai mạc ngày Đại Hội Thánh Mẫu. Thật không may, trời hôm đó mưa như trút nước, cả bầu trời xám đen. Tôi
![]() |
| ĐGM John Leibrecht |
Rồi trời mỗi lúc mưa thêm nặng hạt, những ánh chớp chói loè vẫn nhấp nháy trên bầu trời như muốn đe dọa khách hành hương, sau đó là những tiếng sấm vang rền làm điện khí cả vùng bị mất. Buổi lễ không còn ánh sáng, dàn âm thanh cũng tắt tiếng luôn, nhưng những người Công Giáo kia vẫn tuyệt đối im lặng. Họ không hề nao núng và vẫn nghiêm trang tham dự thánh lễ”
Và đức Giám Mục kết luận với ký giả Linda:
“Họ có một niềm tin và lòng đạo đức thâm hậu mà không gì có thể làm cho đám đông ấy tan vỡ ra được. Với cảnh tượng cụ thể này tôi biết được niềm tin của họ và ấn tưởng tốt đẹp ấy vẫn mãi cứ sống trong lòng tôi.

