SAIGÒN -- Chiều ngày 10.03.2005 một buổi chiều thật đẹp, mặc dù trời Sài Gòn mấy ngày qua hơi oi ả, nóng bức... Trong khuôn viên Toà Tổng Giám Mục bỗng nhiên khác lạ hơn ngày thường, người ta thấy rất nhiều người với những bộ áo quần thật đẹp, thật sang trọng, không chỉ phụ nữ diện đẹp mà hình như hôm nay cac đàn ông cũng diện đẹp hơn ngày thường. Mọi thành phần dân Chúa hôm nay tề tựu về ngôi nhà chung của Giáo Phận để mừng Sinh Nhật lần thứ 71 của Đức Hồng Y G.B Phạm Minh Mẫn, người cha chung rất kính yêu của toàn thể cộng đồng dân Chúa. Vì Đức Hồng Y vừa đi họp ở Roma mới về nên ngày Mừng Sinh Nhật ( 05.03 ) được dời đến hôm nay.
Đúng 7 giờ tối, mọi người vỗ những tràng pháo tay thật dài để chào đón Đức Hồng Y với màu áo đỏ quen thuộc từ toà nhà chính bước vào hội trường trong tiếng vỗ tay của mọi người.
Anh Trần văn Tri phụ trách dẫn chương trình hôm nay đã nói lên tấm lòng hân hoan của tất cả mọi người hiện diện trong buổi tiệc mừng Sinh Nhật tối nay và bài hát “ Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa… “ mọi người cùng cất tiếng hát để bài tỏ tấm tình hiệp nhất cùng với Đức Hồng Y.
Tối nay có rất nhiều hoa, những lẵng hoa thật lớn, thật đẹp với đủ loại lan và những loại hoa đắt tiền, dường như ai cũng muốn bày tỏ tấm lòng yêu kính Đức Hồng Y, người viết bài nầy nhận thấy: Không chỉ là đại diện các đoàn thể, các hạt, các giới trong giáo phận mà còn có cả những vị khách quý không cùng tôn giáo với chúng ta, nhưng vì lòng ngưỡng mộ Đức Hồng Y Mẫn mà họ đã đến như ông Phan Thành, Chủ Tịch Hội Việt Kiều, ông bà Nguyễn Du, Giám Đốc Công Ty Thời Trang Pier Cardin,
Bác Sĩ Giám Đốc Bệnh Viện Phụ Sãn Quốc Tế, ông bà Giám Đốc Công Ty Ngọc Biển…. vv…
Sau phần tặng hoa, quà chúc mừng, trước khi cắt bánh Sinh Nhật, nghệ sĩ Kim Lệ người phụ trách chương trình văn nghệ đã cùng những quý khách hiện diện hát bài “Happy Birthday “ quen thuộc và trước khi thổi hai cây nến mang số 71 tượng trưng cho 71 tuổi thọ, Đức Hồng Y đã dâng những lời cầu nguyện ngắn gọn để tạ ơn Thiên Chúa đã quan phòng gìn giữ giáo phận để mọi thành phần dân Chúa cùng nhau góp sức xây dựng Giáo Hội ngày càng tốt đẹp hơn.
Trong dịp nầy, Đức Hồng Y Mẫn cũng tặng những vị khách hiện diện một bộ VCD Đêm Cầu Nguyện Cho Các Bệnh Nhân HIV/AIDS và tấm hình mới nhất của ngài chụp trong ngày sinh nhật hôm ở Roma, trong ảnh Đức Hồng Y ôm một con chiên con với dòng chú thích kinh thánh: ”Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó ” ( Luca 15, 6)
Sau phần nghi thức mừng Thọ Đức Hồng Y, giới ca sĩ, nghệ sĩ Công Giáo đã cống hiến một chương trình văn nghệ thật đặc sắc gồm: Ảo thuật Z26 với những màn trình diễn mà Đức Hồng Y rất thích, Mai Hậu - Thanh Sữ đôi song ca với chất giọng Nam Bộ ngọt ngào qua bài “Quê Hương “, Kim Lệ với bài “ Đêm Trầm Hương “ do chị sáng tác, Hiền Thục với bài hát mà cô đang được yêu thích ở các sân khấu, Tam Ca Áo Trắng với Minh Tú - Minh Thư thật tình cảm trong bài hát “Papa” nhạc Pháp lời Việt do Tuyết Ngân (Thành viên TCAT ) viết, Xuân Trường, Phi Nguyễn, Mai Thảo, Tuyết Mai Ly, Gia A n…. đều hát thật hay trong đêm nay, đêm các con cái mừng cha của mình “Con có cha như nhà có nóc“ ước mong sao cha luôn khoẻ mạnh để dẫn dắt đàn con của mình, không chỉ con trong đàn mà có cả chiên lạc nữa…
Cầu chúc Đức Hồng Y với những lời chúc tốt đẹp nhất !
Đúng 7 giờ tối, mọi người vỗ những tràng pháo tay thật dài để chào đón Đức Hồng Y với màu áo đỏ quen thuộc từ toà nhà chính bước vào hội trường trong tiếng vỗ tay của mọi người. Anh Trần văn Tri phụ trách dẫn chương trình hôm nay đã nói lên tấm lòng hân hoan của tất cả mọi người hiện diện trong buổi tiệc mừng Sinh Nhật tối nay và bài hát “ Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa… “ mọi người cùng cất tiếng hát để bài tỏ tấm tình hiệp nhất cùng với Đức Hồng Y.
Tối nay có rất nhiều hoa, những lẵng hoa thật lớn, thật đẹp với đủ loại lan và những loại hoa đắt tiền, dường như ai cũng muốn bày tỏ tấm lòng yêu kính Đức Hồng Y, người viết bài nầy nhận thấy: Không chỉ là đại diện các đoàn thể, các hạt, các giới trong giáo phận mà còn có cả những vị khách quý không cùng tôn giáo với chúng ta, nhưng vì lòng ngưỡng mộ Đức Hồng Y Mẫn mà họ đã đến như ông Phan Thành, Chủ Tịch Hội Việt Kiều, ông bà Nguyễn Du, Giám Đốc Công Ty Thời Trang Pier Cardin,
Bác Sĩ Giám Đốc Bệnh Viện Phụ Sãn Quốc Tế, ông bà Giám Đốc Công Ty Ngọc Biển…. vv…
Sau phần tặng hoa, quà chúc mừng, trước khi cắt bánh Sinh Nhật, nghệ sĩ Kim Lệ người phụ trách chương trình văn nghệ đã cùng những quý khách hiện diện hát bài “Happy Birthday “ quen thuộc và trước khi thổi hai cây nến mang số 71 tượng trưng cho 71 tuổi thọ, Đức Hồng Y đã dâng những lời cầu nguyện ngắn gọn để tạ ơn Thiên Chúa đã quan phòng gìn giữ giáo phận để mọi thành phần dân Chúa cùng nhau góp sức xây dựng Giáo Hội ngày càng tốt đẹp hơn.
Trong dịp nầy, Đức Hồng Y Mẫn cũng tặng những vị khách hiện diện một bộ VCD Đêm Cầu Nguyện Cho Các Bệnh Nhân HIV/AIDS và tấm hình mới nhất của ngài chụp trong ngày sinh nhật hôm ở Roma, trong ảnh Đức Hồng Y ôm một con chiên con với dòng chú thích kinh thánh: ”Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó ” ( Luca 15, 6)
Sau phần nghi thức mừng Thọ Đức Hồng Y, giới ca sĩ, nghệ sĩ Công Giáo đã cống hiến một chương trình văn nghệ thật đặc sắc gồm: Ảo thuật Z26 với những màn trình diễn mà Đức Hồng Y rất thích, Mai Hậu - Thanh Sữ đôi song ca với chất giọng Nam Bộ ngọt ngào qua bài “Quê Hương “, Kim Lệ với bài “ Đêm Trầm Hương “ do chị sáng tác, Hiền Thục với bài hát mà cô đang được yêu thích ở các sân khấu, Tam Ca Áo Trắng với Minh Tú - Minh Thư thật tình cảm trong bài hát “Papa” nhạc Pháp lời Việt do Tuyết Ngân (Thành viên TCAT ) viết, Xuân Trường, Phi Nguyễn, Mai Thảo, Tuyết Mai Ly, Gia A n…. đều hát thật hay trong đêm nay, đêm các con cái mừng cha của mình “Con có cha như nhà có nóc“ ước mong sao cha luôn khoẻ mạnh để dẫn dắt đàn con của mình, không chỉ con trong đàn mà có cả chiên lạc nữa…
Cầu chúc Đức Hồng Y với những lời chúc tốt đẹp nhất !