Trong niềm tin, vui của Mùa Giáng Sinh 2004, và Một Năm Mới 2005 sắp đến, con, với tư cách là một độc giả, dịch giả, ký giả và binh sĩ trong lực lượng võ trang Hoa Kỳ xin được phép gởi đến:

Hai Đức Hồng Y, Các Đức Giám Mục Việt Nam tại quê nhà cũng như Đức Cha Mai Thanh Lương tại Hoa Kỳ

Cha Giám Đốc VietCatholic, Gioan Trần Công Nghị

Các Đức Ông, Các Cha Bề Trên, Các Linh Mục Dòng và Triều tại Việt Nam cũng như tại Hải Ngoại

Các Mẹ Bề Trên, Nam Nữ Tu Sĩ và các Chủng Sinh Dòng cũng như Triều tại Việt Nam cũng như tại Hải Ngoại



Toàn thể mọi giáo dân tín hữu Việt Nam trong nước cũng như khắp năm châu bốn bể, và Toàn Ban Biên Tập VietCatholic

Một Mùa Giáng Sinh 2004 Thật Bình An, Thật Thánh Thiện, và Tràn Đầy Hồng Ân của Thiên Chúa và Mẹ Maria!.

Và Một Năm Mới 2005 với Sức Khỏe Dồi Dào, Thành Đạt và Thánh Thiện luôn!

Nguyện cho quê hương được an vui, thái bình trong sự tự do thánh thiện; được sớm hưởng nền công lý chính nghĩa, sự tự do tôn giáo, và niềm hạnh phúc trường cửu trong Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria.

Xin được phép tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với các Đức Hồng Y, các Đức Giám Mục, các Đức Ông, các Linh Mục và các Tu Sĩ Nam/Nữ Trong Nước cũng như tại Hải Ngoại đã rắc gieo trong chúng con, những người Việt xa xứ bằng cách này hay cách khác: một niềm tin kiên vững; một sự tỉnh nội, sâu lắng trong tâm hồn; và một lòng yêu mến Thiên Chúa sắt son, sâu sắc.

Nguyện xin Thiên Chúa trả công, đổ tràn mọi hồng ân, gìn giữ, sáng soi và hổ trợ các Ngài luôn trong sứ vụ như là những Người Chủ Chăn Nhân Hậu, Biết Hy Sinh, Biết Yêu Thương và Biết Thí Mạng Sống của riêng các Ngài vì đàn chiên, đang phải tản mác khắp bốn phương trời.

Con cũng xin được gởi lời cám ơn đến Cha Giám Đốc đã không quản ngại mọi khó nhọc về tinh thần cũng như vật chất, giúp chúng con được khai mở tâm trí hèn kém của chúng con để nhận biết được Thiên Chúa một cách đích thực và cụ thể hơn qua mạng lưới điện toán VietCatholic, qua những bài thánh ca, và những bài chia sẽ tâm nguyện hằng tuần qua Đài Phát Thanh: Sống Tin Giữa Dòng Đời để giúp chúng con tìm lại được thăng bằng, biết lắng nghe lại Lời Thiên Chúa qua những chao đảo, vất vã và té ngã của cuộc sống đời thường, cũng như cho phép chúng con được góp phần bé nhỏ vào công cuộc rao giảng Tin Mừng như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khuyên dạy trong thiên niên kỷ mới này khi Ngài nhấn mạnh đến phương cách rao giảng Phúc Âm một cách hữu hiệu qua mạng lưới Internet.

Cuối cùng, con cũng xin toàn thể Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại hãy cùng hiệp ý, cầu nguyện cách riêng cho những con em, những người anh, em, bạn, tình, con, cháu, đồng đội,. .. của chúng ta là: những Binh Sĩ, những Thủy Thủ, những Lính Không Quân, lính Tuần Dương Biên Hải và các Thủy Quân Lục Chiến gốc Việt trong Lực Lượng Võ Trang Hoa Kỳ đang phải quên mình nơi chiến tuyến khốc liệt tại Irắc và Afganistan; phải rời xa mái ấm gia đình trong những Ngày Lễ Thánh, để đền đáp và trao trả lại nghĩa cử, cao đẹp, và những tấm lòng chân của đất nước mới này; đã âm thầm, lặng lẽ chu toàn sứ vụ của những người trai anh dũng, và những người nữ anh thư; đã vui mừng bất chấp mọi hiểm nguy; đã bị trọng thương cũng như đã ngã xuống nơi miền đất lạ. Nguyện cho họ được sớm bình yên, an toàn trở về lại hậu phương! Nguyện cho linh hồn của các tử sĩ sớm được an hưởng niềm vui, phúc lộc của Nước Thiêng Đàng!

Vì tất cả những điều trên, chúng con xin nguyện cầu dâng lên Thiên Chúa, vì Danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

Atlanta, Mùa Giáng Sinh 2004